1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ của bạn: những mối quan hệ không bắt đầu từ tình yêu!?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi g9, 24/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm nghĩ của bạn: những mối quan hệ không bắt đầu từ tình yêu!?

    Nhân đọc tâm sự của một bạn ở đây, tôi đâm ra nghĩ ngợi, không biết ngoài hình thức, tính tình tư cách đạo đức thì gia đình, hay nói đúng hơn là gia thế của cô gái đóng vai trò như thế nào trong việc lựa chọn bạn gái của đàn ông nhỉ?
    Theo tôi, đối với một số người có lẽ cũng không phải là ít, vì tôi đã từng thấy những tên con trai sẵn sàng bỏ rơi bạn gái (có khi đã quen nhau 6 năm trời) để kết hôn với một cô gái khác không bằng người cũ về mọi mặt. Lý do thì nhiều: cha cô gái có thể nâng đỡ anh ta trong sự nghiệp, hộ khẩu thành phố, gia đình giàu có, sẵn cơ sở làm ăn, sẵn nhà?. Những anh chàng đó cũng không hẳn là bất tài vô dụng bám váy vợ, học hành có thể nói là giỏi, tháo vát, cư xử cũng khá là khéo léo, chỉ có điều (có lẽ) thích đi đường tắt cho nhanh.
    Tôi biết mình quá cực đoan, nhưng thật lòng, tất cả suy nghĩ tốt của tôi về những anh chàng đó đều biến ra tro ngay sau khi thấy cách anh ta cư xử. Theo tôi, người tốt đến thế nào, giỏi đến thế nào mà không có tình nghĩa thì cũng chỉ vứt đi thôi.
    Điều tôi vẫn luôn luôn lo sợ, là một ngày nào đó phát hiện ra người mình vẫn tin tưởng, yêu thương hóa ra đến với mình chỉ vì một lý do nào đó không phải tình yêu, và lý do đó lại không thuộc về bản thân mình .
    Mọi người nghĩ như thế nào về chuyện này?
  2. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    g9 thân mến, sao tự dưng tâm trạng lại bất an thế. Phải chăng niềm tin trong lòng chưa được vững vàng (???) Đôi khi con người ta sống ko tình ko nghĩa, ko phải họ cố tình như vậy. Mà bởi vì, chính họ có những chuẩn mực riêng mà họ cho như thế là đúng, là ko sai. Vì vậy lương tâm họ ít trăn trở lắm.
  3. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Những thằng có phẩm chất như bạn kể trên, lại còn yêu 6 năm rồi, ...tớ nghĩ cũng có thể nó chán gf cũ và tìm cái cớ tệ nhất để gf không bám theo nữa thôi. Cô bồ mới chắc là phải có gì hơn chứ, có thể thế vì cách đánh giá của1 girl về girl khác thường hay bị lệch theo mức độ yêu ghét chứ không được chuẩn hoá như boy.
  4. bupbeanhyeuem

    bupbeanhyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đang làm việc nhưng thấy bài của bạn hấp dẫn thật đấy g9 nên đành vào viết chút .
    Nhiều lúc cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề này lắm vì ko chỉ có con trai mà cả nữ nữa nhiều lúc lai cảm thấy chán những gì mình đang có .So sánh nó cảm thấy mình chẳng được gì từ đối phương và thế là vất áo ra đi .Có lẽ khi ở hoàn cảnh này thì mình sẵn sàng để người đi .Níu kéo cũng chẳng được gì đã vậy còn làm tổn thương lòng tự trọng của chính bản thân mình .Người ta đã quyết định thì nên tôn trọng quyết định của người ta chứ .Mình nghĩ yêu người nên mong cho ngườihạnh phúc .
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Chuyện bình thường.Yêu nhau mà còn không biết là yêu bao nhiêu chứ đừng nói là thay lòng đổi dạ.
    Thử trả lời câu hỏi này xem: Có bao nhiêu cặp trên TG này cưới nhau vì yêu nhau?
  6. cindy_dang_yeu

    cindy_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nếu bây giờ mà người yêu của mình bái bai mình để đi theo một người khác chỉ vì những lý do hết sức thực dụng như vậy thì buồn thật. Đau và cú. Và nhất định nếu mình mà là người con gái bị bỏ rơi thì mình sẽ tìm cách trả thù đến cùng, cho dù phải mất cả cuộc đời.
  7. goatuk

    goatuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nghiêng mình chia buồn với chú nào yêu em này.Thằng nào chả thích yêu gái đẹp nhưng cưới vợ giàu phải không các chú,anh đi guốc vào bụng các chú
  8. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất đồng ý với bác g9 là những thằng thích đi đường tắt ấy quả thật cũng hơi tồi nhỉ Chẳng có chút bản lĩnh, làm mất mặt nam nhi quá đi chứ. Cớ gì phải sống bám váy đàn bà cơ chứ. Mấy thằng mà như thế tôi quả thật chẳng coi vào đâu, dù chẳng hơn ai nhưng ít nhất tôi chẳng dựa đẫm vào ai, điều gì do chính mình làm ra mới thật lâu bền, vững chắc, tiền bạc cũng vậy.
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất đồng ý với bác g9 là những thằng thích đi đường tắt ấy quả thật cũng hơi tồi nhỉ Chẳng có chút bản lĩnh, làm mất mặt nam nhi quá đi chứ. Cớ gì phải sống bám váy đàn bà cơ chứ. Mấy thằng mà như thế tôi quả thật chẳng coi vào đâu, dù chẳng hơn ai nhưng ít nhất tôi chẳng dựa đẫm vào ai, điều gì do chính mình làm ra mới thật lâu bền, vững chắc, tiền bạc cũng vậy.
  10. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chuyện yêu và lấy nhau là hai chuyện khác hẳn nhau.
    Mình đã yêu, đã đam mê mối tình đầu của mình trong 6 năm với tất cả những gì đẹp nhất. Nhưng đến khi nghĩ đến chuyện hôn nhân, cả anh ấy và mình đều nhận ra rằng bọn mình không thể sống với nhau được vì lối sống cũng như suy nghĩ của bọn mình quá khác nhau. Thêm một năm nữa để nhìn nhận lại về quyết định đó và bọn mình chia tay vào năm mình 23 tuổi. Không nước mắt, không giận hờn.
    Hai năm sau, minh gặp một người đàn ông khác, một người cũng đã từng trải qua một mối tình như thế với một cô gái nước ngoài. Quen nhau cũng tình cờ trên một diễn đàn mà bọn mình cùng là thành viên khi mình nhờ anh giúp một số chuyện. Rồi dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Quá khứ giúp bọn mình gần gũi nhau hơn qua những cảm thông và chia sẻ để rồi chỉ 4 tháng sau bọn mình đính hôn.
    So với bạn trai cũ của mình, anh không đẹp trai, không có sự hào nhoáng của một chàng công tử. Với anh, hoàn toàn không có đam mê, không có sự lãng mạn ngọt ngào, không có những sự chiều chuộng hết mực mà những người con trai đang yêu dành cho bạn gái mình. Anh ở bên cạnh mình lặng lẽ và chắc chắn. Nhưng quan trọng hơn cả, anh có những điều mình muốn ở một người chồng mà mình đã muốn, sự tôn trọng, động viên, những gì riêng tư mà mình muốn. Quan trọng nhất, anh làm mình muốn trở thành người vợ bên cạnh anh.
    Anh chàng trong pót đầu tiên của topic này có thể đáng chê trách trong mắt của một số người. Nhưng đừng suy đoán con người cũng như những gì anh ấy làm. Những người trong cuộc sẽ tự rút ra những nhận xét cũng như bài học riêng trong những quyết định họ đã chọn. Ai yêu và lấy được người họ yêu thì thật tuyệt vời. Nhưng khi ai cũng hiểu perfection is rare, hãy để cho người khác chọn cái tốt nhất mà họ muốn.
    ~ Sweet ~

Chia sẻ trang này