1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ về buổi gặp mặt lần II !

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Hanh`Khat, 05/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cảm nghĩ về buổi gặp mặt lần II !

    Trước hết có lẽ phải nói lời cảm ơn tới Bác Dũng, Bác đã tổ chức một buổi gặp mặt thành công và thành công một cách tốt đẹp, thay mặt anh em, xin một lần nữa cám ơn, cám ơn và cám ơn Bác....hu.....hu.....(xúc động) và sau nữa xin cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của anh em đã đến tham dự buổi họp mặt và sau nữa nữa xin cám ơn Các anh chị em đã tín nhiệm bầu tôi làm hội trưởng!
    Dư âm của lần gặp mặt trưóc vẫn chưa làm cho Hành Khất tôi hết bàng hoàng, thú thực khi vác cái bản mặt nghèo khó của mình đến họp, tóc tai tôi nó cứ dựng đứng hết cả lên (Mặc dù tóc tôi dài chả kém gì tóc chị em) chỉ lo rằng lại 5 mạng với may ra được thêm Bác Dũng nữa là 6, không ngờ, tổ tiên dun ...đẩy đông vui quá xá cà xa, lại càng xúc động khi mà có 2 Bác từ Hải phòng bớt chút thời gian về sinh hoạt với anh em Hà nội, quý hoá quá! nhân đây cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn tấm lòng nhiệt tình của các Bác.
    Thú thực, khi họp xong về rồi đêm nằm vắt chân lên trán,...ớ quên! vắt tay lên trán mà suy nghĩ tôi mới thấy lo, truớc mắt công việc của hội chúng ta mới đi vào hoạt động chắc sẽ còn rất nhiều khó khăn, hơn nữa một trọng trách khủng khiếp mà anh em trong hội giao cho đang đè nặng lên vai tôi, để đưa hội đi vào họat động một cách quy củ là một việc không phải dễ, tôi chỉ có một hy vọng vào tấm lòng nhiệt tình của anh em !
    Qua buổi họp mặt một số vấn đề của hội đã được thông qua, trong đó tiêu chí thành lập hội để anh em đồng hương giúp đỡ lần nhau được đặt lên hàng đầu, sau đó là phát triển hội và có 1 nơi giao lưu của anh em đồng hương Nam định, sau khi hội đã đi vào hoạt động cụ thể hơn các mục tiêu khác sẽ được đề cập và đi đến thống nhất sau. Trước mắt, buổi sinh hoạt lần thứ II sẽ được tổ chức bằng 1 chuyến picnic tại thành phố Hải phòng vào ngày chủ nhật (07/04/2002) rất hy vọng anh chị em nào chưa biết tin này hơạc biết muộn khẩn trương đăng ký .
    Vài lời cảm nghĩ về buổi họp mặt vừa qua muốn gủi gắm đến anh em, và cuối cùng tôi xin được một lần nữa các anh chị em trong buổi họp mặt và các anh chị em quan tâm đến hoạt động hội của chúng ta nhưng chưa có điều kiện để về dự sinh hoạt, xin trân trọng cảm ơn!

    hu hu hu
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi bác hay ôn nghèo kể khổ quá đê. Đã bảo là quên mờ. Bác nhắc lại làm cho cháu thấy akay quá. Bác lập danh sách nhá. Cháu xin đăng kí đi đầu tiên ạ.

    Poh, It is a beautiful life
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có ngày làm khỉ mới có ngày vui. Sau hai lần leo cây không ngờ lại có buổi họp thành công và đông đủ như vậy

    To be or not to be. That 's a question!

Chia sẻ trang này