1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm nghĩ về NỤ HÔN đầu tiên........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi dark_boy, 25/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    cảm nghĩ về NỤ HÔN đầu tiên........

    đến bây giờ tôi cũng ko thể nào quên được nụ hôn đầu tiên trong đời tôi!!
    mà tôi nghĩ nụ hôn đấy tôi sẽ ko bao giờ quên!!
    một cảm giác thật YOMOS !!!
    còn các bạn thì sao !
    có ai đã từng trải qua chưa !tôi nghĩ là có đấy!!!phải KO!
    tôi rất .......???


    dark_boy
  2. amater

    amater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nụ hôn đầu tiên tuy vụng về nhưng là nụ hôn ngọt ngào nhất và nó sẽ theo ta đến hết cuộc đời
    i love you
  3. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp ,nghe nói mà t h e m`
    You are frozen when your heart not open
  4. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ngọt như đường cát, mát như đường phèn hôhôhô.....
    THẾ LÀ EM ĐÃ ĐI TÂY !!!
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Toàn nói phét thôi!
    Nụ hôn đầu tiên là nụ hôn không hoàn thiện nhất trong những nụ hôn.
    Thứ nhất là chưa có kinh nghiệm, hôn tầm bậy tầm bạ, không đúng chỗ (Nói khí không phải chứ em thấy có đứa môi chẳng hôn lại hôn lên mũi, Vội mà!)
    Thứ hai: Vừa hôn vừa lo ngay ngáy, cứ nghĩ trong đầu: Liệu hôn xong nó sẽ như thế nào? Bạn gái của mình ấy mà? Liệu nó có tát mình hay không? Hay là nó lăn ra nó khóc! Mệt lắm!!!!!
    Hồ Chí Minh Muôn Năm
  6. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Nghe hay qua.... em cung muon thu ???? hhihiih
    iou245@
  7. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Em xin các bác, các bác mơ nhiều quá. Chỉ nói 1 sự thật phũ phàng: Một tờ báo lớn đã đưa ra kết luận "Các bạn gái thích dành nụ hôn đầu tiên của mình cho nột người đàn ông từng trải, có nhiều kinh nghiệm về khoản hun hít" sau khi phỏng vấn nhiều chị em. Tất nhiên ở đây là những chị em đã được hun rùi. Phần Còn lại thì vẫn chưa dám đưa ý kiến. Thực tế là bất kỳ việc gì muốn làm tốt, làm hay thì cũng đều phải học. Chính vì thế nếu có người dẫn dắt chắc chắn thành công sẽ cao hơn và sẽ nhớ lâu hơn.
    Kết luận cuối cùng: Các bạn trai nếu chưa một lần, hãy nhờ 1 cô bạn thân nào đó dạy cho vài chiêu rồi hãy hành động, tránh tình trạng để lại sự ngỡ ngàng cho đối tác của mình (Chả lẽ chỉ có thế thôi sao, mình nghĩ nó kỳ diệu lắm cơ???).
    Cu lan nhat Hai Phong
  8. 971

    971 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc .... không hiểu tại seo bây h các bác phân tích về nụ hun nhiều thế ...hi'...hi'.... em đọc mà chẳng biết đâu là thật đâu là hư ..híc...híc... Kinh nghiệm hổng coá là khổ zậy đoá ..hị..hị... Bây h em nghe líd thuyết nhìu lém rùi không biết khi nào mới được thực hành đây ?! Hí...mà hinh như bé tommy girl mún thì phải ...hi'...hi'.... tommy girl úi , cho anh thự cái nha' hi'...hi'..... để coi nó ngọt hay nó đắng , nhưng anh nói trước là nếu đắng anh hộng nhớ đâu đoá !!
    Cuoc song that diu dang !!
  9. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    có ai đã từng hôn mà bị người yêu cắn ko nhỉ!!
    tát nữa chứ!!
    dark_boy
  10. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Nụ Hôn dầu hả Sướng lém
    EM nhớ mãi nụ hôn mừ em hun chủ tịch ... (tuy không phải lần đầu tiên ) hê hê hê.
    PS : biết là nói ra chuyện này sẽ không thoát được sự "lổi" giận của hai bác đứng đầu CLB ... của hải Phòng , hêhê nhưng em vẫn phải nói ra cho mọi người thèm
    Long live 1980's family
    Cây muốn lặng gió chẳng ngừng
    Trách ai đem chiếc lược sừng tặng sư
    Khiến lòng sư những ngẩn ngơ
    Nửa mong mọc tóc nửa mơ chọc đầu

Chia sẻ trang này