1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ và cảm nhận mùa đông Hà Nội

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi CucXau__CucDeu, 03/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    CCảm giác bằng miệng , ho suốt mùa lạnh và thèm hun suốt mùa luôn
  2. langthinh150585

    langthinh150585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    lạnh và chỉ có lạnh mà thôi!!!
  3. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Đợt này lạnh thật,đã thế lại còn mưa phùn nữa chứ.Thế mà tối tối mình vẫn đội mưa ,đạp rét để đi ra đường đc.Tự thấy mình thật đáng khâm phục!
  4. langthinh150585

    langthinh150585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi đói bụng người ta cũng sẽ mò đi ăn,nhưng với nhiệt độ thấp và lại có mưa phùn khiến cho Hà Nội lại càng lạnh hơn.Điều này lý giải rằng có những cái đói còn nghiêm trọng hơn cả đói bụng
  5. zatura

    zatura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    2.602
    Đã được thích:
    0
  6. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mặc mỗi 1cái áo cổ đổ(phông) ra đường,mà chả chết vì rét.
  7. tuanna0409i

    tuanna0409i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    lạnh quá lạnh ko chịu dc
  8. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Ko muốn chui ra khỏi chăn, lạnh quá
  9. langthinh150585

    langthinh150585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Lạnh thế mừ vẫn có thằng phải đi ra ngoài đường để biết tý tin tức.thế mới mệt chứ
  10. V_day_ma

    V_day_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đông năm nay khắc nghiệt quá các bạn nhỉ?
    Tháng 12 còn nắng chang chang, nhoằng 1 cái tháng 1 rét thế,
    Lâu lắm rồi mới lại có cái cảm giác lạnh buốt đến như vậy. Ở trg nhà cũng fải đeo găng tay, thỉnh thỏang laị xúyt xoa, so vai rụt cổ...Đã lên giường nằm, chui vào trong chăn ấm là... ko mong đến ngày mai nữa..:D Thỉnh thỏang ngồi máy vi tính 1 lúc, chân tay tê cóng +_+ đứng dậy, làm vài vòng thể dục quanh nhà cứ như người yêu thích thể thao lắm===> điêu thế ko biết :)
    Nhg, nói j đi chăng nữa, tớ cũng thích mùa đông. Bởi, chính cái lạnh ấy ,nó kéo mọi người sát lại gần nhau hơn, khiến ng ta dễ chia sẻ cho nhau những điều mà 1 ngày hè nóng bức ko tạo cho họ cái cảm giác thân mật đến thế
    ..và, mùa đông, cái lạnh, gợi đến cái Tết cổ truyền
    Sắp Tết rồi, nhanh quá.
    Ko biết Tết năm nay có đc mặc áo rét đi chơi ko, hay lại fong fanh cái áo fông lượn khắp nơi :D
    g9 mọi ng nhá!

Chia sẻ trang này