1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM NGHĨ CỦA MÌNH KHI BẠN 18 TUỔI!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi nhoccon_dangyeu, 06/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    CẢM NGHĨ CỦA MÌNH KHI BẠN 18 TUỔI!!!

    hi! vậy là chúng ta đã bước sang tuổi 18 rồi đó tuổi anh chị của lớp 10 11 hếch mắt nhìn lũ lớp 10 nhập trường ngơ ngác mà cười khẩy , tự cho mình một chút " MA Cũ "đối với bọn mới tới phải không???, rồi bần thần khi thời gian cứ vèo vèo qua khung cửa, bất giác buồn bất giác thấy rưng rưng ....có thể đó chỉ là cảm nghĩ của mình tôi - thế còn các bạnu cảm giác của các bạn khi tới tuổi 18 - tuổi trưởng thành là gì ? hãy chia sẽ nó với mọi người .......
    hạnh phúc là khi bạn còn một ai đó trên đời để che chở và yêu thương ....



    nhóc con đang yêu
  2. lovely17

    lovely17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    hà hà , em mới 17 tuổi nên chẳng có cảm nghĩ gì cả , khô không khốc!
    GIRL-OF-BARCELONA, ấn tượng khó phai!!!![/SIZE=25]
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    À, tớ cũng vừa tròn 17 cách đây có 2 tháng thôi cho nên cũng chưa có cảm giác gì nhiều, he he.....
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Friends forever
  4. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Ngày kia em mới tròn 18 tuổi .. chả thấy gì đặt biệt
    Welcome to Final Fantasy Fans Club
    Click our Logo
  5. Hnt2

    Hnt2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    chan ngat , gia hon , xau hon
    Hnt2
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều chuyện phải lo hơn là cứ ngồi đấy mà nghĩ vớ vẩn ...................18 tuổi, bình thường đủ tuổi đi bầu cử, và cũng đủ tuổi để vào tù ................thế thôi

    You shall fall like the leaves in the wind under the force of my blade
  7. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Gần hai tháng nữa mình sẽ tròn 18 tuổi.Người ta coi trọng mười tám tuổi lắm.Đây là mộ bước ngoặt lớn của cuộc đời,người ta cần trưởng thành lên về tư tưởngvà cũng cần xác định hướng đi cho chính mình.Nhưng riêng mình hình như vẫn chưa xác định được gì.Mà chẳng mấy chốc nữa phải bước vào đời,không thể vô lo vô nghĩ được.
    Mỗi tuổi mới người ta lại nhận ra mình thật ngu ngơ , mỗi tuổi mới người ta lại thấy mình thêm chút kinh nghiệm.Đã có lúc ta tưởng ta nắm chắc một điều nhưng cuối cùng nó lại vuột khỏi tay.

    Với tôi ,đời là "hội chợ phù hoa"(Vanity Fair)

  8. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    trời !bó tay với cảm xúc của bà ! tuổi mới của bà chỉ thế thôi sao ??? như một cây sà cừ xắp đến độ
    hạnh phúc đơn giản là khi bạn còn một ai đó ở trên đời để che chở và yêu thương !!!" tử vì đạo vậy"????
    nhóc con đang yêu
  9. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    trời !! 2 tháng rồi thì còn gì là cảm xúc nữa chứ ! chán quá , ý người ta là lúc giao thời ý ! lúc đang sang ý ! mà khổ quá .lúc nào mà chẳng được miễn là sang tuổi 18 hừ hừ
    [
    nhóc con đang yêu
  10. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    hừ ! bác phải nói là một cảm giác hồi hộp khó tả chứ ! bác viết sai rùi đó !!!
    nhóc con đang yêu

Chia sẻ trang này