1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ về mùa đông

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi honigsberg, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem dự báo thời tiết thấy báo trời lạnh,nhiệt độ từ 18-23 °........... lại thèm. Ở nhà như vậy đã là lạnh rồi, còn bên này sao nhỉ?? Hôm qua -1°, ra ngoài đường mọi thứ đông đá, mọi người hối hả đi, cũng chẳng muốn ngẩng mặt lên chào ai nữa. Mà sắp đến giánh sinh rồi, mọi người đi mua dồ tấp nập quá. Ra cửa hàng xếp hàng hơn 10 phút mới đền lân mình. Hic người ta hối hả thế làm mình cảm thấy lạc lõng. Từ ngay mai cũng phải đi mua quà dần đi là vừa.
    Được honigsberg sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 12/12/2004
  2. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Paris cũng đông đá rồi ! đi trượt băng được đấy
  3. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh làm con người cảm thấy mình thật lẻ loi nhưng sao tui lại thấy ấm áp. Tự nhiên thèm cái cảm giác buốt lạnh khi đi học giữa hai cái ao biển đó. Con bạn mới ngạc nhiên vô cùng khi mọi ngày thấy cô bạn luôn cáu kỉnh mà hôm nay sao vui vẻ thế?Thằng bạn thân thì mong ước có người yêu để đi dưới đêm cho đỡ lạnh.Tui thì trái hẳn.Mùa đông làm mình cảm thấy mọi người đều ấm áp, chan hoà. Nhìn những bông hoa tuyết dán đầy trên những tấm kính, hình những ông già noel với cặp râu vĩ đại đang mỉm cười lại thấy cuộc sống nơi đo thành bớt nhàm chán nhưng tiêc rằng hương vị quê hương không sao cảm nhận thấy nơi này. Mùa đông đang tràn về nè!!!!
  4. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông mang cho ta nhiều cảm xúc. Ta thích mùa đông, thích cái cảm giác lạnh lạnh vào mỗi sớm ban mai. Thích cái cảm giác sảng khoái khi đá tung cái chăn bông nặng nề(nó còn có một đặc điểm nữa là hoi) vươn vai, hít thở không khí trong lành của buổi ban mai.
    Ta thích mùa đông vì mỗi khi trở em đi chơi đâu đó, em như gần ta hơn. Em nói em thích mùa đông vì mùa đông mang lại cho em cảm giác ấm áp. Mạnh mẽ đấy nhưng thật ra lại yếu đuối. Em như nép vào ta, tránh cái lạnh của mùa đông, như chú thỏ trắng tò mò chạm vào những giọt lạnh của mùa đông. Phút giao mùa sắp đến rồi.
  5. quy_kiensau

    quy_kiensau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Hình như mùa đông có vẻ làm con người ta yêu thương nhỉ? lạnh. Lạnh. Lạnh. Thích thật.
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Lạnh................lạnh kinh khủng.......................đó là cảm giác duy nhất lúc này.

Chia sẻ trang này