1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận của bạn thế nào về Czech???hãy tâm sự bạn nhé !

Chủ đề trong 'Czech' bởi khduyen, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Chú ăn nói cho cẩn thận. một dân tộc chưa lấy gì làm tốt đẹp bằng người dân ở đây đâu đấy. Người ta ở đây chỉ có những hình ảnh không đẹp bởi một số người Việt không lịch sự chứ có văn hoá thì chẳng ai không có cái nhìn tốt đẹp về mình cả. Không hiểu chú bị đối xử thế nào chứ anh được người ta tận tình chỉ bảo nhiều điều rồi. Những người không đáng thì chẳng cần anh quan tâm, nghĩ tới những người tốt với mình thôi chú. Ở Việt Nam chắc anh không gặp những người tốt như vậy. Anh không chê dân Việt mà chỉ nói dân Việt chưa đẹp, chưa tốt lắm, mà người Séc cũng vậy, ngay cả anh đôi lúc mà thô bỉ, đến chú còn phải khiếp đấy. Chú thấy không, tự ái dân tộc cao lắm. Anh nêu cao tự do ngôn luận, chẳng phản đối ai hết. Anh tham gia vì chỉ muốn chỉ ra những gì tốt đẹp nhất của người dân nơi đây. Dừng nhé, không lại nóng diễn đàn !
    [/quote] Anh ko cấm chú nói đẹp về Cz chỉ hơi khó chịu câu dân Việt cũng chưa tốt đẹp lắm đâu của chú thôi,nghe cứ như một thằng nước ngoài nói ra vậyThông báo với chú cũng nhiều tây nó cũng quý anh lắm chú ạ nhưng so với bọn phân biệt thi số nhiều đấy cũng thành số ítThế thôi dừng nhé
  2. ngotau11

    ngotau11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    to bác LouisBi:em công nhận ở đâu cũng có người tốt và xấu.người séc cũng vậy.bác bảo là có nhiều người tốt với bác,em cũng đã gặp nhiều người như vậy,em cũng rất trân trọng họ.nhưng mà cũng có nhiều người rất coi khinh người việt chúng ta,điều đó cũng cần phải nói ra,đây là nơi cảm nhận về séc mà,nên biết gì,nghĩ gì thì nên nói ra thế thoi.bác biết không,có một lần vì tìm hiểu để viết báo,em đã tìm vào các forum mà người séc viết về chúng ta,có rất nhiều người(ở đây em nói là nhiều người chứ không phải là tất cả,không bác lại không hiểu cho ý em)họ viết về chúng ta với thái độ vô cùng khinh miệt,em xem mà tức không chịu dựng được.họ nói chúng ta kém tiếng séc,nhại lại những câu mà chúng ta nói sai ngữ pháp hay phát âm sai...........không thể chấp nhận được ý bác ạ.mà bạn khduyen nói đúng,em thấy phần lớn bọn họ(không phải là tất cả)không hiếu khách .phong cảnh thì phình phường,nói tóm lại:học nhanh,xong rồi thì về nhà:hehe:vsude dobre,doma nejlip.chính họ đã nói thế mà
  3. khduyen

    khduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  4. lepidlo

    lepidlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tôi rất ít post bài nhưng hôm nay thấy có 1 topic có phản ảnh các suy nghĩ của một số bạn trẻ về người CZ. Tôi cũng xin mao muội đưa ra những suy nghĩ của mình để các bạn tham khảo.
    Tôi thấy đa số các bạn không thíc đất CZ này vì nhiều lý do, nhưng các bạn có hiểu nguyên nhân tại sao người CZ họ đối sử với mình như vậy không? Và hãy nhìn lại số đông người VN mình đối sử với người CZ như thế nào, khinh thường dân tộc họ như thế nào không? Nếu biết được thì mọi người cũng có thể nhận ra được câu trả lời thôi. Tôi nghe rất nhiều người hay có câu " HỘI TIỆP LỢI NÀY" và nhiều câu khác nữa. Nếu muốn họ tôn trọng mình trước hết mình hãy tôn trọng họ đã.
    Những thế hệ trẻ như bọn mình biết tiếng có học có kiến thức mà cũng suy nghĩ như vậy, hành động như vậy thì làm sao thay đổi được cái nhìn của phần lớn dân CZ về người VN mình? Các bạn phải nên nhớ rằng mình đang sống ở đất nước họ và mình nên chủ động hoà đồng với họ chứ đừng nên bắt họ hoà đồng với mình. Học xong bạn có thể vào các Cty của tây làm, làm những nghề mà bạn yêu thích chứ không cần phải đi ra ngoài chợ bán hàng. Về phần này người CZ không hề phân biệt chủng tộc chút nào, tất nhiên bạn phải có khả năng làm việc và muốn làm việc.
    Còn về phong cảnh tôi thấy mỗi người có 1 cái nhìn khác nhau và mỗi đất nước đều có những cái đẹp riêng của nó. CŨng như đất CZ có rất nhiều nơi đẹp, những toà lâu đài cổ kính, những khu rừng, những ngọn đồi thật lãng mạn, những con suối nhỏ và những thác nước thậy tuyệt vời. Có rất nhiều nơi đẹp mà có lẽ bạn chưa đến. Hãy tìm hiểu đất nước này, tôi tin bàn sẽ thay đổi cái nhìn về đất nước này.
    Đừng đánh giá ai hoặc bất cứ một cái gì khi bạn chưa hiểu tượng tận về nó. Tôi là một người VN, tôi rất tự hào vì mình là người VN, nhưng ngược lại tôi cũng rất vui vì mình được sống và làm việc ở bên CZ này với những đồng nghiệp là người bản sứ và được hấp thụ văn minh của châu âu. Nói chung mỗi người một ý và 1 cách nhìn nhận khác nhau. Tôi chỉ mong muốn một ngày nào đó tầng lớp trẻ của chúng mình sẽ thay đổi được cách nhìn của người CZ về người VN minh. Bây giờ người CZ nhìn mình theo kiểu "Kazdy Viêtnamec je trhovec" Mong rằng 1 ngày gần đây chúng ta, những người đã và đang đi học bên này. Những thế hệ trẻ chúng ta sẽ thay đổi được cái nhìn của người bản xứ.
    Bài hơi dài xin các bạn thông cảm .
    Được lepidlo sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 02/12/2005
  5. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Gắng chờ nghe bạn hiền, có lẽ đến đời sub-babies của chúng ta
    Nguời ta gét mình, mình gét nguời ta, hai bên ko hiểu nhău, Tiệp nói mình trhovnici, mình nói họ Tiệp nhợn ....huề cả làng
    Ở đây mòn đất nguời ta rồi nên loại gì tớ cũng gặp, đủ cả . Có những nguời tớ mang ơn mà tới giờ vẫn chưa có dịp đáp trả - phải chi xh cz toàn những nguời laskavi như thế thì hăy biết bao - tất nhiên bản thân mình phải ntn thì họ mới đổi xử hết lòng và giúp đỡ tận tình như thế, đúng ko .
    Nhưng cũng có những nguời ko cần rõ phải trái chỉ cần nhắc đến "vietnamci" là chửi và xúc phạm như muốn đổ đi rồi . Bản thân tớ thì chưa gặp phải situace như thế, nhưng tầng lớp cha chú đã trải qua và kể lại thôi (mà nói thật nếu là tớ, tớ sẽ bụp ngăy - động vào mấy vấn đề tế nhị, thể diện của 1 quốc gia thì tớ nóng như lửa, ..father tớ cũng ko chịu nổi ấy chứ)
    Chẹp ...thôi biết vậy để său này uốn nắn cho thế hệ của baby chúng ta -> ehèm hi sinh đời bố, củng cố đời con
  6. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Ca?m ơn ba?i viết cu?a lepidlo !....
  7. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Denik Vietnamce:
    Tady jsem v cesku. Na ulici, prodavam sve veci pro cechy.
    Koupi moje zbozi.
    Ale nevim
    proc mne nenavidi?
    Jsme chudi, ano, jsme
    Z daleke chude zeme
    Neumime cesky dobre
    Cesi nam moc nerozumi
    Kdyz mluvime v autobuse
    Mozna z toho duvodu
    Na nas vidi divne
    Nebo protoze mame cerne vlasy a osklive obleceni?
    Ale, no tak
    Zitra mam hodne prace
    Blizi se Vanoce
    I kdyz neni to nase svatek
    Hodne darku muzu prodavat
    Nevim, kdyz maji doma nase veci
    Budou videt na nas trochu prijemneji?
    Budou nekdy na nas mile smat?
    Doufam
  8. khduyen

    khduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
  9. lepidlo

    lepidlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0

    Cam on lepidlo da dua ra y kien cua rieng minh! khduyen cung thay nazor cua ban la đung, nhung ho cung fai biet rang voi ai thi nen doi xu nhu the chu??? co fai ai cung la xau xa ca dau nhi?? tuy khduyen chua bi fai truong hop nay dau nhung do la y kien cua nhieu ng, khduyen cung dc ho giup do nhieu lam chu, nhat la hoi moi sang chua biet tieng,nhung ng nhu vay khduyen rat biet on va doi xu tot voi ho, khi ve vn van mang wa` sang tang cho ho han hoi. tat nhien moi ng mot quan diem khac nhau, nhung HO CUNG PHAI XEM NG BAN MINH LA AI, NHU THE NAO? HO TOT HAY XAU DE MA DOI XU CHU??!!! truoc khi lam hay noi ra mot dieu gi cung deu PHAI SUY NGHI ma !!!
    [/quote]
    Chào bạn, tôi thấy con người ở đâu cũng thế cả. Có người tốt người xấu mình không thể vơ đũa cả nắm được. Tất nhiền trên cái thế giới nhỏ bé này cũng có 1 số người "Vô Học" ở mọi nơi trên thế giới và họ không quan tâm bạn tốt hay xấu mà chỉ cần thấy bạn khác họ là họ nói, họ chửi. Những loại người như vậy mình không nên chấp làm gì. Và nếu bạn cũng chửi cũng hành động như họ chỉ để trả thù hoặc để giải thoả cái tức trong người thì nên hãy tự hỏi bản thân mình "Mình có tốt hơn họ không? Hay là horsi" Hãy biết vị tha, và làm những điều để cho họ phục mình tuy họ ghét mình trong thời gian đầu. Theo tôi problem lớn nhất là không hiểu nhau, vậy tại sao các bạn không cố gắng làm cho họ hiểu mình hơn, hiểu dân tộc mình hơn?
  10. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Mỗi chúng ta có những ý kiến trái ngược vì sống trong những hoàn cách khác nhau trong đất nước này. Đây chỉ những quan điểm. Quan trọng hãy xem mình sống như thế nào, tốt hay xấu mới nên nói và nói được người khác.. tự hào dân tộc hay tự vùi dân tộc trong niềm tự hào không căn cứ. Những người bản xứ vẫn đã và đang tiếp cận và tìm hiểu văn hoá của chúng ta như Klub Hà Nội và các hoạt động trong nhiều trường ĐH ở đây hay nhiều website của chính phủ hỗ trợ thông tin về Séc cho đồng bào ở đây ...v..v...tôi vẫn rất đồng ý với lepidlo. Chúng ta sẽ gần gũi với họ hơn, nếu chúng ta tự cố gắng làm cho họ hiểu mình, đừng mong chờ họ tự hiểu, các bạn cứ suy ra từ mình với những người xung quanh trong cộng đồng.

Chia sẻ trang này