1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ sau mỗi buổi offline.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi funtion, 28/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi buồn hay cảm thấy cô đơn tôi đều đi offline, coi đó như 1 cách giảm stress.
    Mỗi lần đi có thể có thêm những người bạn, nhưng có thể ko hợp với 1 ai trong đó . Nhưng lần nào cũng làm cho tôi cảm thấy vui vẻ và quên hết những nỗi buồn mình đang phải trải qua.
    Vậy thì tại sao lại ko đi cơ chứ ?
  2. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe những gì Phu di phim nói nhé. Chú này đang áp dụng chiến dịch tung hỏa mù đây.
  3. toithichtien

    toithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tôi chua đi of bao gio nhung thấy có nguoi đi về rồi đâm nghiên of là sao
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nghiện off á? Lạ nhỉ
    Mình thì ko phải buổi off nào cũng đi, đa phần là ko đi, chỉ buổi off nào cảm thấy thoải mái thì đi, đọc kế hoạch thấy hay hay thì đi, ........... và cảm xúc sau mỗi lần off là khác nhau, ko phải lần nào cũng giống lần nào
  5. Bantia

    Bantia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Phét thế, có tuần trăng nào chịu vắng mặt đâu. Cứ thấy nói off là đi luôn khỏi nghĩ nhiều
    He he, tớ thấy cũng hay hay. Hỏi Sờ với mụ Sen thì rõ Off mà do 2 chị em nhà này tổ chức hay cực
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nói đểu nhau đấy hử? Có muốn ăn đòn ko thì bẩu đây

Chia sẻ trang này