1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ Tết Trung Thu tại Đất Biên

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi TreXanhVN, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyluc

    lyluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như Linz rất tình cảm nhỉ, mình cũng đang rầu thúi ruột đây, sao những người ta thương lại bỏ ta đi, những người ta mến lại đối xử với ta như thế????? ta phải hỏi ai đây ????
    Tình thoáng wa cũng đẹp
    Người thoáng wa cũng hay
    Một chút gì để nhớ
    Một chút gì để mơ
    Ai đó có muốn làm một chút gì của nhau không????
  2. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    Cậu chắc là thành viên mới rồi phải không, bản tính của Linz là vậy đó, từ hồi Linz được sinh ra tới giờ chưa reset và cũng chưa phải update lần nào hết đó. Vui nhé Linz có người khen em kìa là người ngoài mới giá trị, thành viên mới hả, welcome, welcome, welcome,
  3. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    Chết tôi rồi . Một đập ăn quan hửm ?
    Trung thu cũng là 1 dịp tạo ra cái cớ cho con người ta sến như con hến trên bờ bến vậy .Ai cũng thía thoai , có khả năng và tấm lòng cả , có điều nặn cho nó thành chữ , tròn méo ra sao còn tuy hoa tay .
    Em mến cách viết của bác TreXanh cực nhé , hiền như đất và mộc mạc như ngô khoai . Ấy vậy mà thành ra mùa thu đấy thôi . Trung thu đất Biên Hòa có lẽ chỉ đến thế là đỉnh .
    Còn vào tay em , thu nó thành đèn ***g đất Bắc , có lẫn lộn lỗn lận , cháo lòng tiết canh thế chứ ! chậc !
    ______________
    Hôm đọc xong bài trên kia của pác Tre ,cứ thấy lăn tăn áy náy mãi , cái tâm mình chẳng thế đến tận nơi bác đứng , dù đến chỉ để ngỏng mắt thưởng lãm . Ngày họp mặt , nghe bác tâm sự chuyện làm từ thiện cho trẻ em , chà - phong trào nở rộ như bộ " thiên gia thi " , nghe mà thấy mình hèn kém lắm lắm .
    Mai này ai có du nhập đất Trấn Biên , muốn ăn đời ở kiếp với đất này , thì sẽ giới thiệu về " sào huyệt " pác Tre , pác Tre nhểy ?
    Cái tinh thần chung và giống như lột vùng đất nầy , cứ phải hỏi pác , em ở lâu , cũng chẳng thấm , vẫn thấy nhớ nhung đất Hà thành da diết - mặc dù chỉ là con vãng lai vùng ấy .
    Mỗi thứ viết ra đấy , chỉ để ngắm , chẳng để ngẫm , chẳng để dụng - như pác Tre được .
    Búp bê trong tủ kính khác nhiều với búp bê vải may tận dụng trên tay trẻ em làng S.O.S
    ...
    Đất Biên Hòa liệu có thu ?
    xác đáng nói cho kì cùng thì chẳng qua nó ùa vào cái vận hội tết truyền thống cả nước , chả đặc thù gì nổi trội . Trẻ trâu tự tậu vài bộ lân , múa may quay cuồng để có chút tiền chia nhau mua bánh trong nỗi mừng chẳng lẫn vào đâu được so với trẻ hè phố .
    Người lớn đi xe lơn tơn trên đường cái , chỉ quan tâm về bánh trái mùa này mà thôi .Hương vị duy nhất của người trẻ an nhiên còn ham muốn là cafe đèn đường mờ mờ hơi sương nhân tạo . Song le vẫn chẳng theo kịp đèn bến Sông Hương .
    _____________________
    Chiều hôm qua lang thang trên đường , nhớ nhớ nhiều nàng với mắt nàng .
    Chiều hôm nay thật nhiều mây vương , có mùa thu vàng thơm như là hương .
  4. TITANIC2005

    TITANIC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đến hẹn lại lên !
    Được Titanic2005 sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 04/09/2007
  5. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    Trung thu nào ở nhà mẹ cũng đặt mua một ít bưởi Tân Triều, bà cô ở dưới Long Đất gửi lên một ít bánh Trung thu vỏ mỏng nhân trứng muối mà khi cắt ra đỏ cả bánh. Thời gian trôi qua nhanh quá, hơn 5 năm rồi mà vẫn chưa có dịp ăn Trung Thu với gia đình. Tự dưng nhớ Biên Hoà!
    được taysungbavang sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 05/09/2007
  6. heocoi1205

    heocoi1205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhà pácx thèm ăn thì co'' chứ nói nhớ Biên Hòa thì fải xem lại àh

Chia sẻ trang này