1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận âm nhạc

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi serenad, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    To TuMinhTran: Bạn cũng học toán hả_ thế là cùng ngành với tớ rồi. Rất vui vi có một người học toán cũng yêu nhạc cổ điển như tớ.
  2. timo

    timo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Dúng là tôi thấy trẻ con rất mê cái ông Vivaldi này, nhưng mấy nguoi lớn có trình độ âm nhạc họ lại bảo chỉ mê mệt có nhạc Bach!
  3. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    To Timo: Bạn nói vậy có ý nói tôi là trẻ con hả? Tôi lớn lắm rồi đấy !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nghe trích vở ba lê "Hồ thiên nga " trong vol.1 the greatest classical music , tôi đã cảm thấy bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp vừa huy hoàng , vừa đau khổ của nó.
    Giai điệu thiết tha, nuối tiếc.Nhẹ nhàng thôi nhưng sao nó vẫn gây cho tôi cảm giác xót xa quá .Phải chăng đó là lúc chàng hoàng tử đã vô tình phản bội nàng công chúa thiên nga Ô_đét ta. Một sự vô tình đã giết chêt tương lai của công chúa và các bạn nàng , giết chết cả tình yêu nồng cháy và cả tương lai hạnh phúc tưởng nhhư đã ở trong tầm tay.
    Ô_đét_ta ngồi đó bên bờ hồ.Ánh mắt nàng đau đớn ngoảnh lại nhìn thực tế phũ phàng .Mặt hồ đang cuộn sóng.Nàng đã bay ra khỏi cung điện với tất cả sự tuyệt vọng , tất cả nỗi đau.thế giới suỵ đổ trước mắt nàng .Chàng đã hứa, vậy mà...Ôi , bên tai nàng vẫn còn văng vẳng tiếng cười độc ác của hai mẹ con tên phù thuỷ , trước mắt nàng vẫn còn đó ánh mắt bàng hoàng , sửng sốt của hoàng tử, người mà nàg yêu tha thiết ...
    Không! Nàng tin chàng vẫn yêu nàng , nàng tin vào tình yêu của mình .
    Nhưng tại sao ? Tại sao chàng lại có thể nhầm lẫn được cơ chứ ? Tại sao có thể như vậy được ? Nàg đau khổ , dằn vặt bởi câu hỏi đó .Sự tủi thân cứ thế dâng tràn. Rồi đây nàng sẽ phải vĩnh viễn rời xa thế giới con người , vĩnh viễn rời xa tình yêu để sống kiếp lang thang của cánh chim trời ..."Ôi , bất hạnh thay""...
  5. timo

    timo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    To Serenad trong Ngìn lẻ một đêm
    Tôi không có ý chê trách bạn trẻ con, nhưng tai một vài người nói trẻ con mê Vivaldi ( thiên tài âm nhạc) và cả ban cũng nói vậy nên tôi qui nạp vậy thôi, với nhạc Bach bao giờ cũng là nguồn khám phá vô tận, sau mỗi lần nghe ta phát hiện điều mới lạ hoàn toàn. Mọi nguòi đều công nhận ông là thiên tài của mọi thiên tai
  6. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ê , nói trẻ con thích không phải là chê ông đó ... bản thân mình rất thích ông đó , nhưng mà bản nhạc đó tụi con nít rất thích , thật kì lạ. Ai mà biết lí do thì mình phục lắm đó hì hì
    I have a pink life and i will never die ...oh yeah...
  7. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nhạc của BAch tôi chưa được nghe nhiều , có lẽ tôi sẽ đi mua một số đĩa về nghe thử. Các bác có thể giới thiệu cho tôi biết một số tác phẩm tiêu biểu của ông không?
  8. dau_khong_co_toc

    dau_khong_co_toc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ít nghe nhạc của Bach, chưa chú ý lắm vì chưa thấy phù hợp, nhưng cũng có một số thông tin cho bạn nào muốn mua thử vài đĩa nhạc về một số tác phẩm tiêu biểu nhất của Bach, đã từng có bán (ở Hà Nội) (bi giờ có còn ko thì mình ko rõ lắm) :

    - Toccata and Fugue in D minor (tocata và fugơ Rê thứ), Fugue in G minor (Fugơ xon thứ) được viết cho đàn óc gan (kiểu đàn ống), bản chuyển soạn cho giàn nhạc sau này rất thành công là của Leopol Stokowsky, Passacaglia and Fugue in C minor BWV 582

    - 6 concerto thành Brandebourg viết cho giàn nhạc- cái này 2 CD thì phải.
    - 2 tập ?obình quân? I và II tên đầy đủ là ?oNhững bài viết cho đàn clavơxanh theo hệ bình quân nghe vẫn tốt? (Das wohltemperierte klavier/ The well-tempered clavier, book I, II) ?" mình đã thấy có bộ đĩa (4 CD) của 2 hãng là Decca và DG classic/Archiv produktion
    + là hai tập nhạc được coi là cẩm nang cho người hoạt động âm nhạc, phù hợp cho những người mới tiếp cận cho đến các nghệ sĩ từng trải, là nơi đúc kết kĩ thuật sáng tác. Nơi ông đưa ra sáng kiến về hệ thống ?obình quân? áp dụng cho đàn phím rất thành công so với các hệ thống khác cùng thời. Nhưng quan trọng hơn là chúng có tính nghệ thuật cao, là những tp nghệ thuật lỗi lạc với nội dung hết sức phong phú, về cả chiều rộng lẫn chiều sâu.
    - 6 ?otổ khúc nước Pháp? (Franzosische suitten/ French suites) viết cho clavơxanh ?" đĩa của DG (2 CD)
    + được coi một tp nhạc đàn thực thụ mà có chiều hướng gần gụi với thể xô nát và giao hưởnh của trào lưu của chủ nghĩa cổ điển sau này.
    - Metxa xi thứ (Messe in H-moll/Mass in B minor) viết cho giàn đồng ca. ?" đĩa của DG/Archiv produktion 2CD
    + là nhạc hát nổi tiếng nhất cua Bach, đồ sộ về cả thời gian và thành phần biểu diễn. Nội dung rút từ kinh thánh và phỏng theo hình thức âm nhạc nhà thờ (bi ca và ngợi ca), nhưng tầm vĩ đại của nó đã vượt rất xa khỏi khuôn khổ của loại nhạc này.
    - ?oBài ca về khổ hình của Chúa theo thánh Matthieu? (Matthaus passion/ st.Mtthew passion BWV 244) ?" đĩa của Archiv produktion (3CD)
    + nội dung gồm những khúc ngợi ca và bi ca, kể về khổ hình của Jesus Christ theo sách phúc âm của thánh Mthew, đồng thời nói lên sự đau khổ của con người trên trái đất và cầu xin Thượng Đế cứu giúp
    - 6 tổ khúc viết cho cello độc tấu (6 suites for Solo cello) ?" có đĩa DVD của DG do Mischa Maisky biểu diễn, hoặc CD do Mtislav Roshchopovich chơi, cái này thì chắc chắn đỉnh hơn nhưng hình như ko bán đủ bộ.
    - Concerto cho violin và giàn nhạc cung mi trưởng ?" có thể thấy đĩa DVD của Sony classic, Anne Sophie Mutter violin, Karajan chỉ huy giàn nhạc gh Berlin hay đĩa Bach trong bộ Naxo.
    - Một cách nhẹ nhàng hơn với nhạc Bach là đĩa DVD ?oSwinging Bach? , tường thuật buổi live ở Leipzig, ở đó nhạc Bach được trình diễn và đặc biệt là ?obiến tấu đong đưa? qua nhạc jazz?. hay thành bản acapella ?oBach?Ts lunch? cực kỳ vui nhộn và sáng tạo được nhóm hát nổi tiếng ?oKing singer? trình diễn.
    Được dau_khong_co_toc sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 25/11/2003
  9. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Nghe Moonlight sonata một đêm không có trăng...
    Bản sonat ánh trăng...
    (Tặng anh Newbie)
    Bản sonat ánh trăng (bản sonat thứ 14, op.27 số 2 cung đô thăng thứ) là một bản nhạc rất nối tiếng của Beethoven. Bản sonat này gồm 3 chương.
    Chương 1: Adagio sostenuto. Chậm trữ tình, được tác giả chú thích nên diễn tấu như một khúc nhạc phóng túng.
    Chương 2: Allegretto (hơi nhanh). Là một chương Skerzo (châm biếm, hài hước, tinh ngịch) ba đoạn phức.
    Chương 3: Presto (rất nhanh) agitato. Viết theo hình thức Sonat, âm nhạc mạnh mẽ như dòng thác lũ, khi thì hùng dũng lúc thì lắng đọng, tạo nên kịch tính cao. Cho ta thấy những cảm xúc lớn lao của thế giới nội tâm muôn hình muôn vẻ.
    Có rất nhiều câu chuyện gắn với bản nhạc này mà em sẽ kể cho anh nghe một trong những câu chuyện như thế. Với những người đã nghe nhạc cổ điển được một thời gian dài họ thường không muốn nghe những câu chuyện bởi một lẽ họ sợ những câu chuyện ấy sẽ tác động đến hướng cảm thụ một tác phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, với những người mới nghe nhạc thì việc biết một vài câu chuyện sẽ giúp họ có những định hướng đầu tiên trong việc cảm thụ và tìm được cách tiếp cận với những ý tưởng chỉ được thể hiện bằng giai điệu, bằng âm thanh.
    Beethoven có yêu một tiểu thư nhưng không được nàng đáp lại. Ông đi dọc bờ sông Rein trong vô định, không biết mình đi đâu. Ánh chiều đã tắt dần, một cảm giác lạnh lẽo bao phủ. Khi ông giật mình để ý đến xung quanh thì ông không biết mình đang ở đâu nữa. Hẳn là một nơi xa lạ lắm. Màn đêm bao phủ xung quanh ông, cô đơn và lạnh lẽo. Rồi ánh trăng hiện ra, ánh trăng dịu dàng soi rọi mọi góc khuất trong tâm hồn. Ánh trăng trở thành người bạn đồng hành duy nhất. Ông ghé tạm vào một ngôi nhà ven đường. Nhà có một thiếu phụ và một cô bé mù. Cô bé nói với ông khách rằng cô bé chưa bao giờ được nhìn thấy ánh trăng. Một cảm xúc dâng trào lên trong người nhạc sỹ. Ông bèn ngồi xuống cây dương cầm và bắt đầu chơi. Những giai điệu dịu dàng, trầm trầm và tha thiết vang lên, ánh trăng tràn khắp căn nhà. Và từ đó Moonlight Sonata ra đời.
    Em nghe câu chuyện này sau khi em nghe Sonat ánh trăng một thời gian dài. Nó không ảnh hưởng nhiều lắm đến cảm nhận của em nhưng nếu thử nghe lại, nhắm mắt để mơ về một thứ ánh sáng huyễn hoặc của trăng, đôi lúc em vẫn cảm thấy một chút lạnh. Chẳng hiểu anh có cảm nhận được điều đó không nữa! Song với em, những lần nghe Moonlight Sonata có một thứ cảm xúc rất đặc biệt mà bây giờ em sẽ kể anh nghe.
    Đêm! Em mở tung cửa sổ. Moonlight sonata vang lên. Em thấy mình lạc vào giữa một lâu đài cổ. Bên cửa sổ có một cô gái đang chơi dương cầm. Thời gian như ngưng đọng trong những giai điệu chậm và thánh thót. Bất chợt cô gái ấy đứng dậy. Tiếng nhạc vẫn du dương. Cô chạy trên những bậc thang của toà lâu đài cổ. Tiếng piano nhanh dần, nhanh dần theo nhịp bước. Kia rồi, một cánh chim bồ câu nhỏ đang chao liệng trên bầu trời. Cô gái đứng nhìn mải mê theo cánh chim bay. Tiếng nhạc du dương và trầm ấm. Em cũng mơ ước được bay cao như cánh chim ấy. Còn cô gái, cô ấy đứng lặng và chiêm ngưỡng cánh chim trời. Có phải đó là khát khao về tự do không? Có phải lòng đang căng lên vì những ý nghĩ và khát vọng? Tiếng piano vẫn buông từng nốt, từng nốt....nhưng nhanh lắm. Thứ ánh sáng mê mải vẫn phủ ngập tràn, tràn lên trên cái váy rất nhiều tầng và đẹp đến kỳ lạ, ánh trăng thấm đẫm ướt một mái tóc vàng, tràn ngập trong ánh mắt dõi theo cánh chim mải miết. Tiếng nhạc nhanh hơn, gấp gáp hơn nhưng em vẫn cảm thấy bước chân của cô gái rất nhẹ, rất nhẹ...trong cái đập cánh gấp gáp của chim trời. Rồi mọi thứ chùng xuống một chút. Sự chuyển động chậm dần, chậm dần trong cái ánh sáng mơ màng.
    Và rồi em quay về với thực tại. Lại là đêm, yên tĩnh lạ thường!
  10. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nhạc cổ diển ngoại trừ những bản đã đi vào kinh điển như Mondscheinsonate , Fuer Elise ... của beet ; Eine kleine Nachtmusik , Die Zauberfloeter ... của Mozart , hay Etuede op. 25 Nr.5 của Chopin ..v.v.. Thì tớ thấy bản nhạc nào cũng có cái hay riêng của nó , chẳng biết ai nói thế nào chứ tớ thì tớ thích tất ... từ Mozart , Beet , Chopin , J.S.Bach , Vivaldi , Schubert hay Tschaikowsky ... mỗi người đều có 1 số tác phẩm rất hay , ko thể bỏ qua được , lãng phí lắm . Các bạn thử nghe bản Áu dem Carnaval op.9 của Schumann mà xem , tớ thấy bản này rất đặc biệt đấy ...
      



           Hãy khám phá những điều nhỏ nhoi đang làm cho cuộc sống của bạn ngày một tốt đẹp hơn . Khi đó bạn sẽ thấy : Cuộc sống là một điều ... kì diệu !!!

    Alles geschieht aus Liebe oder aus Sehnsucht nach Liebe (^_^) ...
     

Chia sẻ trang này