1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ về mùa đông

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi honigsberg, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Cảm nghĩ về mùa đông

    Trời bắt đầu sang đông, lạnh và buồn. Sáng sớm ra nhìn ra ngoài đường một màu xám xịt. Từng cơn gió tràn về làm cho con người ta muốn gần nhau hơn. Nhìn ra ngoài đường cây đã rụng hết lá, chỉ còn trơ ra cành xơ xác. Nhưng đông đến cũng là dịp noel về và một năm mới lại đến. Có phải vậy không nhỉ?? Mà mình quên mất, đông là trên đất nước này thôi. Còn ở vn thì khi năm mới đến thì là xuân về rồi nhỉ. Nói đến năm mới lại nhớ nhà quá cơ. Đã mấy cái tết rồi không ở nhà nữa? cũng chẳng muốn đếm nữa vì không biết bao giờ mới thực hiện được. Còn cảm giác về mùa đông của mọi người thế nào? Có gì hay để mọi người chia xẻ với nhé. Tặng mọi người một bức ảnh về mùa đông ở Châu Âu.
    [​IMG]
  2. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn buồn gì ! Mình thích đi trượt tuyết vào mùa đông ! Quá đỉnh
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Trời, bức hình này trên cả tuyệt vời .
    Mùa đông ở Hạ Long, nhớ quán mực nướng ở góc đường, nhớ hàng bánh mì kẹp ở Bạch Đằng, đứng chờ chết cóng mới đến lượt, nhớ bát miến gà toả khói lúc 10h đêm ở Chùa Long Tiên, nhớ hàng ốc luộc... ực ực... ở khu phố Chợ, nhớ các quán café nhỏ ở Phố Hàng Nồi ( giấu tên )...
    Ở Châu Âu những ngày này đã nhộn nhịp lắm rồi, đường phố được trang hoàng thật nhiều đèn màu. Những con phố xinh xắn như được thắp lên ấm áp bởi những đốm sáng nhỏ bừng lên trên những cành cây vốn đã trụi lá vào mùa đông. Không khí Noel đã về thật gần, xua đi phần nào cái lạnh lẽo, băng giá.
    Tự nhiên nhớ những tối Noel ở Nhà Thờ Đổ ngày xưa .
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 05/12/2004
  4. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0

    Em nhớ cái quán bán bánh trôi nước ở khu phố mới, chỗ trung tâm hướng nghiệp việc làm cũ ấy, học tiếng anh buổi tối, mò ra đó ăn vào giờ nghỉ giải lao , ngồi quanh cái bếp than, ấm ơi là ấm.. thích thế.
    Hồi đó còn nhỏ nên toàn được bám theo các chị lớp 12 xinh xinh được mấy anh trong lớp để ý. Ra chơi, người ta rủ nhau đi uống nước, đi ăn, các chị kéo em theo thế là em được ăn chùa.... rất sướng.
    Hôm nọ tự dưng thèm bánh trôi bánh chay, em mò đi mua được 1 hộp rice ball nhân đậu đỏ. Nấu nước đường với gừng xong, đổ ra, em cho rice ball lên bếp luộc, quay ra ăn cơm. Mải nói chuyện , quên béng mất, lúc nhìn lại nó đã chín nát toét... chán thế ! Ăn chẳng ngon nữa.
    Lại nhớ quán quẩy cũng ở khu Phố Mới, hình như là gần nhà hàng Hương Lan thì fải. Mỗi lần đi ăn, cả bọn mười mấy đứa dàn hàng ngồi dọc theo bức tường của nhà đối diện, xì xụp tranh nhau. Trời lạnh, ăn quẩy nóng, nước mắm cay, bạn bè vui vẻ, kể chuyện nọ kia.. lúc đó thấy cuộc đời sao vui thế ! Ăn xong, kéo nhau sang Bãi Cháy, gửi xe, cả lũ khoác tay nhau đi bộ ra cầu, cười đùa í ới.
    Năm ngoái về nhà, đi ăn cháo hến trong khu chợ Phố Mới với thằng em trai, thấy mấy đứa học lớp 12 rủ nhau vào ăn cháo, gọi nhau rối rít, con trai thì lăng xăng xếp chỗ cho con gái, ăn xong tranh nhau trả tiền ( lấy oai )... 2 chị em nhìn nhau cười, chả ai bảo ai, nhưng đứa nào cũng ngậm ngùi nhớ lại cái thời ngày xưa sung sướng ấy.
    Có hôm đi uống nước với tụi bạn khi đã muộn, trèo lên cái nhà 4 tầng của Cafe Trung Nguyên, xông ra ngồi hóng hớt ngoài lan can. 4 đứa ngồi co ro kể chuyện ngày xưa, ngày nay trong cái lạnh của gió mùa đông, dưới ánh đèn vàng vàng của ngọn đèn cao áp. Ngẩng mặt lên nhìn ra xa, núi Bài Thơ trong đêm như một tấm màn khổng lồ chắn gió cho thành phố. Chợt nghe mùi mặn mặn của biển, thấy mình như mềm lại, kỉ niệm chợt ùa về ....cho dù có đi đâu thì cũng ko thể quên được hương vị riêng biệt ấy, nó nhắc ta về một miền kí ức, một thời là trẻ con - quần đùi , áo ba lỗ chạy tung tăng dưới nắng, hè đến rủ nhau đi tắm biển, một thời là những thiếu nữ, chàng trai e ấp mới lớn. Rủ nhau đi tắm biển mà ko có một cô bé nào dám mặc đồ tắm, chỉ mặc quần áo ngắn, đang rụt rè, tần ngần trên bờ thì bị bọn con trai hè nhau lôi xuống biển, lúc ngoi lên cô nào cô ấy ướt nhẹp. Vậy mà vui, vậy mà nhớ, vậy mà da diết !
    Có lẽ vì thế mà dân biển đi đâu cũng ko quên được mùi của biển và người ta bảo dân biển có một cái tình rất đặc trưng... rất mặn mà và sâu sắc. Ăn sóng, nói gió nhưng lại chân thành và vững chắc như núi.
    Phải có những khoảnh khắc đi dọc bãi biển trong đêm mùa đông, mới thấy sự mênh mông hoang dại đến thế nào. Biển đen ngòm, nhưng sóng vẫn ào ạt vỗ. Những con tàu, những chuyến phà vẫn mải miết chạy .Và con nguời vẫn hoạt động bình thường. Có cái gì đó như mâu thuẫn nhưng tạo nên một cuộc sống, một sự tồn tại thú vị. Những mảng đối lập nhau về màu sắc làm tạo nên một bức tranh lập thể tinh xảo, thoạt nhìn thấy rối mắt, nhưng nếu nhìn lâu sẽ thấy sắc màu quyện vào nhau thật hài hoà.
    ( Sẽ viết tiếp, giờ thì fải đi học đã )
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Cứ đến mùa đông là bắt đầu ốm, kể ra cũng thành thông lệ rồi, khó thay đổi. Ra ngoài đường choàng cả một cái ao to đừng mà vẫn thấy lạnh. Cái lạnh nó không buốt như ở vn nhưng làm cho con người không muốn cử động gì cả. Nhớ ngày mới sang được nhìn thấy tuyết, sao lạ thế không biết. Từng bông tuyết trắng phau bay bay trong gió. Cả bầu trời là một màu trắng, tuyết đọng trên mái nhà, cành cây, bãi cỏ nhìn thật là đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ thì chẳng thích tuyết một chút nào cả. Tuyết tuy đẹp nhưng khi đọng lại lâu trên đường và đóng băng thì thật là nguy hiểm. Có bầng lái xe hơn 1 năm rồi mà mỗi lần trời tuyết cũng chỉ dám ngồi nhà nhìn ra ngoài đường chứ đâu dám chạy. Nhát chết thế không biết
    [​IMG]
  6. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tuyết đẹp thật đấy !
    +++ Tờ báo của mình lại đăng những Mốt của mùa đông năm nay. Mấy người ở toà soạn hờ hững lướt nhanh qua mấy trang màu mè ấy ... Thay vì xuýt xoa mẫu này đẹp , mẫu kia xấu , mình đành lặng im vì ko tìm được tiếng nói chung nào cả.
    +++ Có lẽ mùa đông đã đến thật sự rồi bạn nhỉ ? Mình đã mong đó là một đợt gió mùa Đông Bắc nào đó : đến rồi lại đi . Nhớ lại ngày này năm trước , mình đang tất bật chuẩn bị thi hát cho ngày 20/11 . Còn bạn chạy ngược chạy xuôi thuê xe cho lớp đi Hà Nội 1 chuyến . Tại sao lúc này mình chẳng có một cảm xúc gì khi ngày 20 đang đến nhỉ ? Giờ thì mình và bạn đều là 2 kẻ vô học (điều chúng ta lo sợ cũng đã đến rồi ) Mình đau đầu với các kế hoạch , dự định , tương lai mà quên mất mục tiêu chính bây giờ là gì . Bạn thì sao nhỉ ? Chắc bạn đang quyết tâm lắm đúng ko ? Mình luôn cầu mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với bạn ! Có lẽ con đường mà chúng ta sẽ đi hoàn toàn khác nhau nhưng những lời quan tâm , động viên của bạn luôn giúp mình có sự chọn lựa đúng đắn . Và mình đang nghĩ , tại sao chúng ta không chơi thân với nhau sớm hơn nhỉ ?
    +++ Bạn lại kêu lạnh . Hừm...nghe mà chỉ muốn đập tan cái màn hình . Nhìn ra ngoài trời thì nắng , sao lại ko tức cơ chứ . Và kịp nhận ra , bài viết này bạn ko viết cho mình ...
    +++ Ko biết năm nay có lạnh hơn năm ngoái không nhỉ ? Trời lạnh thì chân bố lại bị nhức . Chắc con ko ở nhà để đấm chân cho bố được rồi . Mẹ lại mới phát hiện bị đau cột sống , nếu mà lạnh có đau không hả mẹ ? Mới lạnh sơ sơ mà bé Minh Thư đã ốm rồi ... Chị Thúy lại mang bầu nữa ... Bao lo lắng của con khi mùa đông về ... Vậy mà sao con vẫn yêu mùa đông đến thế ? Có phải vì , con đã sinh vào một ngày lạnh giá ?
  7. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông ở Cẩm Phả lạ thật,ban ngày trời vẫn nắng chang chang chỉ cần mặc một chiếc sơ mi là đủ nhưng khi mặt trời vừa lặn là trời lạnh ngay, không kịp mặc áo ấm. Mình ở đây đã 3 tuần rồi nhưng vẫn chưa quen được sự thay đổi như vậy.
    Tối qua cùng mấy anh em ở cty ra Bãi Do định xuống tìm thuyền để ra biển đi câu mực nhưng không kiếm được(mà mới chỉ nghe kể thôi không rõ như thế nào), đành ngồi trên bờ ăn mực khô nướng, mực ở đây ngon thật, vừa ngồi uống rượu vừa ngắm biển, vật hết chai rượu rồi về Cũng có được một buổi tối thú vị.
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như lúc này ở nhà đang rất lạnh - 8 độ thì phải. Bên này ko có mùa đông, nhưng mờ mấy hôm trước thì mình cũng fải mặc áo khoác vì trời nổi gió ghê quá... Hắt hơi ầm ầm. Xem ra cũng nhớ thật !
  9. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội nhiệt độ trung bình là 23 độ, ban ngày trời vẫn nắng ấm, tối hơi lạnh một chút. Thời tiết này đi chơi thì thật tuyệt các bạn ạ!
    Tối nay lại xuống Cẩm Phả rồi! Lại một tuần mới sắp bắt đầu!
  10. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    ôi hix hix ! mọi người làm em nhớ nhà khủng khiếp .....
    sắp đến giáng sinh rồi , chẳng được ở nhà gì cả ... buồn ơi la buồn

Chia sẻ trang này