1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ và nhận xét về trường đại học úc bạn đã và đang theo học???

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi bebonnie, 25/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cảm nghĩ và nhận xét về trường đại học úc bạn đã và đang theo học???

    Lâu ngày nick bebonni trở lại box úc . Box gì vẫn dzị, sao vẫn vắng teo. Tui thấy cứ lôi cô nàng "đỏng đảnh" Tigerily lên làm mod đi , ít ra cũng kéo được mấy fan hâm mộ cô nàng thường xuyên vào box viết bài, trong đó có tui . Sao tui khoái cái hình dáng "hột mít mà ai cũng ngoái nhìn" quá à...

    Làm trắc nghiệm cái. Bà kon thi xong hết rồi phải không dzị...có người vẫn còn xách ba lô năm sau, có người sẽ từ giã sv hay rời xa úc khùng này thời gian tới đây...Vậy bonnie tui làm một cuộc trưng cầu xem nào. Bà kon vốn lười viết, thì hãy vote thôi cũng được...

    Bonnie tui tiên phong đi đầu cái coi nào

    Tui không hối hận khi vào trường, dĩ nhiên không vui như thời học trò ở vn , nhưng trường đã để lại cho bonnie tui một tình cảm và những kỉ niệm khó quên. Nói chung trường đáng nhận lời recommendation của tui cho mọi người về chất lượng dạy và học và...dĩ nhiên có cả cái màng yêu đương vớ vỉn..hì...
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Há há... Cái... cái rì thế lày? Sợ quá có người biết cả status YM của tôi...
    Vụ kia bé nói nho nhỏ cái nhá. Chả cần làm mod, lys thi xong rồi đang buồn chán không có chỗ spam bài, kiểu gì cũng sẽ vào đây quậy phá.
    Trở lại cái topic này, hay đấy. Vote phát luôn. UNSW <== Cực thích. Trừ khoản lắm tàu khựa ra thì cực thích. Ai đấy bảo "khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn" nghe nhiều thì nhàm nhưng đúng là thế thật. 3 năm ở đây rồi thấy trường mình mùa nào cũng đẹp, thầy nào cũng quí, bạn nào cũng hay.
  3. BluePigeon

    BluePigeon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vote rồi !
    Phải nói là BP cực thích học đại học ở đây . Khác hẳn với lúc mình học Ngọai thương ở nhà . Thầy cô rất tận tình, lại vui vẻ dễ chịu, chứ chẳng dở hơi, lên giọng như ngày trước ở VN . Trường học lại vui vẻ, bạn bè rất thân thiện chứ chẳng phải mạnh ai nấy làm, lên giảng đường rồi về như ngày trước . Không khí thỏai mái và có nhiều phong trào cho mình tham gia nữa . Túm lại là : tuyệt .
    Ấn tượng nhất là các thầy cô . Các professor ở đây đáng được gọi là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu . Các thầy cô mình đã học qua người nào cũng dễ thương và rất thông cảm ! Semester rồi mình học Georgina Caillard . Bà cô này dạy Organizational Behaviour . Cô đã thay đổi phong cách học tập của mình rất nhiều và làm cho mình thấy tự tin hơn khi giao tiếp với các bạn trong lớp . She''s more than wonderful !!!
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Oái...bạn Blue này sao học giống mình thía nhỉ...Chop cũng từng học Ngoại Thương TPHCM 1 năm rưỡi rùi mới sang đây á.... Ối trời so sánh uni ở nhà với bên đây thì chít...hix..hix..uni gì toàn đọc và chép...học toàn đối phó...chả thấy interesting giề cả...
    Mộn học của bạn bên Úc khùng nì cũng giống Chop béo nữa...có lẽ vì do cũng học Marketing chăng...khe khe khe...Nhớ last semester cũng học MKTG203(Organization Behavior) dạng cũng hơi mở, sinh viên thi được đem một tờ giấy A4 (viết cái gì lên đó cũng được) vào phòng thì..vì năm trước rớt hơn 80% nên năm nay change format of exam...Ai ngờ cho mang giấy vào cũng thía...rớt cũng chả kém ai...
    Ngồi typing tờ giấy, canh chữ nhỏ xíu...vào phòng thi è cổ đọc mấy cái con kiến đó mất thời gian thêm...hehehe...nhưng có còn đỡ hơn không..Mấy anh tây cứ ngồi nhìn..sao tờ giấy của con béo này đầy chữ thía...trong khi tụi nó viết tay thì sao lại typing cỡ chữ có 8 như mình......
    I luv my uni...dats all Im gonna say....it iz a uni in de true sense of the world...

Chia sẻ trang này