1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ của new commer về Tháng Năm!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi naughty_witch, 21/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. naughty_witch

    naughty_witch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cảm nghĩ của new commer về Tháng Năm!

    Tôi là một thành viên mới toe của tháng năm.thú thật lúc đầu tôi tham gia phần lớn la do tò mò.nhwng đã dính vào rồi thì đúng là không thể dứt ra đuợc. ở đó tôi đã gặp những con người rất nhiệt tình, rất trẻ,rất đáng yêu.tôi chưa được gặp hết tất cả mọi người nhưng tôi có thẻ khẳng định rằng tôi thích tất cả những người trong tháng năm mà tôi đã gặp.
    đáng tiếc là tôi chưa đóng góp được gì nhiều ,chưa thực sự cảm thấy mình là một phần của tháng năm.nhưng thời gian tôi ở trong tháng năm tin rằng sẽ thay đổi hiện trạng này.
    mong được các anh chị giúp đỡ thật nhìu!!!!
  2. chalycucu

    chalycucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    để giúp bạn mới giải quyết vấn đề này!
    hãy tiếp cận với hai đối tượng. Các bạn sẽ thấy họ cực kỳ nói nhiều và dễ gần. Sau đây sẽ là ảnh nhận dạng của hai đối tượng này:
    [​IMG]
    màu đỏ là cô Trang còn màu xanh là anh Hoài...
    chúc các bạn thành công!!!
    Được chalycucu sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 19/06/2006
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Hihiihi...chị Trang ít onl anh ạh...nhưng để em thông báo cho...
    Gần đây em bận quá...chẳng tham gia được gì nhiều...tiếc thật...những con người T5 đáng yêu...!!! cho em nhiều kỉ niệm lắm..mặc dù em cũng tgia chưa lâu...
    Sẽ lại thu xếp để thgia tiếp với T5...
  4. giangbanking

    giangbanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    For a long time I have not seen all of you. But I still miss Mayers especially friends I ever talked. Up to now, I still think that my decision to come to May Club and make friend with all of you is quite right.
    I miss you, Basten, ngu ngu, xuong rong..............
    MISS MISS...............
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Em cũng là dân "new comer", đã dành 1 bài viết ở đây: http://www.ttvnol.com/clbthangnam/169324/trang-45.ttvn
    Được robinsonsvn81 sửa chữa / chuyển vào 03:52 ngày 07/08/2006
  6. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm tuy không còn giống như trước đây, không còn thật sự là một "ngôi nhà " ấm cúng, nhưng có một điều đối với em nó vẫn không hề thay đổi. Không cần biết em đã làm được gì cho T5, nhưng T5 vẫn ở đó, có những người ra đi, có những người ở lại, có những người đi rồi lại quay lại... T5 luôn là nơi em có thể tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống sau những biến động, mệt mỏi, chán nản. Ở T5 luôn có những người anh, người chị, người bạn đáng yêu và hài hước. Em không dám nói rằng mình thân thiết với quá nhiều người trong T5, vì thực sự em đã luôn duy trì một khoảng cách nhất định với tất cả để có những mối quan hệ luôn vui vẻ và dễ chịu. Nhưng cũng đủ để T5 luôn là nơi để em ... quay lại... khi cần cảm thấy rằng : Cuộc sống vẫn rất dịu dàng...
    Chưa bao giờ em thấy hối tiếc vì đã tham gia T5. Dù bi giờ em không có thời gian nhưng nếu mọi người còn có những buổi xuống làng chơi như ngày 6/8 vừa rồi thì em nhất định phải tham gia...
    Hihi... chơi bời thì vẫn có mặt, chứ làm thì em đành... sorry anh Ngu ... Em bi giờ là vô sản, chẳng có thứ gì hết cả, no time, no money, nothing..
    Đáng bùn thế...
  7. jup

    jup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều thật mệt. Hôm nay đến làng mình bị lạc thảm hại. Tại cái tội cố chấp của mình, cứ muốn tìm đường khác vào làng cơ (có 2 đường vào làng, mà mình mới biết 1) Thành quả là sau gần 1h đồng hồ mới mò đến nơi.
    Đến được nơi thì mệt bã cả người. Nhưng mà hôm nay đi dạy cũng vui, gặp 1 bạn mới-trông cũng khá là handsome, vậy mà mình chẳng nói chuyện (tiếc hùi hụi), nhưng vui cái là lúc về bạn ấy chào mình (vui hết xiết). Thế là đoạn đường về trở nên gần đến lạ thường.
    Tham gia T5, mặc dù chưa có đóng góp gì cả, nhưng việc dạy học cũng khiếm mình vui. Sau mỗi lần đi dạy (CN) mình dường như được refresh lại vậy. Mọi chán nản, mệt mỏi trong tuần đều theo gió bay đi. Mỗi tuần đối với mình ko fải là tiếp tục của tuần trước mà là 1 khởi đầu mới hoàn toàn, dường như là cuộc sống bây giờ mới bắt đầu vậy. Thật là hạnh phúc biết bao. Có người đã khuyên hãy sống thật vui vẻ & hạnh phúc. Bây giờ thì mình đã tìm thấy nguồn động lực tuyệt vời khiến mình không bao giờ cảm thấy nản chí. Cuộc sống là chiến đấu, là phấn đấu ko ngừng, nhưng khi bạn mệt hãy nhìn lại những gì thật ý nghĩa trong cuộc đời bạn, bạn sẽ luôn có đủ sức lực & niềm tin để vượt lên trên tất cả.
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    tôi muốn nói rằng tôi đã thực sự tìm thấy mình khi tham ja cùng t5.Chẳng bit nói thế nào cho ổn nhưng tui đang và sẽ làm những jì có thể để cùng các bạn trong t5 làm đc nhìu hơn những việc có ý nghĩa tốt đẹp. "SỐNG TRONG CUỘC SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG.ĐỂ LÀM GÌ, EM BIẾT KHÔNG?" ___TRỊNH CÔNG SƠN
  9. phuonganh0706

    phuonganh0706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là một new member của Tháng 5 này...ngay buổi đầu tiên tham gia làm Mặt nạ trung thu cho các em ở dưới làng Hữu nghĩ tớ đã cảm thấy một không khí thân thiện, sôi nổi nhiệt tình của mọi người...Không một chút cảm giác nào là lạc lõng, cô đơn giữa những người mà...ta chưa bao giờ gặp, chưa hề quen biết......
    Chỉ một chút bỡ ngỡ ban đầu rất rất nhỏ thôi, tớ đã bắt nhịp cùng mọi người...nào xắn tay mình cùng làm nha...vừa làm vừa nói chuyện...Vui thật là vui!
    Sống ở trên đời cần có một tấm lòng...một tấm lòng để chia sẻ, để cảm thông, để yêu thương phải ko bạn? Thực sự tớ rất quý mến mọi người...
    Anh Thái rất nhiệt tình nè, chị Thủy dễ thương và khéo tay cực, Chị Giang thì cởi mở và đáng yêu ghê, Việt Anh nữa nè (khổ sở vì mấy con bò Việt anh nhỉ? ), Lê chăm chỉ và chắc rất là ngoan, Anh Dương nhà sáng tạo thì ngoan dễ sợ luôn và chắc là hiền nữa (gọi dạ bảo vâng mừ ...có gì mạo phạm em sorry nha)...Và một số thành viên nữa mà em chưa kịp biết tên nhưng mọi người đều rất tuyệt vời..
    Gửi lời chào yêu thương tới các thành viên Tháng Năm nha!
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn đồng ý với chị P Anh thui.Nhưng hình như hôm cuối c o đi đúng o? hôm ấy vui cực kỳ,mọi nngười nhỉ.Thực sự là tui thấy tiếc là tại sao tui o bít T5 sớm. Từ đơt tham ja dạy o Bồ Đề đến nay tui thấy cs có ý nghĩa hơn nhiều nhiều.Chính vì thế mà đến jờ tui đã thấy gắn bó với mọi người nhìu lắm.3hôm đi làm mặt nạ với mọi người thấy vui kinh khủng.Tối hôm cuối cùng thấy hụt hẫng lắm.Mong là đén hôm TRUNG THU sẽ đc găp lại mọi người( cả ở làng HN lẫn chùa Bồ Đề nhé).Hôm cuối cùng e Hạnh-đi cùng c Diệp đã thay thế Việt Anh sản xuất ra mấy con bò điên nhỉ.Với lai c Diệp và e Chi còn sáng tạo ra một e **** ma nữa cơ.Có lần anh Dương bảo tính ra lam con đắt hơn là mua nhưng thưc sự với những jì chúng ta đã làm,đã chia sẻ với nhau thì có jì "đắt" hơn nhỉ!!!!
    SỐNG TRONG CUỘC SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LONG.ĐẺ LÀM GÌ,E BIẾT KHÔNG?-----------TRỊNH CÔNG SƠN
    HÃY TRAO CHO NHAU MUÔN NGÀN Y DẤU
    HÃY TRAO CHO NHAU HẠNH PHÚC LẪN THƯƠNG ĐAU
    TRÁI TIM CHO TA NƠI VỀ NƯƠNG NÁU
    ĐƯỢC QUÊN RẤT NHIỀU NGÀY THÁNG TIÊU ĐIỀU

Chia sẻ trang này