1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm nghĩ sau buổi họp Box

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi baby_8, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó sau khi tôi ăn xong bát bun cá là vù về.tưởng các bác cũng về luôn thế mà còn đi lượn hả......cũng hay đấy chứ nhỉ.bà 3S bị cảm à sao rùi có cần bà con mang hoa và sữa đến thăm ko tưởng hôm í có cái áo mưa tuổi dậy thì mặc mà cẫn ướt à................
    Hôm i ai ko đi xem Bd với hụi mình thì tiếc thật...............
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  2. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy iem với chồng em đi lượn riêng, cuối cùng là cái trò tắm mưa, dã man vật ( lạnh thấu đến tận xương), nhưng mà vui cực kỳ lun.
    Những kỷ niệm đẹp như thế mà có cái máy ảnh ghi lại thì quá tuyệt còn gì, bác nào rửa ảnh thì nhớ giữ gìn cẩn thận nhé, mất là tiếc lắm đấy. A` quên post lên cho bà con cùng chiêm ngưỡng nữa chứ, toàn những gương mặt ah hùng của 82 cả.
    Vịt dễ thương
  3. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Gớm gớm chưa kìa, vợ chồng em đi riêng, mùi mẫn nhể? Trời lạnh thế, lại ướt nữa, hai anh chị chung một cái áo mưa à, liệu có.....cho ấm không. Hai bác này đáo để thiệt, lúc bà con xuống dưới nhà, gọi khản cả cổ rủ đi thì ko đi, té ra tẩm ngẩm tầm ngầm đi chơi riêng với nhau. Bọn em xách dép theo ko kịp!
    Cám ơn các bác đã hỏi thăm, nay em đã bình phục và sẵn sàng đi dầm mưa tiếp

    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  4. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    hic, con Vịt này bi h ah......kinh lắm.....dám post lên mạng chuyện 2 vợ chồng nhà nó đi dầm mưa riêng chứ??
    Nó muốn khoe của đây mà........liệu liệu nha....
    To Vịt :ranh con, đừng làm tao thấy khổ sở thế này chứ??Chúc luôn vui và hạnh phúc như thế nha.......
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  5. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    có anh ngay hôm sau các bác ạ nhưng mà mấy bữa này bận nắm chưa đi scan được, các bác chịu khó đợi ngày mai hay ngày kia em sẽ up lên
    TV@
  6. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    trùi ui bà 3 xờ thì ốm cái gì mới hôm sau khi mưa về sáng gọi điện thấy bà ý cười như gì mà tiếng nói chẳng có vẻ gì là của người ốm cả với lại còn quát ầm quát ĩ lên chứ ,lại còn doạ phang cho cả cái chảo mới sợ chứ thế thì ốm cái gì hả các bác.
    Mà hôm đấy càng nghĩ càng tiếc lúc các bác ở trên hồ dạo mưa em cũng lên đó nhưng không gặp gặp được thì chụp ảnh ké có phải vui không cơ chứ tiếc quá trời đi nè hic hic...............


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Iem nghĩ 3 sờ bị ốm ... tương tư đó mà! Khổ thân thằng nào xấu số! Một phút tưởng niệm dành cho kẻ xấu số, Amen!
    Never say Never
  8. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    cha ban phước lành cho các con, amen
    TV@
  9. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Trời ôi, em mới ko vào có một tí mà các bác đã đem em ra làm trò tiêu khiển thế này. Hic. Ông TV này nhớ nhá, tôi vừa vote cho ông 5* mà ông chả nể mẹt tôi tẹo nào là sao!
    Bình luận đi chơi kiểu rì mà thế này

    Sĩ khả sát, bất khả nhục

Chia sẻ trang này