1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cấm người trên 18 tuổi đọc...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi nhomuasaigon, 20/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhomuasaigon

    nhomuasaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận rằng Arale có khả năng quan sát *cao thủ* quá... aaaa.....aaaa
    Mình công nhận rằng nụ hôn Mỹ có tính chất *bạo lực* nhất, nụ hôn trong phim VN thì * tệ hơn vợ thằng Đậu *, nếu để ý thấy các diễn viên tai cứ đỏ hết cả lên ấy.
    Còn nụ hôn của Pháp thì lãng mạn quá, đẹp quá, vì cảnh Paris hay đi cùng, và họ hôn nồng nàn quá. Song nếu xa người yêu mà nhìn mấy người Tây hôn nhau ngoài đường trong mùa đông chắc tủi thân lắm hen... Người Việt mình thì cứ đi ...... ở ngoài đường tự nhiên, vậy mà cái đẹp như nụ hôn lại dấu kỉ quá hì hì. Mà một phần là văn hóa, do thuần phong mỹ tục rồi.
    Phải không Arale???? Mà có ba mẹ coi cùng TV thì có sao đâu, ba mẹ bây giờ cũng tiến bộ rồi mừ
    ***************************************************
    Người ta khổ vì cố chen ngỏ hẹp....Ngày ra đi ai dám nói ngày về...
    Cần phải biết làm rạng danh muôn thởĐể ngạo đời, ngạo với cả non sông...
  2. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Thấy tựa đề của topic... tớ không dám vào đọc BỊ CẤM MÀ!
    Nhưng mà hông hiểu sao topic lên tới 4 trang rồi... và Lần gởi cuối lắm khi cũng do mấy người trên 18 viết mừh?!?
    Thế nên hôm nay đánh liều vào đọc ấy...
    Đọc rồi mới thấy title là sai... mình mà bị cấm nữa thì không bít bao giờ mới bít mấy chuyện này...
    A Friend VN
  3. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Kiss như thế nào ạ? Ai kiss rùi chuyền cho người chưa bao giờ kiss 1 chút kinh nghiệm đi, để khỏi gặp sự cố.
    Bác nào nói kiss người tên Huyền= hồn nhờ. Đề nghị bác đính chính lại hộ nha. Nói như bác thì chả ai dám kis người tên huyền nữa
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.
    Tránh xa tôi ra nếu không muốn cãi nhau .





  4. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ vào từng người mà có cách riêng, chẳng có sự cố gì đâu trish ạ, nhưng mà hòi trưóc robb có đọc đưọc trên báo ở Mỹ có trưòng dạy kiss. Cóc hiểu thế nào, không hiểu chúng nó thực hành vào đâu, đi mỗi một mình thôi mà, có mang theo bạn gái hay bạn trai đâu, giữa các học viên à?..........ặc
  5. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    người đức cũng đi .... ở ngoài đường tự nhiên chứ bác, ko tin thì đi thử 1 lần karneval ở Köln 1 lần xem nhé
  6. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá chưa được hôn, lòng mơ ước được hôn......gọi là hôn ước.
    Mới hôn lần đầu.........gọi là tân hôn.
    Hôn rồi hôn thêm lần nữa......gọi là tái hôn.
    Hôn hai lần liên tiếp (double).....gọi là song hôn.
    Ðang hôn ngon lành bị xô ra........gọi là ly hôn.
    Hôn bậy hôn bạ đụng đâu hôn đó......gọi là hôn bạ.
    Hôn xong gặp cha mẹ hai bên để thú tội......gọi là hôn thú.
    Hôn nhè nhẹ, sơ sơ........gọi là ngoại hôn.
    Người ta không chịu mà hôn đại......gọi là cưỡng hôn.
    Hôn rồi dang ra xa........gọi là thoái (lui) hôn.
    Cha hôn con........gọi là phụ (cha)hôn.
    Hôn ẩu bị tát xưng mặt.......gọi là hôn thê (thảm).
    Thiếu nợ hôn để trả nợ.........gọi là hôn nhân (nghĩa).
    Ðược vua hôn........gọi là hoàng (đế) hôn.
    Chu miệng ra hôn người đã đi xa.......gọi là hôn gió.
    Hẹn mai mốt sẽ hôn........gọi là hứa hôn.
    Người đàn bà là giống cái mà hôn.......gọi là cái hôn.
    Hôn rồi vội đính chính........gọi là đính hôn
    Hôn trước khi bỏ chạy.........gọi là từ (giả)hôn.
    Hôn hoa chưa nở.............gọi là nụ hôn.
    Hôn không ai biết.............gọi là hôn thầm.
    Hôn quá mà nghèo...........gọi là hôn phu
    Hôn thằng ăn trộm............gọi là hôn trộm.
    Ðịnh hôn con gái mà lộn mẹ......gọi là hôn má.
    Vừa hôn vừa ngửi.............gọi là hôn hít.
    Hôn một cách quái gở không giống ai......gọi là hôn kỳ (cục).
    Hôn nghiêm chỉnh đúng nghi lễ......gọi là hôn lễ.
    Hôn xong ngã ra chết giấc......gọi là hôn mê.
    Hôn cuốn sách...............gọi là hôn thư.
    Cả hai phối hợp để hôn....gọi là hôn phối.
    Hôn xong chìm luôn........gọi là hôn trầm (chìm).
    Bị chủ hôn.........gọi là chủ hôn.
    Vừa hôn vừa tâm sự......gọi là hôn sự.
    Thích nhau rồi hôn.........gọi là hợp hôn.
    Hôn mãi không rời........gọi là kết (dính) hôn.
    Hôn nhiều người hoan nghênh......gọi là nghênh hôn
    Hôn lâu quá đổ mồ hôi......gọi là (nóng) bức hôn.
    Hôn lính.....gọi là hôn quân
  7. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì định nghĩa Hôn :
    Đố ai định nghĩa được nụ hôn
    Trẻ con ngoài phố chúng nó đồn
    Ara ( le ) ăn sáng quên lau miệng
    Toole ( ruz ) " lau hộ " thế là Hôn
    Dưng mờ theo kinh nghiệm bản thân Mỗ , hôn giống như ...ăn sầu riêng á . Lần đầu ăn thấy ghê ghê ( nhất là hôn trúng iêm nào quên đánh răng ) .Ăn lần 2 thấy ...có vẻ ngon ngon .Từ lần 3 trở đi là nghiện lun á
  8. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0

    Ờ thì định nghĩa Hôn :
    Đố ai định nghĩa được nụ hôn
    Trẻ con ngoài phố chúng nó đồn
    Ara ( le ) ăn sáng quên lau miệng
    Toole ( ruz ) " lau hộ " thế là Hôn
    Dưng mờ theo kinh nghiệm bản thân Mỗ , hôn giống như ...ăn sầu riêng á . Lần đầu ăn thấy ghê ghê ( nhất là hôn trúng iêm nào quên đánh răng ) .Ăn lần 2 thấy ...có vẻ ngon ngon .Từ lần 3 trở đi là nghiện lun á
    [/quote]
    hehehe..... Vậy là sao hả arale?Khó hiểu nhỉ?Chuyển qua trang dịch vụ mai mối tình củm ngay thui.......
  9. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , wolke chạy đâu mất tích bao nhiêu hôm nay rồi bây giờ mới xuất hiện ... nhớ wolke ghê
    @too : Ông " lau miệng " hộ Arale_ chỗ nào mà lộ liễu thế để nguời ta nhìn thấy ...

  10. tkd

    tkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    sao tui cứ mỗi lần hôn toàn nghiêng đầu bên trái ko nhỉ , còn nghiêng qua phải thấy nó kỳ kỳ sao ấy
    đấy , các bác có thông tin để thực hành rồi đó . Câu hỏi riêng tư tý , nụ hôn đầu tiên ( hôn môi chứ ko phải vào má nhé )của các bác như thế nào nhể ( đừng nói chưa từng nhé , ko ai tin đâu ) . Để khuyến khích tinh thần xin trình bày lên đây nụ hôn đầu đời của em . Ko ngây ngất , cũng chả lãng mạn , cũng ko phải với mối tình đầu ( tình đầu bị cắt từ ngày qua Đức chưa kịp kiếm được 1 nụ hôn) nói chung lúc hôn ko có cảm giác đặc biết nhưng cũng hơi "động đậy" chút trong lòng ( hình như tim đập nhanh hơn ) lúc đó chưa đọc bài báo trên nên ko có lý thuyết thành ra thực hành... nàng lúc đó mắt nhắm nghiền , môi ko cử động , ngay cả lúc hôn (lạ thật , tới giờ chưa nghĩ ra tại sao lại vậy ) --> cảm tưởng hôn "xác chết" , chi tiết hơn : mình từ từ cúi đầu môi chạm nhẹ vào môi nàng (cảm giác lạ nắm ) sau đó như ... mút kem , sau 30 s dừng lại , ngửng đầu lên vẫn thấy nàng nhắm mắt , môi ko động , bèn cúi xuống ... mút kem tiếp . Nói chung lần đầu như vậy hơi chán , nhưng lần sau hình như nàng được truyền kinh nghiệm rôi hay sao , cảm giác thật tuyệt vời giờ nhớ lại vẫn còn thấy..rung động .
    SAO , bác nào chưa hôn chắc .. thèm nhỏ rãi rồi , bác nào hôn rồi kể lại cho những người chưa từng .. nhỏ thêm rãi nào

Chia sẻ trang này