1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận của bạn thế nào về Czech???hãy tâm sự bạn nhé !

Chủ đề trong 'Czech' bởi khduyen, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Cũng rất đúng ý tớ cho tớ vote 5* với
  2. stylish_killer

    stylish_killer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Tiền là cái dùng mãi không biết chán,dùng mãi mà vẫn cứ thích dùng tiếp,Vote cho tớ đi nào,hahhâh
  3. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chỉ được cái nói đúng ! không vote đâu
  4. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    đóng góp ý kiến tí không lại bảo mình spam.
    Mình thì nhận xét cái gì cũng luôn cố gắng một cách khách quan nhất, cho nên theo mình thì CH Séc là một đất nước đẹp cả về kiến trúc lẫn thiên nhiên, sạch sẽ, cuộc sống bình yên, có qui củ, các phương tiện, chế độ phục vụ người dân đều đầy đủ và tốt, không có gì đáng phàn nàn.
    Mình chỉ là người nước ngoài nhưng cũng được hưởng khá nhiều quyền lợi, ví dụ như cả chục năm đi học không mất một xu tiền học, các phương tiện đi lại trong thành phố được giảm giá cho sinh viên nên rất tiện lợi, muốn đi đâu cũng đi được. v.v và v.v...Thế cho nên dù có bị bất công một tí (nếu có) so với người Séc thì mình cũng không phàn nàn gì.
    Người dân Séc cũng có người nọ người kia, mà người nước nào cũng vậy thôi. Trước khi chê trách họ thì mình cũng phải tìm hiểu kĩ tại sao họ lại như thế. Dân Séc tất nhiên không thể so sánh với dân các nước tây Âu, Úc, Mỹ được vì những nơi đó có nhiều dân tộc cùng sống từ lâu nên họ quen với sự có mặt của người nước ngoài rồi. Để thay đổi định kiến của một xã hội không phải chuyện dễ một sớm một chiều. Những người Việt Nam sống ở đất Séc hầu hết đều khép kín trong cái quần thể của mình nên những gì người Séc nhìn thấy ở người Việt nhiều khi là những cái không đẹp mà họ lại không được tạo điều kiện để tìm hiểu kĩ và để thông cảm hơn với người VN. Người Việt mình lại số đông không biết tiếng Tiệp vì họ cũng bận làm ăn, không có thời gian mà học nên lại càng khó hòa đồng vào xã hội Séc( cái này cũng không thể trách bà con mình được, vì bà con phần lớn xuất thân từ những gia đình nghèo,họ sang đây với mục đích lớn nhất là kiếm tiền nên họ cũng không quan tâm mấy đến các việc khác) Tình hình này có lẽ chỉ thay đổi được sau một hai thế hệ nữa khi con em họ lớn lên ở bên này, nhưng cũng phải cẩn thận để những đứa trẻ đó không bị Tây hóa quá mà quay lưng lại với dân tộc và cội nguồn của mình.
    Ví dụ người Séc thấy một số người VN cư xử thiếu văn hóa, thiếu ý thức nơi công cộng thì họ lấy làm khó chịu. Nhưng họ không hiểu một điều rằng xã hội VN khác xa hoàn toàn với xã hội ở đây, kể cả một số các giá trị xã hội cũng khác. Những việc theo người Séc là thiếu văn hóa đôi khi lại rất bình thường đối với người VIệt. Người Séc họ không có cơ hội để hiểu rõ hơn rằng người Việt phần lớn đều rất hiền lành, rất hay giúp đỡ người khác, sống biết đến nhau,con cháu biết chăm sóc ông bà bố mẹ chứ không sống kiểu mạnh ai nấy lo như phần nhiều người châu Âu. Đấy chỉ là một ví dụ nhỏ.
    Về bản thân mình thì mình cũng đã quen với cuộc sống bên này nên cũng thoải mái. Nhưng tất nhiên vẫn không đâu bằng quê hương VN đối với mình. Mình biết ơn đất Séc, có cảm tình với đất Séc, nhưng không bao giờ mình gọi Séc là quê hương thứ hai vì với mình chỉ có 1 quê hương mà thôi.
  5. giamdoctinhyeu

    giamdoctinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    lạ quá tiền có gì đẹp đâu nhỉ, nhìn chỉ muốn tiêu...
  6. hienxinhonline

    hienxinhonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác Guardianangel nói thật là chí tình chí lí,nói chung là trên tinh thần khách quan chứ ko quá cực đoan.Ở đâu cũng có cái hay cái dở phải ko ạh,bản thân mình phải cố gắng để thích nghi và thay đổi hoàn cảnh,để sống làm sao cho thoải mái và vui vẻ nhất.Em thấy chưa cần phải đi nước ngoài,ở ngay VN mình thôi nhìu lúc cũng khổ lắm.Thôi em chúc các bác ở bên đó gặp nhìu điều may mắn,vui vẻ,...như ở nhà mình nha!!!
  7. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Tiền là vật chất, một phần (lớn) của nhu cầu c.s hàng ngày, bắt buộc phải có . Là câu trả lời tại sao phần lớn dân tộc mình (và dt khác nói chung) phải tha hương nơi xứ người ntnằy ?" tất cả cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, và làm sao để ngẩng mày ngẩng mặt lên với đời thôi .
    Bàn về tiền bạc thì ?ocàng nhiều càng ít?, chắc chỉ có kẻ khùng mới ngoảnh mặt làm ngơ ? Nói chung thì với tớ đã nằm trong nhu cầu của bản thân thì chảng thể thiếu được, nhưng để làm cho mình ko chán được, nhìn mãi và dùng mãi ko biết chán là thứ hoàn toàn khác (có lẽ tớ hơi khác mọi người ) . Vấn đề ở đây là mỗi người mỗi khác, ko giống nhău (cũng giống như cảm nhận của từng cá nhân về cz thôi) ?" anh nào mà sống ở đây một thời gian đủ để hiểu biết con người và đất nước của người ta, biết được những cái tốt đẹp cz đem đến cho mình và tiếp xúc với phần đông những tầng lớp ?otri thức? (những người có cái nhìn khách quan, hiểu và cảm thông với mình và cizinci nói chung ..) thì automaticky trong mắt anh sẽ oánh dấu cộng cho cz .
    Tớ cũng ở đây lâu, có lẽ cũng mốc meo như guar rồi hehe . Phải nói là Vn có công sinh thành ra tớ nhưng chính cz mới là ?ongười? có công ?onuôi dưỡng?,từ bé tớ đã thấm nhuần cái vh của cz,bao kiến thức được dậy dỗ đều ở đất cz này mà ra cả - đáng ra thì mình phải biết ơn cả hai (với vn thì ko nói làm gì rồi, dù có xấu và ngèo khổ cỡ nào tớ cũng ko bao giờ trối bỏ đất nước mình,mọi ng` đọc bài của tớ chắc cũng thấy được tớ ?oyêu? vn ntn,nhỉ ) ?còn với cz thì ?nói thế nào nhỉ - bỏ qua vấn đề phong cảnh hữu tình, kiến trúc cổ và khí hậu nhé (tiêu chí ?ođẹp? mỗi người là ko giống nhău nên bàn lắm chỉ tổ mất t.g thôi), ở đây chỉ nhìn nhận vấn đề politicky, cách đối nhân xử thế của cz
    Ừm tớ cũng đồng tình với guar ở một chỗ là xh nó nói chung thì tươi đẹp, công bằng và là công dân của nó thì được hưởng rất nhiều lợi ích .
    Theo con mắt cùn của tớ thì thế nào nhỉ ?Theo luật pháp ?" đây là chế độ của tiệp thì đối với bất cứ công dân nào (theo luật bình đảng of Listina zakl.prav a svobod ) cũng đều có quyền được hưởng như nhău, đó là điều tất nhiên nếu anh sống trên đất cz này .
    Nhưng thật ra đâu cũng vào đó cả thôi . Vlada nó ưu đãi maximum cho những tầng lớp từ 0 đến 15 tuổi (nôm na là predproduktivni obyvatelstvo) ?" nhóm người ?oăn? nhiều nhất của xh . Theo thống kê thì chính phủ phải chi trả cho nhóm này nhiều nhất (gần tương tự - duchodci) . Đó là những khoản ưu đãi nào chác mọi ng` cũng tự biết (vd truong học,y tế,tiền trợ cấp nuôi con và đẻ, giảm thuế (danovy zaklad ý) vvv..) .
    Chi nhiều bao nhiêu cho nhóm trên thì bù lại stat cung ?ohành? bố mẹ của chúng ta (nói chung là nhóm từ 16 tuổi trở lên, nhóm đã (có thể) đi làm và phải có nghĩa vụ đóng thuế và các loại bảo hiểm cho stat . ?Chứ ko tự nhiên mà ?oăn ?o của nó một cách ngon lành đâu .
    Các khoản phải chi cho stat không thôi cũng đã làm cho nhiều người mất ăn mất ngủ rồi (thế nên mới có những trường hợp trốn thuế,ko đóng bảo hiểm ) ..vị nào làm ăn ko hiệu quả thì chi trả ở đây chảng khác gì ác mộng, đấy là còn trốn thuế được phần nào nhé, bọn FU cũng rành cả thôi, nhưng đúng là tiệp nó hiền thật (và một phần opatreni của nó lỏng nữa) nên mới ?onương tăy? với mình như thế ?.
    Nói chung bảo tớ gét cz thì ko phải, nhưng bảo quý thì ko đâu . Tớ cũng biết ơn cz vì những gì nó đem lại cho tớ, tất nhiên tớ nhìn về mặt tích cực chứ chưa nói đến những cái ?oko ra gì?, với tớ thì cái gì cũng sòng phảng cả ?" tao sống trên đất nước của mày, tao cũng làm những nghĩa vụ như công dân của mày (chưa phải là cái loại ăn bám xh như đống Digan ?) , nếu ko có bọn tao thì mày (duchodci và những ng` lương ít ỏi chảng hạn) ko khéo phải cởi chuồng vì bọn tao trang bị cho chúng mày từ đầu tới chân còn gì hehehe ?
    Sự bất đồng ngôn ngữ luôn là hàng rào cản giữa hai bên, chảng thể trách người mình ko chịu tìm tòi và học tiếng, bởi cũng như phần lớn những ng` sang cz làm ăn kinh tế, tất cả vì sự nghiệp ?ođóng gạch? thôi, nói chung cũng cần có cái nhìn cảm thông từ cả hai phía . Nhưng ở xh nào cũng thế, luôn tồn tại những tầng lớp konzervativni khó chấp nhận cizinci vốn đã mang tiếng ko tốt như người mình . Mà vốn dĩ ng` tiệp ko ưa gì ngoại quốc nữa
    Dù sao với tớ quê hương vẫn luôn là chùm chuối ngọt ?Phần nhiều trong tớ vẫn là Vn cho nên vài chục năm nữa khi răng tớ sún mấy cái, và tóc muối tiêu thì có cho tiền nhiều đến mấy tớ cũng cắp chồng con về vn thôi . Công nhận là ?oở đâu tốt thì ở đó là quê hương? (như nhiều ng` cz thốt ra), nhưng với tớ (cũng như guar) quê hương thì chỉ có một .
    Hnay tớ hơi nhiều lời phải ko ? Sorry nhé và chúc cả nhà vui vẻ
    Được vngirl sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 27/03/2006
  8. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có ai để ý đến bài phát biểu của thằng cha Frantisek Straka ko nhỉ ? ( ứng cử viên đảng KDU-CSL). Phải nói rằng thái độ căm ghét Việt Nam của nó cực khốn nạn , cực phân biệt chủng tộc .Nó muốn người VN mình nhanh chóng "biến" khỏi đây đó .
  9. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Boắe, prej "Ngặỏằi VN là mỏằTt vỏƠn 'ỏằ mà ta cỏĐn phỏÊi giỏÊi quyỏt" AƠ je rad ắe nenư tady, jinak by dostal pohlavek!
    MỏằTt ngặỏằi ra tranh cỏằư mà còn fn nói hỏằ" 'ỏằ" nhặ vỏưy, ông tỏằông là huỏƠn luyỏằ?n viên bóng 'Ă , giỏằ lao vào politika! May mà ông ỏƠy bỏằi mỏằTt chưnh trỏằ!
    Đúng hặĂn là tỏằ> thỏƠy biỏt ặĂn 'ỏƠt nặỏằ>c này. Hỏằ cho tỏằ> 'iỏằu kiỏằ?n 'ỏằf hỏằc tÂp (zdarma), cho tỏằ> mỏằY rỏằTng tỏ** mỏt, cho tỏằ> thỏƠy thỏ nào là ngặỏằi tỏằ't,ngặỏằi xỏƠu! Nói mỏằTt cĂch thỏng thỏn ra, cỏ** mỏằTt cĂi rohlik, uỏằ'ng mỏằTt cỏằ'c nặỏằ>c câng tỏằô českâho pramenu mà ra. Ngặòi VN ỏằY 'Ây, dạ làm fn vỏƠt vỏÊ, nhặng câng giàu lên tỏằô nhỏằng ng Cz! Cho nên, nỏu nói vỏằ 'ỏƠt nặỏằ>c này chỏằ? toàn "prase" vỏằ>i "voli" thơ thỏưt vô ặĂn! Nỏu ai 'Ê mỏằY miỏằ?ng nói ghât 'ỏƠt nặỏằ>c này 'ỏn thỏ, thơ xin mỏằi 'ỏn mỏằTt 'ỏƠt nặỏằ>c hoàn hỏÊo hặĂn 'ỏằf sỏằ'ng. Chặa biỏt chÂn trỏằng nhỏằng thỏằâ mơnh có zdarmo thơ 'ỏn lúc hỏt zdarmo sỏẵ biỏt chÂn trỏằng!
    Tỏằ> 'ang nói 'ỏn humanita!
    Đỏn khi nào ngặỏằi VN ko còn mỏãc teplĂky vào trung tÂm, 'ỏn khi nào ngặỏằi Vn ko giỏÊi quyỏt tơnh thỏ bỏng "neumưm česky", 'ỏn khi nào ngặỏằi Vn thôi gỏằi ngặỏằi Cz bỏng "prase" thơ lúc 'ỏƠy ngặỏằi Vn sỏẵ 'ặỏằÊc ngặỏằi Cz chÂn trỏằng! Chỏằi chưnh là thỏ hỏằ? chỏằ? cho nhỏằng ngặỏằi khinh thặỏằng Vn thỏƠy hỏằ nông cỏĂn 'ỏn mỏằâc nào!
    Còn vỏằ cỏÊnh, tuỏằ tỏằông vkus, tỏằ> thưch vào rỏằông vào mạa thu, ngỏằ"i lên 'Ăm lĂ phong vàng khô, giỏằY mỏằTt quyỏằfn sĂch oblưbenĂ, lỏng nghe tiỏng lĂ rặĂi lên tóc, lên vai...nhỏm mỏt lỏĂi và tặỏằYng nhặ mỏằi muỏằTn phiỏằn trôi hỏt, nhặ thỏằi gian ngỏằông trôi...mỏằTt phút tĂch ra khỏằi cĂi realita 'ôi khi không nhặ ẵ muỏằ'n...
    =) hặĂi lỏĂc 'ỏằ, có vỏằ nhặ hôm nay tỏằ> có spatny den, hặĂi agresivni =) xin lỏằ-i nỏu tỏằ> nói gơ hặĂi quĂ, nhặng tỏằ> mong là bỏƠt cỏằâ ai khi 'ỏn nặỏằ>c Cz sỏẵ yêu quư nặĂi này nhặ tỏằ> yêu quư nó, và nhặ tỏằ> yêu quư Viỏằ?t Nam cỏằĐa tỏằ>! =)
    Have fun!
  10. Roman_Nguyen

    Roman_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người, em chen ngang chút ...
    Em đã sang bên này được đúng 69 ngày rồi, nếu hỏi về cảm nhận thì xin trả lời chẳng có cảm nhận gì hết, chỉ thấy cuộc sống như gà công nghiệp thôi, ngày nào cũng như ngày nào, có đi lang thang thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy trung tâm mua sắm ...
    Về cảnh quan, chắc tại em mới sang nên chưa biết gì, lại sang đúng vào mùa đông nữa, chỉ thấy lạnh lẽo và ảm đạm hơn ở VN nhiều.
    Về con người, lúc mới sang cũng có tiếp xúc với vài người, thấy họ rất tốt và thân thiện, còn bây giờ xuốt ngày chỉ ăn cùng nguời vn, ở cùng người vn, làm cùng người vn nốt nên chẳng có tiếp xúc với tây, cho nên thấy ...
    Về ngôn ngữ, tiếng Tiệp có qui tắc rất chuẩn, để nắm được lý thuyết thì thấy dễ nhưng vận dụng linh hoạt khi nói thì ... quá khó, nhất là đối với người ít khi tiếp xúc với Tây như em.
    Vài dòng chia sẻ cảm xúc, mong các anh chị đi trước chỉ giáo thêm cho em.

Chia sẻ trang này