1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ về 84club khi fải nói lời chia tay...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi GurLuver, 17/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Cảm nghĩ về 84club khi fải nói lời chia tay...

    Nhanh thật đấy, vậy là đã đúng 16tháng 1 ngày (híc, tôi định viết hôm qua nhưng bận quá :( ) kể từ ngày hội 84 chính thức hoạt động, và cũng là ngày tôi chính thức tham gia hội với vai trò hội trưởng. Thời gian trôi qua thật nhanh, và nhìn sơ qua, có thể thấy là đã có 2 lớp thành viên trong hội, tôi đã chứng kiến việc đến rồi ra đi của những thành viên trong hội, số lượng thành viên của hội hầu như chẳng bao giờ là 1 con số ổn định cả, mỗi lúc mỗi kiểu. 16 tháng trôi qua, gắn bó với hội 84, tôi đã tìm được những bạn tốt thực sự, tôi đã hiểu được thêm nhiều điều về cuộc sống, về hoàn cảnh của mỗi con người trong xã hội... Hồi đầu khi mới xuất hiện, hội chỉ có 4 người, đó là Gur-Rce-DE-Can, cứ ngỡ rằng hội sẽ chấm dứt sau 1 lần gặp mặt, nhưng vì những lời nói của 4 người này, mà đã có hơn 10 người khác nhầm tưởng, và đã xuất hiện làn gặp mặt thứ 2, một lần gặp mặt mà có lẽ bất kì ai tham gia lần gặp mặt đó cũng ko thể quên được, 1 không khí ấm cúng, 1 khoảng thời gian ngắn ngủi những tràn đầy niềm vui, nụ cười... Ko đi xa, ko hát hò, ko ăn, ko bia rượu... chỉ có 12 người xa lạ, hay nói chính xác hơn là mới quen ngồi quanh vài cái bàn và những cốc Dilmah, vậy mà... vui thật đấy :), chắc sẽ chẳng bao giờ tôi có thể tìm được 1 lần gặp mặt nào mà vui đến như thế. Thời gian trôi qua, và thật đáng tiếc là trôi đến giai đoạn tập trung ôn thi ĐH, vì vậy mà có những thành viên fải ra đi, rồi có 1 vài thành viên khác đến, chứng kiến sự ra đi của những thành viên đó thì thật đáng tiếc, nhưng chẳng thể khác được, vì đây chỉ là 1 hội, chỉ là nới trú chân đối với 1 số người. Đến cuối năm 2001, đầu 2002, hội 84 gần như chìm hẳn xuống so với fong trào box, clb phát triển rất nhanh trong TTVNOnline, chỉ có vài bài post lên trong 1 ngày, và cũng đến 1 tháng mới gặp nhau 1 lần, nhưng cũng ko có vẻ gì là vui vẻ lắm cả.... Rồi đến giai đoạn 3,4/2002, lòng nhiệt huyết của tôi gần như đã nguội hẳn, nhưng vẫn còn le lói 1 hi vọng là các bạn sẽ quay trở lại, 84 sẽ hồi sinh sau khi kì thi ĐH kết thúc. Và đúng như thế, hội 84 đã hồi sinh nhanh 1 cách khó tin sau khi kì thi ĐH kết thúc, những thành viên cũ ra đi, ko quay lại, nhưng bù vào đó, lại có những thành viên mới, tràn đầy nhiêt huyết với hội, tình yêu của tôi dành cho hội tăng tiến theo cấp số nhân... Dẫu biết năm nay là năm cuối cấp, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ cố gắng để dẫn dắt hội tiếp tục phát triển, nhưng có vẻ như tôi không thể làm được. Thời gian gần đây, ko hiểu tại sao có rất nhiều việc nảy sinh, khiến cho thời gian của tôi đôi khi không đủ nữa, tôi bắt đầu chểnh mảng trong việc post bài, trong việc kêu gọi mọi nguời, và sự đi xuống của 84 có thể nhìn thấy rõ rệt...Những tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ fải viết những dòng như thế này, vậy mà cuối cùng vẫn fải nói, fải bỏ đi thói quen hàng ngày, hàng tuần, fải bỏ đi những giây fút vui vẻ bên những người bạn thân quen.... Hi vọng tớ sẽ sớm trở lại được với 84 :).
    ....
    Tôi yêu 84, mãi mãi yêu.

    A place where there're only you & me ...
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Những lời nói chân tình, những lời tâm sự của một con người gắn bó trong suốt thời gian trong TTVNOnline là với 84. Dù đã có nhiều người không còn thấy cái nick Rce trong member list của 1984 nhưng tôi tin tôi là người đọc, và đi theo bước chân của 1984 qua những bài viết trên TTVNOnline nhiều nhất. Những gì Gurluver đã làm tôi nghĩ rằng chẳng ai có thể làm được. Bởi vì hãy nhìn nhận cho cùng, 1984-club cũng chỉ là một cái tên, một cái câu lạc bộ ảo trong một cộng đồng TTVNOnline đang muốn hướng thực. Hãy suy nghĩ thật kĩ, bạn sẽ thấy rằng, ít ai có thể nghĩ rằng có một cái tên gắn bó với 84 nhiều hơn Gurluver. Mặc dù, chúng ta đến đây đều hầu hết là những người xa lạ, không thân thiết, không là bạn bè (trước khi gặp nhau).... Vậy ai đã từng hỏi là tại sao Gur lại gắn bó với nó như vậy chưa, và đã có ai trả lời được câu nói đó chưa. Nó rất đơn giản, vì 84 (cũng như TTVNOnline) gần như trở thành một phần cuộc sống của mỗi thành viên đã gắn bó với nó.
    Tôi và Gurluver biết nhau từ cái ngày còn TTVN cũ của FPT..... Kể ra thì chưa hẳn là lâu (so với một đời người) nhưng cũng đủ để tôi quên những gì đã nói trong cuộc nói chuyện đó...... Và rồi.... thời gian đi qua, TTVN FPT chết đi và đứng lên là một TTVNOnline như mọi người đang thấy. Những cái ngày đầu tiên gặp lại, tôi và Gurluver đã coi như là hai con người biết nhau từ trước.... Chẳng biết tại sao nhỉ Gurluver? Chắc vì cũng như để tạo đối trọng đối với Cannibal và Death_Eater...... Họ cũng biết nhau rồi mà.....
    Ngày đầu tiên gặp Gurluver, có một ấn tượng là cậu ta khá điển trai khi đội cái mũ sùm sụp, làn da Á Đông ngăm ngăm thì hết xảy.... Rồi một đợt hai đứa đi với nhau rất nhiều, rồi lại đến cái khoảng thời gian mà chẳng mấy người thấy hai đứa còn cùng phóng xe trên đường..... Giữa hai đứa có nhiều chuyện mà chỉ có một mình hai đứa biết.... Những chuyện mà như người lớn nói rằng "chỉ tổ già người", còn với tôi và Gurluver (ít nhất là tôi) thì nó làm tôi trưởng thành hơn rất nhiều...... Có lẽ ít nhiều trong cái thời gian đó, tôi và nó đã hiểu ra thêm ít nhiều về cuộc sống, về con người...... Và cảm ơn trời là chẳng có chuyện gì quá to tát xảy ra. Rồi cứ thế, mối quan hệ ngày một có vẻ xấu đi..... Nhưng bỏ qua những cái chuyện đó, vì trên đời có nhiều chuyện khiến người ta còn phải cãi nhau, vì có phải ai cũng giống ai, mỗi người có một tính cách, một cách suy nghĩ khác nhau......
    Khi đọc bài Chia tay của Gurluver, tôi cảm thấy lo lắng cho 84. Ừ phải, không biết cái cảm giác đó có đúng không, nhưng ít nhất tôi cũng đang đặt câu hỏi rằng "84 sẽ đi tiếp những bước đi như thế nào?". Khi mà dần dần những thành viên thực sự lâu đời của 84 hoặc ra đi, không có khả năng hoạt động offline cùng hội, hoặc bận với những kế hoạch của bản thân....... Những thành viên mới thì Rce không biết nhiều, nên chưa biết ai có thể thay được Gurluver. Thôi đó là chuyện tự nguyện của các thành viên, chúng ta cũng không cần nhắc nhiều. Rce chỉ mong rằng, dù làm gì, dù hoạt động thế nào, 84 cũng đừng quên đi khía cạnh tình cảm. Nó mới là thứ keo 502 gắn kết mọi người, chỉ cần còn gắn kết được nhau, 84 còn đoàn kết thì chừng đó 84 còn hoạt động được.... Kể cả khi mà 84 như những ngày đầu tiên thành lập. Chỉ cần đến gặp mặt nhau, uống cốc Dilmah, ngồi nói chuyện.... nhưng nó cũng khiến bất cứ thành viên nào cũng cảm thấy vui, ai không đi cũng thấy tiếc.
    Mọi người hãy luôn nghĩ rằng, các bạn tìm đến đây không phải để đi tìm chỗ chơi, mà các bạn đang đi tìm những người bạn..... Rồi có lúc bạn tìm được một người bạn thực sự gắn bó với mình.
    Chào mọi người! Chúc mọi người vui vẻ!
    Tôi trở lại với bóng đêm, một mình với cái máy tính đang còn dở dang những box đang cần kiểm duyệt...... Biết đâu sẽ có một lúc nào đó tôi trở lại 84 với tư cách một thành viên mới...... cái đó cứ để thời gian trôi đi đã.... Còn hiện tại tôi đang là người muốn tránh mặt mọi người (ko chỉ 84 mà còn rất nhiều người khác). Đợi tôi giải quyết xong những chuyện riêng, và vượt qua được suy nghĩ yếu đuối của chính mình đã......
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hai bố trốn hết hả.
    Gur này,lí do của ông thì mọi người đều hiểu cả thui mà,ông không nói thì bọn này cũng phải biết là nên đòi hỏi ít hơn trong năm nay,ông còn thi mà.Nhưng năm sau lại gặp nhau thôi mà,chẳng việc quái gì mà sướt mướt thế,ông đi thi chứ có phải ông đi luôn đâu mà phải lo.
    Còn Rce ông yên tâm đi,hội sẽ còn tồn tại cho đến khi nào vẫn còn những người sinh năm 84(lo làm gì).
    Tôi tin rằng vào đầu năm sau,khi mọi kì thi qua đi(cố bác nào học đại học để thi lại nhé héhé) chúng ta lại sẽ gặp nhau và quậy tưng bừng như xưa.Bắt hết chúng nó lại,oops,nhầm,tóm lại không phải lo gì cả,tương lai còn dài,những buổi họp mặt đi chơi của 84 còn ở phía trước cơ mà.HE HE,không đến mức như hai ông nghĩ đâu.
    FantomaS
  4. chippy_mouse

    chippy_mouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn cũ vẫn âm thầm theo dõi hoạt đọng của clb, những người mới đến như tớ rất muốn tham gia, tớ có đủ nhiệt huyết nhưng tại sao các bạn lại nói đến những chuyện như vậy cơ chứ??? Số lượng membẻ của clb không ngừng tăng lên cả mói lẫn cũ nhưng sao lại phải từ chức, phải nói đến những chuyện như thế?? ? Tụi mình chưa quen nhưng rồi sẽ quen mà!!
    BẠn đã có tấm lòng với hội như thế ai cũng hiểu! Nhưng bạn buồn vì những người khác ra đi???? Tại sao chúng ta không tìm cách kéo họ về?? Thực ra các hoạt đông ofline chỉ khiến cho chúng ta hiểu nhau nhiều hơn thui! Thực ra hoạt động chính vẫn là online mà! Nếu được, tơ muốn các bạn tham gia thật xôm hơn, hoạt đọng online nhiều vào như vậy chúng ta có thể vui vẻ như ngày xưa!!!
    Đừng buồn và nuối tiếc nhưng ngày của quá khứ nữa, còn rất nhiều member cũ và thêm rất nhiều người mới như tớ CHÚNG TA HÃY CÙNG NHAU XÂY DỰNG CLB 84 THẬT VUI VÀ BỔ ÍCH NHƯ VẬY NGƯỜI CŨ SẼ KHÔNG MUỐN RA ĐI CÒN NGƯỜI MỚI SẼ CÀNG NHIỀU
    Chippy_mouse
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    ừm!! 84 ONLINE phân công nhân sự tệ quá... thế cho nên GUR mới phải làm nhiều việc như vậy...
    Welcome to Anime Comics Club Homepage
    http://accvn.2ya.com
  6. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Thế hội họp thì sao
    Hùng
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    phân công nhân sự ko phải quá tệ đâu mà là cực tệ..:D...dạo gần đây gần như có mỗi Gur làm tất cả mọi thứ...cũng nhờ hắn muh 84 mới đc sôi nổi như thế này..nhờ hắn muh những thành viên mới lần đầu gặp mật ko thấy xa lạ bởi ở đó có sự thân thiện của những người bạn...bi giờ thui hội trưởng tạm thời thì ai sẽ phát động phong trào cho 84? ko cũng đc nhưng đi họp thì vẫn phải đi đấy nhé....hội phó thì cũng bận bịu hoặc đi hết.....bầu lại đi mọi người ơiiiiiiiiiii.....!!!!!!!
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hic... hôm nay mới có thời gian ngồi đọc mấy bài tâm sự của mọi người, mặc dù đã hiểu hết những dòng tâm sự này khá lâu rồi nhưng tớ vẫn thấy xúc động lắm, cái lần 1 tớ đã nghi ngờ 2 chị Can-DE rồi, hoá ra là thảm hại thật .
    Mà mọi người đừng nghe mấy dòng tâm sự này mà nản lòng nhé, hứng lên ôn lại kỉ niệm chút thôi, bây h 84 vẫn hoạt động online rất tốt mà, và nếu TTVNOL vẫn cứ hoạt động tốt thì ko lo thiếu thành viên. Điều quan trọng là có tìm đc thành viên nào tâm đắc để đảm đương mọi công việc OFFLINE cho hội hay ko? Trước mắt thì rất khó bởi vì hầu hết các thành viên trụ cột gắn bó 100% với hội (í tớ là ko muốn bỏ lỡ bất kì cuộc họp nào của hội, tinh thần họp hội như mấy lần đầu tiên ấy, mưa bão thế nào cũng cố lết đến) những thành viên ấy đều có những bận bịu riêng, đa phần là đi du học. Những thành viên mà Gun tin tưởng định đề cử thì một là ko tham gia thường xuyên online, hai là gia đình ko cho phép, tức là hoạt động offline.... Tớ nhớ ngày trước tớ và Zút rất hay tự hỏi nhau rằng Tại sao Gun lại gắn bó với hội đến mức đấy, và có thể nói nó mà làm HT mãi thì cực kì lí tưởng, Zút nhớ ko?? Như Rce đã nói, cái quan trọng gắn kết mọi người với nhau và với 1 cái cộng đồng ảo tưởng trên mạng chính là cuộc sống tình cảm, nó xuất phát từ thứ ko thể đổ vỡ đc nên dù có trải qua khó khăn mấy họ vẫn quay về (ví dụ như DE - 1 thời gian thấy bẵng đi, tớ cứ nghĩ bạn í chán lắm rồi, định bái bai luôn nhưng gần đây đã quay lại và post bài vui vẻ như ngày nào - cái khái niệm ngày nào ở đây chắc chỉ cho vào quá khứ - và thời gian tới, tớ biết khi các bạn đã đi du học và ổn định thì chắc chắn các hoạt động online sẽ rất vui. Ngày này năm ngoái, trong box mình ko chỉ có thành viên 84 mà còn có các thành viên hội lớn tuổi hơn (chưa gặp lần nào, hoặc là cực kì hiếm như Nokia, Batigol, Night, Halfmoon.....) thậm chí những thành viên oversea chả quen biết gì (ZZ, Bom,Tquynhchi...) vậy mà box dạo ấy vui lắm, cứ như người 1 nhà cả. Ý tớ ở đây là hoạt động online sẽ ko lo lắng lắm. Còn về vụ đi chơi bời, khi nào cảm thấy nhớ đến nhau thực sự thì lúc ấy ắt sẽ có người tổ chức gặp mặt, ngồi tán gẫu buôn chuyện và đi chơi thôi. Cứ chờ rồi sẽ thấy nhớ ngay cho mà xem..... Khi lượng thành viên mới khá khá thì chắc chắn các bạn sẽ tổ chức cho mình thôi, hy vọng lúc đó những thành viên trụ cột còn lại sẽ đi họp để tạo ko khí và thu hút thêm những người bạn mới. 84 rơi vào tình trạng này là điều tất yếu bởi đây là thời kì có những bước ngoặt lớn trong cuộc đời, có 1 hội cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh hệt như hội mình, và họ đã vượt qua (cũng ko dễ dàng cho lắm) và bây h phát triển cực kì mạnh. Mọi người cứ lạc quan lên nhé
    hmmm gd
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    tình tang tính tang, xúc động quá chả biết nói gì.. thế là hết người lock mình zồi... tạm biệt chú... ráng thi cho đỗ!!!!
    [​IMG]
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    hôm nay rảnh rỗi lục lại mấy bài cũ đọc lại bài của GURL ( chính xác là đọc lần đầu ) thấy khổ thân bạn GURL ghê .Lúc này 84 vẫn đang " thịnh " và hi vọng sẽ thịnh mãi mãi mọi người nhỉ
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !

Chia sẻ trang này