1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM NGHĨ CỦA 1 NGƯỜI HẢI PHÒNG MỚI LÊN THANH HOÁ VỀ!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi phucthu, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phucthu

    phucthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    CẢM NGHĨ CỦA 1 NGƯỜI HẢI PHÒNG MỚI LÊN THANH HOÁ VỀ!

    bắt đầu vào đến TH , qua 1 trạm thu vé tôi ngó ra cua xe mua 2 túi mía đưa 5000 , xe vừa hơi chguyển động cái thì người bán mía lại không tra lại 3000 mà chỉ trả lại 2000 với 1 túi mía ngọn.
    Vào 1 quán ăn, có 1cây ổi quả rất bé nhưnmg dưới gốc cây nhìn thấy ngay 1 cái bảng rất to "HÁI ỔI TRẢ TIỀN". Em tôi ra của quán mua 2 cân mận thì chỉ được 1 cân , vào trong quán thì cô tôi thấy thế ra mắng cho bà bán mận 1 câu , bà ta liên bốc luôn 1 nắm cho vào túi mận của cô tôi chẳng thèm cãi, vào quán cân lên vẫn chư đủ. Ăn quán xong chủ quán tính tiền cũng rất tròn 3 đĩa gà =100, 3 đĩa thận sào =100( đĩa bế thôi), cơm =30,canh=30,..... tổng cộng 330. Thế là mọi người trong đoàn không chịu vì quá chát.Chỉ giả 300, thế mà họ cũng chịu lại còn bảo "bà định trả 300 chứ gì thế sao không bảo trước để tôi đỡ phải viết phiếu" (đây chỉ là quán trên đường đi tới Nghệ an, và nó cũng ở ngoại thành rồi)

    Ra Sầm Sơn tắm thì vừa vào ghế ngồi , chưa kịp thở hết hơi thì chủ quán ra bảo " các cô các chú không ăn uống gì cháu tính tiền ghế đấy" (trong khi lúc hị mời vào thì bảo là miễn phí tiền ghế). Thế là gọi đò ra uống. Tắm xong lên tính tiền vẫn có 1 khoản tiền ghế.(tronh khi đây là quán do đoàn thanh niên quản lí)
    còn chụp ảnh nữa chứ, bảo chụp cho 1 kiểu thì cứ nháy máy liên tục thôi, thấy đứa em tôi bé bé thế là kéo nó ra 1 chỗ chụp cho 1 đống lúc trả ảnh mới biết.
    Rồi đến nước tráng người thì , có tráng 1 lần thôi mà trả tiền thì 1 đống người cứ lần lươctj ra thu tiên thôi, cứ trả tiền người này xong thì người khac ra lại hỏi" trả tiền chưa" phải có đền tận 10 người..........
    rồi còn nhiều chuyện khác nữa.
    Tôi biết là dân Thanh Hoá thì cũng có người nọ người kia nhưng 1 số người TH đó đã làm xấu mặ người dân của cả 1 tỉnh . Đễn nỗi cô tôi phải nói " Người ta bảo cờ bạc Thanh hoá chắng có sai".
    DỪNG ĐỂ CON SÂU LÀ DẦU NỒI CANH


    "có thù không trả không phải anh hùng"
  2. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lớn rồi đây
    Đúng là cái nhìn từ một phía của ông bạn rồi . Công nhận là ở Sầm Sơn có những chuyện "chém đẹp" xảy ra như bạn nói nhưng ở đâu mà chảng thế . Ngay như ở Hải Fòng cũng vậy thôi . Uống có cốc nước mía mà cũng fải trả 3000 ., nói thì bà chủ quán bảo là mùa thi nên mía lên giá . Mía mà uống vào đắng cả miệng. Tui cũng không muốn nói ra làm gì vì là mùa thi mà . Với lại thì chỉ có những dịp như thế này thì họ mới có thêm thu nhập.
    Bạn cũng phải hiểu là ở những khu du lịch nổi tiếng thì chuyện xảy ra cũng không có gì là lạ.Đó là vấn nạn chung của xã hội .
    Hi vọng ban nhận ra điều này ma có lời xin lỗi Box Thanh chúng tôi

    Baggio in my heart
  3. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0

    Phucthu nói cũng phải , zfzola nói cũng đúng . Thật sự tui cũng thấy xấu hổ cho thay cho họ ( một thành phần nhỏ người dân TH ) . Kể ra cũng ức cho bác Phucthu thật , nhưng mong bác hiểu cho họ , cũng vì lí do nay khác mà họ mới làm như vậy. Xã hội là như vậy mà , đâu phải giờ chung ta mới nhận thấy... !.
    Nếu như bác còn ấm ức tui xin thay mặt họ xin lỗi bác và mong bác có một cái nhìn đúng hơn về chung tôi.


    Sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp...!
    Humorist_dtk83
  4. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Hơ ...em cũng công nhận thực sự có thế , Nhưng có lẽ là lỗi thuộc về phần các bác là nhiều , tại bác chắc có vẻ lơ ngơ , gà gà quá hi ih ....nên mới bị bắt nạt , chứ gặp phải em á ...Còn lâu nhá ..Nhưng nói chung , Mùa hè tại SS vấn là số 1 ....
    Mời các bác Về TH quê tui , cũng như một vài lần viếng thăm ghi ngơi tại SS nhá
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  5. phucthu

    phucthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tôi không nói về dân Thanh hoá mà tôi chỉ nói đến 1 phần trpng số đó thôi. Chính những người đó đã làm mang tiếng cả tỉnh của các bạn . Mà ở đây tôi không nói riêng ở SS mà ở trên đường đi cũng thế.
    Còn về dân hp thì tôi có thể nói là dân hp chưa đi đâu để bị mang tiếng kiểu đo cả . Nếu bạn ra Đồ Sơn bạn sẽ thấy dù giá có hơi "cắt" 1 tí đấy nhưng không hề có kiểu "quảng cáo 1 đằng mà làm 1 kiểu" hay không có cái kiểu lôi trẻ con ra 1 chỗ chụp ảnh loạn xạ nên đâu.
    To greenbamboo : Thưa với bạn là dân hp chưa bao giờ đi đâu mà lại bị ngưòI ta cho là ngơ ngơ , ngác ngác cả nhé. Bạn có nghe người ta bảo "Ai lấy vợ hải phòng thì đi đâu khỏi cần mang vệ sĩ không".

    Còn Sầm Sơn của các bạn chỉ là số 1 với tỉnh TH thôi còn so với Đồ Sơn của hải phòng thì thua xa.Đồ sơn là 1 bán đảo có biển có núi , lúc nào cũng có gió mát ,không khí trong lành, bãi biển trải dài với 3 khu .Có cả khu vui chơi giải trí , sân gold, công viên nước (đang xây dựng), có casino cho khác nước ngoài,...... hơn nhiều so với SS chỉ có bãi biển với những cơn gió nóng miền trung,cát cũng nóng và tắm xong thì hết trò
    "có thù không trả không phải anh hùng"
  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0

    Nè bác phucthu à, bác có biết tự ái có nghĩa là gì không hả ? để iêm nói cho nha đó là "tự làm đau mình đó" ...khì khì...còn việc bác bị dân TH "gây chuyện" mà vẫn "ngoan ngoãn" như vậy thì chỉ có hai lý do mà thui . Một là bác muốn "cầu toàn" hoặc giả bác quá "dễ tính" nhà.
    À khi nào có dịp iêm sẽ đến ĐỒ SƠN của bác chơi...khì khì...iêm nghe bác quảng cáo mà phê wá trời nè...khì khì...!
    [/red]"Có não mà không dùng thì không phải là ..."[/red]

    Sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp...!
    Humorist_dtk83
  7. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn này biết có BOX TH đây mà chẳng vào sớm hơn để anh em dặn dò và truyền lại cho mấy chiêu nữa.Rồi nơi đâu nên ăn, nên ở, nên đi.....gia như thế có phải không phải bị "dính" kô?
    Tôi đi nhiều nơi du lich rồi, thấy đa số ở đâu cũng tệ vậy thôi:bavì,tamđảo,chùa hương,nhatrang,....cái chính anh em phải có kinh nghiệm trong các việc này: Trả giá,một lời, chọn nơi....
    Thôi rút kinh nghiệm xương máu vậy thôi
    Kinh nghiệm là một ông thầy tốt nhất
    Chỉ tội học phí phải trả quá cao mà thôi
    BồCâutrắng
  8. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    Ôi vẫn là chuyện mấy con gà bị cắt tiết, đã vậy còn đem lên mạng kể nữa chứ, không biết xấu hổ à, trong chuyện này người đáng trách là con gà chứ không phai là người cắt tiết hehehhee, mình đã lớn rồi đừng bao giờ để mình vướng vào ba cái chuyện vặt vãnh này, kể cả tôi cũng vậy nè, đi Đồ Sơn của quý anh cũng thế thôi, ở đâu mà chả thế, mùa du lịch mừ, hãy thông cảm cho họ.
    Đừng đẩy tui

    Đời tôi là một chuỗi dài bất hạnh
    Ai lắng nghe và thấu hiểu đời tôi

  9. phucthu

    phucthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bị bóp rồi thì bây gờ phải chịu thôi. Nhưng không phải đâu cũng như vậy đâu. bác có biết là 10 đứa học sinh (lớp11) cầm 50000 ra đồ sơn chơi tẹt ga về vẫn còn 5000 không. (tôi nè)
    "có thù không trả không phải anh hùng"
  10. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Hê , chắc mấy ông anh sách nước giếng , cơm nắm với muối vừng từ nhà , Ra Đồ sơn chỉ mất 45K tiền ngối cho 9 đứa à .. ..Thôi bác nóilàm em khó tin quá ...Bác tưởng bọn em chưa đi à .. ..thôi tốt nhất là bác không nên kể cái dại của bác làm gì nữa ..Nghe Gà quá ..chào bác nhá ..hen gặp ở ..một nơi nào đó
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​

Chia sẻ trang này