1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận âm nhạc

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi serenad, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận âm nhạc

    Tôi đã nói chuyện với nhiều người-những người có chung một sở thích là yêu nhạc cổ điển .Nhưng họ đều có một mối băn khoăn chung là không hiểu làm thế nào để hiểu được những bản nhạc đó . Mở chủ đề này tôi mong muốn mọi ngưòi ai có những cảm xúc gì muốn chia sẽ với mọi người , muốn tìm người đồng cảm với mình qua những bản nhạc có thể viết những cảm nhận đó ở đây. Mong mọi người cùng chia sẻ ý kiến này với tôi .
  2. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Hình như do tôi không khơi mào nên chẳng có ai hưởng ứng thì phải.Hiện giờ tôi đang nghe Vivaldi, bản giao hưởng bốn mùa tuyệt vời của ông. nhưng chỉ có diều tôi không hiểu lắm bản giao hưởng nay, có bác nào biết thông tin gì về Vivaldi và quá trình sáng tác bản giao hưởng này của ông cho tôi biết với. Cảm ơn trước các bác.
  3. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Vivaldi đã sáng tác hơn 400 bản concerto cho các nhạc cụ khác nhau, trong đó concerto "Bốn mùa" được biết đến nhiều nhất (ko phải là giao hưởng đâu bạn ah) viết cho violông và giàn nhạc. Mà chính xác hơn là bộ 4 concerto từ số 1 đến 4, lấy tên theo 4 mùa trong năm (của nước Ý), tác phẩm số 8 (op. 8) (mỗi concerto có 3 chương). Nội dung của nó chỉ đơn giản là miêu tả các mùa trong năm 1 cách rất sinh động, bạn có thể tuỳ í cảm nhận về nó với những liên tưởng về những hình ảnh, âm thanh và mầu sắc đặc trưng những mùa đó, và những tình cảm, cảm xúc đặc trưng mà mỗi mùa mang lại cho con người ta.
    "oh i got plenty o' nuttin
    and nuttin got plenty for me
    I got no car, i got no mule, i got no misery"
  4. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Cái bản nhạc "Dự báo thời tiết " ấy chẳng hiểu sao mấy cô mấy cậu 2, 3 tuổi khoái thế không biết , hễ đang làm gì mà nghe nhạc của ông Vivaldi thì ngưng hết mà ngẩn người ra nghe , hay thật !
  5. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    To dau_khong_co_toc: Cảm ơn bác đã cho em biết thêm thông tin.Mấy hôm nay em đang say mê với những giai điệu của bản concerto "bốn mùa ".
    Đặc biệt là chương mở đầu ấy : "allegro non molto" viết cho mùa hè.
    Nghe chương này, không hiểu sao tôi thấy xốn xang lạ kì,không biết là mùa hè nước Ý như thế nào chứ tôi lại cảm nhận những âm thanh ,những hình ảnh của mùa hè VN. Này những chùm phượng vĩ đỏ rực sân trường, hình ảnh cô bé với bím tóc nghịch ngợm đang chờ chàng trai.Những tà áo dài tan trường tung bay trắng cả góc đường. Những con đường tràn ngập tiếng ve kêu. Không khí nóng bức và oi ả của ngày hè...thấy nhớ lắm những ngày học phổ thông .
  6. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Còn cái bản "dự báo thời tiết "ấy, chắc là dongười ta phát nhiều quá cho nên các bé rất thích(có lẽ vậy).
    Mà bac dau_khong _co_toc bị sao thế , bác bị hói bẩm sinh à?Hay do nhuộm tóc nhiều quá nên hoá chất làm tóc rụng hết.
  7. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ừ thằng cháu mình nó khoái lém , làm gia đình mừng hụt...tưởng còn bé tí mà đã thích giao hưởng thì mai mốt lớn lên thế nào cũng thành Mozart thứ hai chứ chả chơi , ai dè hỏi ra bé nào cũng thế , thích nhất là bản Bốn mùa với các tiết mục quảng cáo thôi
  8. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, tôi phải thức đến ba giờ sáng để làm nốt bài tập do cả tuần lười, đi chơi. Hôm qua cũng là ngày đầu tiên tôi cảm nhận được khí trời mùa đông. Bầu trời thật ảm đạm , khung cảnh thì vắng vẻ. Khi đó những âm thanh mùa đông trong "bốn mùa " vang lên sao mà làm tôi buồn đến thế, cái lạnh lẽo khắc nghiệt của mùa đông như bao trùm cả bản nhạc.Chợt thấy lòng mình trống trải vô cùng, cái cảm giác mình không thực sự thuộc về nơi nào đó, thấy mình như là cơn gió mùa đông tràn đến không được mọi người đón nhận . Không dưng nước mắt tràn đầy má tự khi nào. Một thứ tình cảm không thể giải thích nổi. Giống như là người ta đang đánh mất đi cái gì vô cùng quí giá nhưng không thể làm gì để níu giữ lại được...buồn , rất buồn, trong lúc này đây tôi cũng đang muốn khóc...
  9. TuMinhTran

    TuMinhTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    1
    Đối với tôi thì chương II của Concerto no.4 "Mùa đông" thực sự làm tôi cảm thấy bình yên nhất. Thật sự đó là một chương nhạc thể hiện những nét khám phá tinh tế vô cùng về những âm thanh cuộc sống mà Vivaldi đã hoà cả lòng mình vào để nghe, để ghi nhớ, để tái hiện và để chúng ta cùng say đắm mê mẩn. Hãy nghe một lần và hãy cảm nhận giọt pha lê trong sáng long lanh ấy đi rồi bạn sẽ không bao giờ quên nó...
    Không ai hiểu hết tôi, cũng như không ai hiểu hết cuộc sống.
  10. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng cảm nhận được những âm thanh da diết ấy , nhưng nó không làm tôi cảm thấy bình yên như bạn.Có lẽ bởi tâm trạng tôi đang không vui.Tôi cảm thấy mùa đông lạnh lùng và tàn nhẫn quá .Những âm thanh trong chương cuối ấy, bạn có cảm nhận được không ?Nó như đau đớn, như day dứt, làm người ta gợi nhớ đến sự đau khổ tột cùng , khi tất cả đã qua đi...
    tôi chẳng thể nói điều gì được nữa , bởi cảm giác trống vắng đến tê lòng...

Chia sẻ trang này