1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm nghĩ của bạn khi tham gia, dàn dựng phim, dựng kich và đóng phim, đóng kịch

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi policei22, 15/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. policei22

    policei22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    cảm nghĩ của bạn khi tham gia, dàn dựng phim, dựng kich và đóng phim, đóng kịch

    Có thể trong các thành viên của box này đã từng tham gia vào các việc trên (chủ đề topic) vậy hãy cùng phát biểu những cảm nghĩ hoặc cùng nhau trao đổi để tất cả chúng ta đều có thể là một đạo diễn hoặc một diễn viên semi pro nhé
  2. hamthep

    hamthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái mình tham gia dựng một vở hài kịch cho buổi biểu diễn tại trường cấp 2 của lớp em mình. Mình tự viết một kịch bản chuyển thể từ truyện ngắn của Azit Nesin về trường lớp. Mình cũng chọn diễn viên và dàn dựng toàn bộ vở kịch. (thì chỉ có 5 nhân vật thôi mà ) Vở kịch suýt nữa được trao giải nhì trong hội diễn của trường. Song cuối cùng vì nội dung đả kích quá nên bị dẹp. Dù sao đó cũng là một trong những quãng thời gian đẹp nhất mà mình có, làm việc hết công suất và ai cũng nghe theo, đạo diễn mà
  3. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    cách đây khoảng chục năm j đo'',có viết kịch bản và dựng kịch cho lớp về đề tài phòng chống ma tuý,tiếc là hồi đấy thiếu kinh nghiệm+ kinh phí nên lúc đem diễn o được đánh giá cao mặc dù mấy lớp bên canh cổ vũ dữ dộiNội dung thì vốn rất oki but lời thoại hơi bát nháo 1 ti''^^
  4. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tớ tham gia câu lạc bộ kịch. cũng diễn kịch trong dạ hội trường rùi. Bi h cũng vớ vẩn lon ton học đc nửa năm bên SKĐA, học đạo diễn ạ, xong rùi lại bỏ, thỉnh thoảng vẫn đến chơi, học ké cái gì mình thích. Nói chung đối với em nghệ thuật rất hay nhưng em chỉ muốn dừng lại ở 1 thú vui, 1 đam mê chứ ko mún cái đam mê đó bị biến thành công cụ kiếm tiền mặc dù tiền rất quan trọng.
  5. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Thế này nó gọi là ko nhiệt tình ! Hỏng...hỏng...hỏng lắm !
  6. milani

    milani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hình như ấy mới sang chơi có 1 lần thì fải , suốt từ hồi ấy nghỉ học - mà ấy có đi học mấy khi đâu mà ấy bảo ấy nghỉ nhỉ !?
  7. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Toàn diễn hài kịch nên từ lúc viết, lúc phân vai, lúc dàn dựng, lúc tập đến lúc diễn đều cười đau cả ruột. Bây giờ nhớ lại vẫn cười.
    Nhớ nhất một lần diễn ngoài trời, vở Sơn Tinh Thuỷ tinh thế kỷ 21 100% hoa lá vườn nhà . Khán giả cười lăn lộn đến mức quên cả chụp hình cho diễn viên thành ra bây giờ chả có cái ảnh nào làm kỷ niệm. Rất mừng nữa là hôm sau, trên sân trường, một anh chàng New Zealand túm lấy tay mà bảo: các bạn diễn bằng tiếng Việt, tôi không hiểu nội dung, nhưng mà tôi cũng thấy buồn cười.
    Tập diễn hài, ngoài việc là phải tỉnh bơ, thì nói chung là cũng phải can đảm một tý. Bôi trát ăn mặc như hề đi ra đi vô giữa bao nhiêu người đang cười cũng đã khó lắm rồi, mà người ta còn không cười nữa thì mới thực là..."hài"đấy nhỉ.
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
  9. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    sorry Mod và mọi người. Cái này là nhầm. Coi như spam.

Chia sẻ trang này