1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ của Cún về buổi họp 30/6

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi monhon, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cảm nghĩ của Cún về buổi họp 30/6

    Đọc tới đọc lui trong forum hoài mà không thấy ai post ý kiến nên tui quyết định làm người tiên phong. Tui xin nói sơ về nhận xét của tu về bữa đó :
    Ưu điểm : các thành viên đều vui tính, dễ thương, hát karaoke rất hay,một số thành viên nhìn trông sáng láng quá làm tui muốn kết ghê , địa điểm rất ấm cúng dễ chịu, kế hoạch tổ chức buổi họp mặt cũng rất chu đáo.
    Nhược điểm :
    - không khí buổi họp mặt có vẻ rời rạc, lỏng lẻo, khiến tui trong lòng sao thấy quạnh hiu vì không quen biết ai hết nên ngại quá trời, có lẽ từ đầu chương trình mọi người nên chơi trò chơi để quen biết nhau thay vì cứ hát karaoke từ giờ này qua giờ khác, và cuối cùng không ai quen biết ai (dĩ nhiên không tính những người đã quen biết nhau trước đó) khiến mọi người có vẻ ngượng ngùng và hơi oải nữa chứ, cuối cùng tui đã về sớm vì nản quá. Nếu tui nói sai tâm trạng của các bạn, các bạn nhớ phản bác lại nha.
    -Nghe nói cokhonganh và mitdac là MC, nhưng tui thấy CKA thì nói rất ít còn mitdac thì không có nói gì cả, mà chỉ toàn là phihai nói, nhưng phihai làm MC thì không hay cho lắm vì phihai nói nhanh quá, nhiều đoạn tui không hiểu gì hết, mitdac và CKA làm MC thích hợp hơn.
    -phihai có nói một câu mà tui cảm thấy không thích, đó là " bây giờ đến phần phát quà cho các bạn, có lẽ đây là phần quan trọng nhất của buổi hôm nay", chẳng lẽ tui đi hết 10 cây số tốn hết mấy chục ngàn đồng tới họp mặt chỉ để nhận quà hay sao, điều quan trọng nhất theo tui nghĩ là đuợc làm quen với các bạn Cún trong Box 82 này chứ, dĩ nhiên phihai có thể lỡ lời nhưng lần sau mong bạn khi làm MC thì nói năng cẩn thận hơn.
    Đó là những suy nghĩ riêng của cá nhân tui, mong các bạn góp ý kiến.

    Brave heart

    Được HTung sửa chữa / chuyển vào 01/07/2002 ngày 15:27

    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 01/07/2002 ngày 20:14
  2. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    - Đúng là về trò chơi thì tui cũng tính tổ chức một trò chơi rất vui, nhưng đòi hỏi mọi người phải ngồi thành vòng tròn do đó một số bạn nói khỏi --> cái này lỗi tại tui, xin lỗi
    - Còn về mặt không khí cho tới lúc trước trận đá banh thì đúng là có loãng thật, nhưng thật tình mà nói các thành viên cũ tụi tui (nói là cũ nhưng cũng chỉ mới quen nhau từ sau khi box thành lập 1 tháng nay) đã cố gắng hết sức rồi
    -Về mặt MC: việc làm một MC rất khó nên không thể trách mitdac và CKA được, nói thật cho tui lên đó đứng chắc tui á khẩu luôn
    -------------
    -tui có một ý kiến này: để giúp mọi người quen nhau trước, ai có điều kiện thì chúng ta nên chat với nhau trước, và cũng phải post bài (không cần nhiều nhưng đừng ít quá) cho mọi người biết về bạn, chứ nếu không post cũng không chat thì tụi tui cũng chả biết nói cái gì hết (cái này ban tổ chức cũng thua luôn đó)
    -bản thân mỗi người luôn e ngại trong lần gặp mặt đầu tiên, nhưng bảo đảm đến lần thứ hai là quậy liền hà
    Nothing impossible
  3. foolduck

    foolduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tui xin có ý kiến: Tuy tui không tham dự hết cả buổi nhưng tui thấy thấ này:
    - Các bạn đến như vậy là rất vui rồi. Nghe mitdac và thongxanh nói thì lầ trước chỉ có nhiều nhất là 10 người, tính luôn khách mời, còn lần này thì các bạn thử đếm coi : gần 30 người chứ bộ. Về mặt này các cún được 10 điểm.
    - Không khí buổi họp nói chung cũng vui. Mặc dù nhiều bạn chưa chủ động giao lư nhưng chủ yếu là do họ là thành viên mới, như tui chẳng hạn, không trách được. Còn về các cún chủ lực của buổi họp thì tui cũng cho 10 điểm. Các bạn đã chủ động nói chuyện với tất cả mọi người và chuẩn bị rất chu đáo. Nếu có bạn nào mà BTC chưa đả động đến thì cứ cho ý kiến, cứ mỗi bạn như vậy thì BTC bị trừ đi 0,1 điểm . Nói túm lại thì BTC vẫn xuất sắc.
    Đề nghị các cún cho 1 tràng ... sủa thật to để tuyên dương các cún chúng ta nhé.
    FOOLDUCK
  4. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tui không trách mitdac và CKA, tui đã nói hai người làm MC rất thích hợp, nhưng không nói được nhiều vì phihai đã nói hết, nên bữa đó người làm MC là phihai chứ không phải mitdac và CKA., mà tui cảm thấy phihai thì không thích hợp, vậy thôi.
    Brave heart
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    To Monhon : Thật tình xin lỗi nhe ....CKA 19 là bạn của Monhon muh không có thời gian để tiếp chuyện với bạn ...

    To các cún : ]CKA vì bận làm MC ( không những thế còn fải kiêm luôn thư kí, fát wà , ghi bài hát ....nếu lúc đó không có 19 và Javel giúp đỡ thì chắc là die mất rồi ....trong khi 1 số người trong ban tổ chức thì chẳng làm gì cả ...ngay cả việc post bài tường thuật lên cũng vậy ....đã được fân công hẳn hoi ..mà đến bây giờ CKA cũng fải làm luôn )....chứ nếu không thì CKA đã giao lưu , tìm hiểu riêng với từng thành viên ( vì không fải khen chứ CKA nói chuyện cũng được )...do đó sẽ không có chuyên rời rạc đâu ...
    Trước khi bạn Monhon vào thì CKA và Mit cũng đã làm MC hơi nhiều rrồi đó chứ ...còn lúc bạn Phihải lên nói la không fải làm MC mà là bạn ấy muốn fát biểu 1 số ý kiến của mình thôi ....nhưng có điều cũng hơi buồn là bạn ấy lại gây lộn với MC cokhonganh ngay trước mặt mọi người ( nếu không muốn nói là la ... ...trong khi đó CKA ko fải là người chịu nhịn đâu ..nhưng mà hơi bị tức ..)
    Chỉ có fần cuối buổi đi chơi là mọi người vui vẻ và hoà đồng thôi , bớt được không khí căng thẳng .....hichic...
    Thôi đây cũng là lần đầu tổ chức lớn như thế này cho nên dĩ nhiên fảic ó sai sót ...mong các bạn thông cảm ....tất cả vì hội cún thân yêu ...
    CKA
  6. Fini

    Fini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Thôi, dù sao đi nữa thì mọi chuyện cũng qua rồi và cũng không có gì gọi là không ổn, đâu phải là lúc trách nhau, mọi người đều có trách nhiệm riêng mà.....
    rút kinh nghiệm lần sau thôi, dù sao cũng là buổi họp đông đủ đầu tiên mà, chỉ mong mọi người vui vẻ thôi....
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hieu:
    3h chiều chủ nhật, tui cùng Bosquall đến 242 Trần Bình Trọng. Nhìn ngoài chẳng thấy ma nào cả tui nghĩ có lẽ mọi người chưa đến. Nhưng thằng Bosquall thấy hai tên 1 nam 1 nữ "ngồi ở bàn lễ tân" chờ mọi người. Cái thằng lần đầu tiên tham gia hội cún như tui nói thật là có chút hồi hộp thật. may mà còn có thằng Bosquall đi chung chứ nếu đi một mình thì "em hãi lắm". vào đến nơi thấy cả đám rất đông. Chổ tum 5 chổ tum 3 tui hiểu rằng có lẽ chúng nó chưa quen nhau nên còn ngại ngồi thành từng nhóm. chúng nó cũng như tui thôi. thế rồi "cuộc họp" cũng đi vào. Mở đầu là màn present của từng thành viên và khách mời. và sau đó là karaoke. Tui cũng tham gia ca cho vui mặc dù tui ca dở. Lúc đi tui không nghĩ sẽ có một cảm giác thân thiện giữa các thành viên với nhau đến như vậy. Một số thành viên mới đi lần đầu như tôi cũng có cảm giác mình đã quen nhau khá lâu rồi vậy. Xem xong trận chung kết cả bọn đi "xực" rồi lên nhà thờ Đức Bà uống nước "đường" nói với nhau vài điều rồi tụi tui tạm biệt ra về. Về đến nhà cũng tậm 11h. Quỷ thần thiên địa ơi, cái chuông nhà tui dở chứng gì mà nó chẳng thèm ới ời để người nhà ra mở của. thế là tui phải lấy hết sức bình sinh mà hét lên rồi trốn vào một góc kẻo hàng xóm thấy nén đá tui chết mất. vào đến nhà tắm rữa xong tui lên gường ngủ luôn nhưng chẳng hề ngủ được. có lẽ ngày hôm nay tui đã được giao lưu vớ các cún một cách thân mật và tui mong lần sau các con cún SG sủa hay hơn vào kéo dài mãi mãi. chết !!! mất điện rồi. Ôi dời ơi cái nóng oi bức ở SG vào giữa đêm mà mất điện cái rụp như thế này thì làm sao mà ngủ được. Tui thao thức nghĩ về ngày hôm nay đến gần sáng mai thiếp đi lúc nào không hay. Ấn tượng với tui lắm...
    Sáng mai tui sẽ ra một dịch vụ và post bài để cùng share cảm xúc với mấy cún SG.
    VHieu
    19
  8. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    javel:
    hehe, nói thiệt hôm qua lúc buổi chiều cũng run thấy mồ luôn, lên hát mà cái miệng nó cứng ngắc, đến lúc vừa vô giọng bà CKA tắt nhạc cái rụp -->quê không? (lần sau là bà chết với tui nhá).
    Hôm qua tuy là ngày đầu tiên các thành viên chính thức họp mặt với nhau, tuy còn ít nói chuyện với nhau do còn ngại, nhưng tui nghĩ lần đầu tiên như vậy là tốt rồi, rất tiếc khi một số bạn bận công chuyện phải về sớm, nếu không thì hội chúng ta đã quậy tưng khu nhà thờ đức bà + quán lẩu rồi
    ----
    nè có ai có khiếu viết bài thì post một bài tường thuật đi
    19
  9. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Mitdac
    Thành thật xin lỗi các bác ! Đáng lẽ nhiệm vụ post bài này là do em, nhưng vì sau buổi họp mặt đấy thì lòng em nó cứ rối như tơ vò, chẳng biết sẽ viết như thế nào cho phải cả.Nói chung là về phần làm chương trình thì ban tổ chức cũng có rất nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi sai sót...Xin cáo lỗi cùng các bác...Chỉ có đến lúc sau này, khi cả hội xem đá bóng xong thì đi ăn và đi uống nuớc mía ở nhà thờ đức bà, lúc đó thì em nghĩ là phần nào các bác cũng cảm thấy vui vẻ và có một buổi tối không đến nỗi vô ích...
    cũng chẳng biết nên nói gì nữa, nhưng hy vọng là sau lần này hội ta sẽ rút tỉa được kinh nghiệm tổ chức để lần tới sẽ thành công hơn !
    MITDAC@.....
    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
    19
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mà nói á ! Vai trò làm MC của Mitdac@ tôi không biết các bác thấy thế nào, chứ riêng bản thân tôi thì....chuối lắm ạ....Và do chưa đầu tư kỹ về việc này nên khi đứng lên mang cái danh MC mà chẳng nói được câu nào ra hồn, may có CKA@ nói đỡ cho ....Các bác không lột dép chọi là may rùi.Thành thật xin lỗi mọi người về vai trò...dở ẹt của tôi...

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...

Chia sẻ trang này