1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nghĩ về người mà ai cũng biết là người nào đấy...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 13/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KuJa

    KuJa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, bộ có cái forum nào khác vô bổ và mất thời gian hơn cái box này sao ? Nửa năm rồi mới vào box này lại, u như kĩ , chọt 1 câu phá chơi vậy he'' he''
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Giỏi dữ ha, đừng nói tự nhận là chính mình nhe.
    Còn đây là cảm nghĩ của kimikamo về 1 người trong box.
    Tui rất thích gây sự với người này, bởi vì hắn ta cũng hay đá đểu tui lắm. Lâu lâu không "đâm" cho hắn 1 cái thì không chịu được. Bộ phim dài nhiều tập "Người nào cũng khóc" không có hồi kết...
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Giỏi dữ ha, đừng nói tự nhận là chính mình nhe.
    Còn đây là cảm nghĩ của kimikamo về 1 người trong box.
    Tui rất thích gây sự với người này, bởi vì hắn ta cũng hay đá đểu tui lắm. Lâu lâu không "đâm" cho hắn 1 cái thì không chịu được. Bộ phim dài nhiều tập "Người nào cũng khóc" không có hồi kết...
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hờ, là ai MOn biết mình biết là được roài....hờ
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hờ, là ai MOn biết mình biết là được roài....hờ
  6. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hắn là người vui tính! Thông qua cách viết mình biết ngay điều này....
    Hắn nổi tiếng và có nhiều người bình chọn hơn mình....
    Mình đã từng ghét hắn như ghét ăn khổ wa vậy....
    Hắn cũng có thể rất dễ thương và đẹp trai nữa.....
    Mình chưa từng thấy hắn bao giờ, nhưng mỗi lần thấy hắn vào viết bài là mình thấy vui hẳn lên....Mình biết mỗi bài hắn viết sẽ làm cho mình học hỏi được 1 điều gì đó....ngộ hơn và mới lạ hơn so với cách nhìn thông thường của mình.
    So với hắn, mình wá bé nhỏ, và tầm thường nữa....Ước gì mình có 1 cái đầu như hắn....mà ko, bằng 1 nửa hắn thôi, chứ nếu lấy nguyên xi cái đầu hắn thì mình chắc chắn ko chịu, vì hắn hơi dị biệt.
    Biết bao giờ mình mới được gặp hắn ngoài đời nhỉ???
    Chậc, ở trên ttvnol nì, mình chả khoái ai ngoài hắn cả, phải chi hắn nhận lời làm đại ca của mình thì thích nhỉ
    Ko biết hắn có đọc bài này của mình ko, ko biết hắn có biết mình đang nói về hắn ko....
    Nếu 1 ngày nào đó đẹp trời mà hắn PM cho mình, nói là biết mình nói về hắn, chắc mình sẽ tâm phục khẩu phục hắn mất.
  7. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hắn là người vui tính! Thông qua cách viết mình biết ngay điều này....
    Hắn nổi tiếng và có nhiều người bình chọn hơn mình....
    Mình đã từng ghét hắn như ghét ăn khổ wa vậy....
    Hắn cũng có thể rất dễ thương và đẹp trai nữa.....
    Mình chưa từng thấy hắn bao giờ, nhưng mỗi lần thấy hắn vào viết bài là mình thấy vui hẳn lên....Mình biết mỗi bài hắn viết sẽ làm cho mình học hỏi được 1 điều gì đó....ngộ hơn và mới lạ hơn so với cách nhìn thông thường của mình.
    So với hắn, mình wá bé nhỏ, và tầm thường nữa....Ước gì mình có 1 cái đầu như hắn....mà ko, bằng 1 nửa hắn thôi, chứ nếu lấy nguyên xi cái đầu hắn thì mình chắc chắn ko chịu, vì hắn hơi dị biệt.
    Biết bao giờ mình mới được gặp hắn ngoài đời nhỉ???
    Chậc, ở trên ttvnol nì, mình chả khoái ai ngoài hắn cả, phải chi hắn nhận lời làm đại ca của mình thì thích nhỉ
    Ko biết hắn có đọc bài này của mình ko, ko biết hắn có biết mình đang nói về hắn ko....
    Nếu 1 ngày nào đó đẹp trời mà hắn PM cho mình, nói là biết mình nói về hắn, chắc mình sẽ tâm phục khẩu phục hắn mất.
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người trong box này.
    Mình đã vào đây trước khi mình quen bạn, vì dù sao đây cũng là "nhà" của mình mà, nhưng mình ko đăng kí thành viên, cũng ko có ý định "cư trú" lâu dài, vì cái forum LHP - Petrus Ki của các anh chị ở nước ngoài đã làm mình quá ngán mấy cái forum của trường, vào mà chẳng viết được gì cả, nói chuyện lại ko hợp.
    Bạn trả lời một trong những bài viết hiếm hoi của mình trong box này một cách... đáng ghét, đến nỗi đọc xong mình ko thèm trả lời mà đi thẳng luôn, định ko thèm trở lại đọc nữa luôn ấy chứ! Mình "ấn tượng" cái avatar của bạn vì bài viết đáng ghét đấy, ấn tượng xấu, thấy ghét, một cô nàng móc họng...
    Rồi mình viết bài ở box khác, ko ngờ bạn lại... đi lạc (theo như bạn nói), lại đọc bài của mình viết, lại gửi PM an ủi mình. Đến giờ, đọc bài viết của Jowla, mình nghĩ có lẽ chuyện an ủi bằng PM các bạn thường hay làm, nhưng dù sao đi nữa, cái PM đó đối với mình vẫn hết sức quý giá. Từ cái PM ấy, mình đã được quen bạn.
    Khi nhận PM của bạn, mình trả lời thật nhanh, ko để ý đến cái gì hết. Sau khi gửi PM trả lời, mình đọc lại và phát hiện ra cái avatar "quen quen". Mình nhớ ngay ra là đã gặp bạn ở đâu. Mình trở lại.
    Và mình đã viết bài trong box này nhiều hơn từ dạo đó. Chính bạn đã kéo mình quay lại đây. Mình đã đăng kí thành viên, và nhận thấy mình cũng hợp với nơi này lắm. Dù sao LHP vẫn là nhà mình mà. Cảm ơn bạn đã dắt mình quay lại "nhà", về nơi thuộc về mình. Đúng là ở đây ko như những chỗ khác, nó ấm áp và có sức sống hơn nhiều. Mình sinh hoạt, viết bài trong đây ngày càng nhiều hơn...
    Cảm ơn bạn đã trở thành bạn của tôi. Và giờ đây, bạn là người bạn tôi yêu quý...
    Dù mình chưa bao giờ được gặp bạn cũng ko được biết gì nhiều về bạn, vì bạn rất kín tiếng, nhưng ko hiểu sao mình vẫn luôn cảm thấy tin tưởng, dễ tâm sự với bạn. Một mối giao cảm vô hình... Mong rằng bạn sẽ tin tưởng mình vào một ngày nào đó. Mong rằng mỗi ngày bạn sẽ tin tưởng mình nhiều hơn. Mong cho đến một ngày mình sẽ trở thành một người bạn thật sự của bạn. Và mong rằng mình có thể làm cho bạn một điều gì đó, một điều gì đó để "cảm ơn" những điều bạn đã làm cho mình.
    Gửi đến bạn, người tôi yêu quý...
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một người trong box này.
    Mình đã vào đây trước khi mình quen bạn, vì dù sao đây cũng là "nhà" của mình mà, nhưng mình ko đăng kí thành viên, cũng ko có ý định "cư trú" lâu dài, vì cái forum LHP - Petrus Ki của các anh chị ở nước ngoài đã làm mình quá ngán mấy cái forum của trường, vào mà chẳng viết được gì cả, nói chuyện lại ko hợp.
    Bạn trả lời một trong những bài viết hiếm hoi của mình trong box này một cách... đáng ghét, đến nỗi đọc xong mình ko thèm trả lời mà đi thẳng luôn, định ko thèm trở lại đọc nữa luôn ấy chứ! Mình "ấn tượng" cái avatar của bạn vì bài viết đáng ghét đấy, ấn tượng xấu, thấy ghét, một cô nàng móc họng...
    Rồi mình viết bài ở box khác, ko ngờ bạn lại... đi lạc (theo như bạn nói), lại đọc bài của mình viết, lại gửi PM an ủi mình. Đến giờ, đọc bài viết của Jowla, mình nghĩ có lẽ chuyện an ủi bằng PM các bạn thường hay làm, nhưng dù sao đi nữa, cái PM đó đối với mình vẫn hết sức quý giá. Từ cái PM ấy, mình đã được quen bạn.
    Khi nhận PM của bạn, mình trả lời thật nhanh, ko để ý đến cái gì hết. Sau khi gửi PM trả lời, mình đọc lại và phát hiện ra cái avatar "quen quen". Mình nhớ ngay ra là đã gặp bạn ở đâu. Mình trở lại.
    Và mình đã viết bài trong box này nhiều hơn từ dạo đó. Chính bạn đã kéo mình quay lại đây. Mình đã đăng kí thành viên, và nhận thấy mình cũng hợp với nơi này lắm. Dù sao LHP vẫn là nhà mình mà. Cảm ơn bạn đã dắt mình quay lại "nhà", về nơi thuộc về mình. Đúng là ở đây ko như những chỗ khác, nó ấm áp và có sức sống hơn nhiều. Mình sinh hoạt, viết bài trong đây ngày càng nhiều hơn...
    Cảm ơn bạn đã trở thành bạn của tôi. Và giờ đây, bạn là người bạn tôi yêu quý...
    Dù mình chưa bao giờ được gặp bạn cũng ko được biết gì nhiều về bạn, vì bạn rất kín tiếng, nhưng ko hiểu sao mình vẫn luôn cảm thấy tin tưởng, dễ tâm sự với bạn. Một mối giao cảm vô hình... Mong rằng bạn sẽ tin tưởng mình vào một ngày nào đó. Mong rằng mỗi ngày bạn sẽ tin tưởng mình nhiều hơn. Mong cho đến một ngày mình sẽ trở thành một người bạn thật sự của bạn. Và mong rằng mình có thể làm cho bạn một điều gì đó, một điều gì đó để "cảm ơn" những điều bạn đã làm cho mình.
    Gửi đến bạn, người tôi yêu quý...
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Kô biết hắn là ai mà lại đi dzòm ngó chiện người ta...
    Hắn vốn tưởng 1 ,2 câu nói là hiểu hết mọi chuyện, tưởng rằng nơi nào cũng giống như nơi nào...
    Mỗi trường hợp đều khác nhau, hắn cứ vơ tất cả, làm cho mình đang ko vui lại ko vui táo tợn...Đang cái tuần cần yên tĩnh lại bị khuấy động , thiệt là hết biết.
    Nói như hắn thì mình còn gì xứng đáng nữa...dẹp hết, dẹp hết...
    Cũng ko ai đếm xỉa gì đến mình...nhờ người ta làm dùm cho 1 việc mà mãi chẳng thấy đả động gì đến...Mình tạm biệt cái box này vậy...

Chia sẻ trang này