1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận của bạn khi nhận được tin nhắn đầu tiên trong ttvn

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi conloc_mau_dacam, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của bạn khi nhận được tin nhắn đầu tiên trong ttvn

    Mình chẳng nhớ mình làm thành viên o ttvn bao nhiêu lâu rùi, nhưng tin nhắn đầu tiên mà mình nhận được chắc mình nhớ suốt đơi luôn quá. Đó là thông báo mod của forum Tình ******** yêu "Chủ đề của bạn không hợp lệ" và hắn ta sẽ khoá chủ đề đó của mình hic mà chủ đề đó cũng là chủ đề đầu tiên mình load lên nửa mới ghê. Sau chuyện đó mình ghét hắn ta đến giờ. Còn các bạn thì seo?
  2. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    HEHE
    Kết quả là giờ ...kết hắn ta luôn rồi chứ gì ???
    Không nhớ nhận được tin nhắn đầu tiên trong ttvn là cái gì nữa ???Nhưng tin nhắn của Mobile thì nhớ rõ lắmCô bạn gửi mà
  3. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn đầu tiên ah.Đó là của 1 người chỉ cho tui cách sử dụng YIM.Hồi đó mới ngu ngơ tập vào in-tẹc-nét chẳng biết cái qué gì cả,thấy mọi người nói cái gì cũng hay,cái gì mình cũng 0 biết.Chỉ thuận tay type lên 1 câu hỏi vậy mà hôm sau có người gửi cho cả 1 cái PM dài ngoằng bằng tiếng việt chỉ dạy cặn kẽ cách dùng YIMlúc đó cảm động lém .... chẹp,bi giờ thì người đó đã 0 còn nữa rùi và cả cái PM cũng ra đi luôn trong vụ sự kiện tháng 8.Chỉ còn có mỗi cái ID trong YIM lưu lại làm kỉ niệm thui
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  4. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    bị chửi như dog , nào la` chữ kí ko hợp lệ ,nào là avatar ko hợp lệ na` la` khóa bài nói chung là hơi bị khốn nạn đấy
          >>> WHO AM I ?<<<
    ...NHÂN DÂN BẢO BIẾT , BOX 83 BẢO KHÔNG
    CÁC NHÀ DEATHDOG HỌC ĐANG CHỨNG MINH...
  5. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Không còn nhớ cái PM đầu tiên nữa nhưng ko bao giờ quên cái PM của bác admin paolo_vn lúc đó . CHuyện cũ thì bỏ qua tất . Cuộc sống ko như ý ta muốn mà .
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  6. fire_fly_hp

    fire_fly_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    keke mình toàn gửi đi rồi mới được gửi lại chứ chưa bao giờ tự nhiên nhận được cả ke ke ke
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    cơnlốc@ à , vậy còn tin nhắn thứ 2 và thứ 3 thì seo ? chắc sock nặng + tức trào máo họng , muốn dzọng ngay vô mặt của tên gửi tin nhắn ấy hả ? kakakaka
  8. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn đầu tiên của tui hình như là lời mời đi họp box thì phải....của hội Ỉn hây hội Cún gi đấy... cảm giác là ..... hơi bị bức bối..... máu đi họp box lắm... nhưng mà xa quá hic hic
    ...Nhất thế - Nhị tiền - Tam kiên - Tứ lý...
  9. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bạn bibica bạn nỡ nòng nào kiu tui kết người nhắn đầu tiên vậy? Như dzậy thì tội nghiệp người ta lém.
    Dzỗ tay cho búp bê, đúng dzậy đến tin nhắn thứ hai và thứ ba, đọc xong tui sợ đọc tin nhắn luôn, hic. Mặt bi giờ còn hậu quả của hai tin nhắn đó nè (mụn hông )
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận khi nhận được tin nhắn đầu tiên ,
    Ko đọc được font chữ.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn

Chia sẻ trang này