1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ về bảo vệ XD

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi strike, 05/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Cảm nghĩ về bảo vệ XD

    Không biết các bạn nghĩ thế nào chứ theo tôi thì bảo vệ trường mình quá là chuối không thể chấp nhận được. Ai đời làm bảo vệ mà nhìn thấy sinh viên gửi xe mặt cứ câng câng như là mình đang làm phúc [​IMG]. Tôi chỉ hận là trường mình chỉ có một chỗ gửi xe...[​IMG]
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hồi tớ học cấp ba, bảo vệ còn không cho gửi xe cơ. Vì hồi đấy...cấm học sinh đi xe máy (bây giờ hình như vẫn cấm nhỉ? ). He, mày còn nhớ chú Bắc chim cu không OB ơi, hôm nọ nhớ quá,lượn qua trường thấy chú ý vẫn vênh váo như ngày nào, và dẫu không nắng không mưa. quả kính đen vẫn trực nghiêm túc trên gương mặt bè bè, bóng nhẫy của chú.
    Ôi, nhớ...........
    Vào trường xd ghét nhất là phải xuống xe, tắt máy, và... trả tiền gửi xe trước...




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  3. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Nhoài ra bạn còn phải dựng chân chống không được để chân chống ngiêng, khi bạn lỡ quên không tắt máy thì sẽ bị sỉ vả tới tấp không thương tiếc.. nói chung bảo vệ trường mình cũng tận tuỵ với nghề [​IMG].....
  4. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0

    bảo vệ trg mình thì chỉ cay nhất là không cho để xe trong saan trg,fải khoá cổ,fải dắt xe,vé tháng thì đắt,quên khoá cổ-phạt,mất vé xe-phạt,.....nói chung lởm!Độc quyền mà!
    Được jonnyenglish sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 06/03/2004
  6. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm nọ đọc trên báo có cả 1 bài phản ánh về tình trạng nhà xe ở trường XD, về việc khoá xe, vé xe, phạt tiền...gì gì đó. Rồi thấy cả bác tổ trưởng bảo vệ đính chính ..
    Chẹp, có vẻ SV XD bức xúc quá nhở .
    Chả bù cho trường em, các u khá dễ tính, nhưng cũng ko dễ chịu cho lắm, nói chung, tránh đc thì tốt. Cơ mà vẫn thở đc
    Ờ mà tổ bảo vệ của trường XD đông nhở, đến 24 bác hay sao á. Hoành tráng quá


    Nắng thì có bao giờ thôi nông nổi...
    Cháy cạn mình ko thể tới được đêm sâu!
  7. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, có thế mà không biết cách trả lời
    Bảo bác ý là : nhưng cháu không đứng được bằng middle leg




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Ừ củ chuối nhất trường minh là mấy ông bà bảo vệ và gửi xe. Nhưng các cậu à. Họ chỉ bắt nạt được chúng ta nếu chung ta hiền thôi. Hi`. Vào nhà để xe, vênh cái mặt lên hoặc lạnh như băng. Thấy nó nói đúng thì làm không thì chửi liền. Hề. Tớ khối phen làm cho mấy gã trông xe a kay đấy ạ. Nghe đâu vụ vừa rùi, thầy hiệu trưởng ra quyết định khiển trách rùi đấy ạ. Đúng là trời có mắt...


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  10. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Bác Twin nói thế nào ý nhỉ...hồi xưa em thấy mấy anh trông xe đều hiền lành tử tế cả...chỉ có mấy bác gái mới quá quắt thui....Wên...ngoại trừ 1 bác giai ko nhơ tỏng thế nào nữa..cũng tinh tướng lém....
    Hì...công việc yêu thích hồi xưa là chọc tức mấy bác bảo vệ...khì khì...hư quá cơ..nhưng mà ....mua được cái vé tháng rùi thì phải cố gắng chứ....1 ngày tính ra ,mình lấy xe ra, đút xe vào ko dưới 6 lần...chả hiểu sao lại nhìu thế...ờ..chắc tại bùng học nhì.....lần nào cũng được đón tiếp bằng 1 nụ cười cực " rịu ràng mà ko trói loá" của mấy bác...nhìn sướng sướng là.....
    Cái zụ nhà để xe XD lên báo thì lâu lém rùi...vác cả tờ báo đập vào mẹt rùi mà vẫn kêu: việc tao tao làm chúng mày viết cái...giề...sợ thiệt!
    Nhà gửi xe NT thì cũng đơc hơn thiệt..công nhận...nhưng mà đấy đúng là loa phóng thanh vỉa hè hoạt động ác liệt thật...trước..có lần mình đứng chờ bà chị...thế mà được nghe đủ chuyện tình cảm, giật gân...vãi lúa....lại còn được làm người yêu của ông anh mình nữa chứ..hãi thật!!!
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------

    Em thấy không...
           ....tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở...
             .....của thời gian..
    ...rất khẽ...
     

Chia sẻ trang này