1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CẢM NGHĨ CỦA MÌNH KHI BẠN 18 TUỔI!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi nhoccon_dangyeu, 06/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katia

    Katia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đến tháng 9 này Katia mới tròn 18 tuổi. 18 tuổi sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu mà mình trượt ĐH. Sẽ chẳng là gì nữa nếu mà chẳng còn ai thân thiết bên cạnh
    ~ногда, Я ждf ,ебя как зв'зда...
  2. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Hic, làm gì mà bi quan thế,.... tớ cũng sợ thật, nhưng sợ thì phai cố, chứ càng nghĩ càng thấy ghê, chả muốn học nữa

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  3. Girl_Hanoi

    Girl_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đối với Girl_HN đó là 1 cái sinh nhật chẳng vui mà cũng chẳng buồn. Sinh nhật ở 1 đất nước khác, không gia đình, không họ hàng. Mặc dù đã quen với những cái sinh nhật như vậy nhưng vẫn thấy chán, vì 18 tuổi nó là 1 cái gì đó khá thiêng liêng nhưng tui ko có cảm nhận được -----> CHÁN.
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc cuả tuổi 18: rất bức xúc và bực mình khi bị bỏ bomb. Đáng ghét thật
    To someone: Có ai đó hẹn tui 20h30' ngày 29/4/2003 í nhỉ, thế mà lặn mất tích con chim chích.... Chỉ khổ cái thân tôi thôi,,, nhưng mà thôi cũng fải, ai bảo cả tin cho lắm vào
    Everyday is 1st April
  5. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Cùng là dân 85, các vị sang tuổi 18 còn em mới bước qua tuổi 17, tận tháng 12 năm nay em mới 18, chắc cảm giác sẽ là ko bị parents kiểm soát nữa, sướng wé

    EVIL & ANGEL
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tội nghiệp bác, cuối năm nay mới lấy được bằng lái xe

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ôi zời , bàng lái xe thi đc cái giè ! ( tớ toàn ra đường với cái bằng dán mác mình sinh năm 82 ) Mà mình đi xe hơi bị đạo đức, vượt mỗi đèn vàng chứ đèn đỏ thì ko => ông công an nào gọi ? Thâm niêm đi xe bằng lậu từ năm lớp 9 ( lớp 8 động đến đi xe máy cũng ko có bằng công nhận mình liều, mà phụ huynh mình cũng liều
    Tớ chỉ mong tớ 18 tuổi nhanh nhanh lên để còn đc đi làm, chứ ở ko mãi ăn bám bố mẹ cũng Mà cũng có nhiều thứ 18 tuổi lợi hơn thật ! Mà mình thì mãi vẫn cứ 17 .............
    Même si les distances nous séparent,
    Je saurai continuer notre histoire,
    Je t'attendrai malgré tout,
    Je t'attends plus que tout.

    Được POKET sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 30/04/2003
  8. girlInBlack

    girlInBlack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hix, chỉ thấy rằng nếu mà trượt ĐH thì fải làm trẻ con 1 năm nữa...Còn đỗ thì... kekekek tự do muôn năm dù vẫn bị kẹp. chắc fải biết kết quả mới có cảm giác về tuổi 18 được... hixhix.. ôi học hành khổ sở quá....
    I wish I could give the WORLD to you, but LOVE is all I have to give...to you !!!
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi tự nhiên mất lòng tin vào nhiều thứ và nhiều người. Thật chẳng hiểu nổi. Có lẽ mình đã quá cả tin. Cuộc sống ko fải lúc nào cũng màu hồng, biết thế mà.
    Everyday is 1st April
  10. Natania

    Natania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    vậy là bác còn may đấy ! em thì tới tận tháng 10 lận , đen ơi là đen hôm lâu đi thi cái bằng xe máy (đi học thì không sao ) vào phòng nó lại bảo 5- tháng nữa cháu nhé ăc ặc acay con gà quay quá
    trời còn có bữa sao quên mọc
    anh chẳng đêm nào chẳng nhớ em
    Better late than never

Chia sẻ trang này