1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ và cảm nhận mùa đông Hà Nội

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi CucXau__CucDeu, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    oak, ai mà hok bít lại tưởng Cường đang trong thời kì tâm trạng, cực kì tâm trạng
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
  3. maketa85

    maketa85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh, mùa đông Hà Nội đây rùi, cái mùa đáng ghét nhất trong năm, cái lạnh buốt giá, bầu trời u ám và xám xịt, k có lấy một sợi nắng mỏng manh cho lòng ấm lại. Gió cứ thổi, rồi lại kêu gào, như chứa bao điều u uẩn, buồn đến não nề. Buổi sáng mùa đông là những màn sương dày đặc, lạnh lẽo, im lặng. Đi xe xuyên qua màn sương lại càng thấm thía nỗi cô đơn, trống trải trong lòng. Màn sương kia che mờ tất cả, làm khoảng cách giữa người với người lại càng xa hơn, càng khó có thể với tới. Sương đùng đục che mờ con sông màu đỏ và màu xanh còn sót lại của ruộng ngô bãi giữa.Những con phố vắng bóng người, vắng tiếng người, vắng cả những âm thanh cuộc sống bình thường nhất.Mọi người sợ cái lạnh, sợ cái rét, trốn mùa đông hết rồi.
    Nó ghét mùa đông Hà Nội, cái sự ghét này không biết có từ bao h, chỉ biết nó chưa từng yêu thành phố này vào mùa đông, Nó cũng muốn trốn khỏi cái lạnh giá, cái u ám của bầu trời, và cả sư lạnh giá cô đơn của chính mình. Nó lặng lẽ chạy xe giữa màn sương, giữa những con phố vẳng vẻ sáng mùa đông, nó lặng lẽ nhìn lại chính mình, buồn và vui, vui và buồn, điều j đang trong nó lúc này. Có lẽ là buồn. Có lẽ ai đó sẽ cười, sao lúc nào cũng thấy nó buồn, nó kêu ca than thở như bà già. Chính bản thân nó cũng k hiểu điều đó nữa, hình như nó là vậy. Sự u ám, nặng nề của mùa đông cũng len lỏi trong tâm hồn nó, cười đấy, vui đấy nhưng...
    Những ngày thi kéo dài, học và học, rùi đc nghỉ, 1 tháng nữa mới thi tiếp, 1 tháng nữa nó sẽ làm j nhỉ, thi xong ruì thì làm j nhỉ. Các bạn sẽ đi thực tập, đi làm.Nó sẽ tiếp tục đến trường thêm một mùa đông lạnh lẽo nữa, để tiếp tục mong chờ đến một mùa hè có nắng, có gió, có niềm vui nhiều hơn, ít nhất là với bản thân nó...
    Nó vẫn hi vọng như vậy, luôn hi vọng điều tốt đẹp hơn sẽ xảy ra với nó, điều j cũng đc, trong những điều nó đang mong chờ. Nhưng nó luôn sợ phải đối mặt với sự thất vọng hình như sẽ xuất hiện sau những hi vọng màu hồng...

    Đấy là cảm nghĩ của tớ lúc mùa đông năm nay mới bắt đầu, nói chung là chán đời, nhưng bi h có vẻ khá hơn, đỡ ghét mùa đông đi 1 chút vì mùa đông năm ni cũng ko lạnh lăm!!!

  4. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
  5. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lạnh quá.Mà những lúc lạnh sao lắm việc phải đi thế.Ghét mùa đông vì những lúc lạnh ntn.
  6. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Giống tớ!
  7. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Mình lại thích đi ngoài đường, hưởng cái lạnh của mùa đông HN. Thấy ai ngoài đường cũng ấm áp và hoa lá cành. Mùa đông cũng thấy nhiều fong cách ăn mặc hơn, ko như mùa hè, chơi toàn quần đùi cởi trần
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ông hả? Chứ ai mà ra ngoài đường mặc quần đùi cởi trần bao giờ
  9. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông thích được ăn kem mặc dù trời rất lạnh. Ăn xong run cầm cập. Uh xem nào mùa đông hay đấy nhỉ? Lạnh để quàng cái khăn len to đùng che hết cả nửa mặt để rùi bạn bè gọi mình trông giống như con gấu con. Tuy vậy cũng hơi nhỏ nhen một chút khi thấy người ta bên nhau hạnh phúc thì mình hơi chạnh lòng. Ặc nắm tay ai đó đi dạo, uống một cốc trà thật nóng thế thì thích thật. Mùa đông có nhiều kỷ nhiệm nhưng mừ cũng phải cảm ơn những kỷ niệm đó đã cho mình một bài học chứ nhở? Hic nói vậy chứ giờ mình cũng chẳng rảnh để mà có tư tưởng chơi bời ăn uống nữa. Huhu chủ nhật cũng ko được nghỉ như bao người khác. Tủi thân wá.
  10. beast_love_beauty

    beast_love_beauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn Trang ghê cơ
    Mùa đông tớ thích lượn qua Hoàng Diệu,Thanh Niên hay Đường Hàn Quốc,lướt qua trêu các đôi ôm nhau ................
    Ăn kem thì ăn vào hôm nào có mưa phùn,lạnh buốt vừa đi xe vừa ăn,ngon vô đối
    Mà hôm nào bạn Trang trùm khăn xem con gấu ko phải là con nó ntn

Chia sẻ trang này