1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận của bạn về Thơ Mới

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ltv_dhl, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltv_dhl

    ltv_dhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của bạn về Thơ Mới

    Thơ Mới cũng xứng đáng có 1 topic trong box Thi ca chứ nhỉ. Mình rất muốn biết xem trong Thơ Mới các bạn có ấn tượng với nhà thơ nào nhất hay bài thơ nào nhất. Mình thì thích tất, nhưng nếu chọn một nhà thơ thì mình chọn Huy Cận - thơ của ông rất đẹp, nhẹ nhàng mà lại sâu sắc. Nếu chọn 1 bài thơ thì mình chọn "Xuân tượng trưng" của Bích Khê, vì chắc chắn ở 1 nơi mà nghệ thuật thơ chưa phát triển đến cao độ thì không thể có được những bài như thế.
  2. hoathuong_thich_du_thu

    hoathuong_thich_du_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ừ, khoái nhất là bài Ngậm Ngùi của Huy Cận
  3. lengkengMIH

    lengkengMIH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mèo
    Xuân Mai 21.01.2008
    Tháng chạp về trên bàn tay con gái
    Mười ngón xinh tươi toả hơi ấm người
    Mùa đông này sao dịu dàng đến thế
    Cứ thấy em là đầy ắp tiếng cười
    Tháng chạp về se lạnh con phố quen
    Rét nàng Bân chưa xa đã nhớ chồng
    Ta vẫn đi về bình yên con phố
    Dẫu chẳng thấy em cũng thấy ấm lòng.
    Rồi sau này em về với người ta
    Sẽ chẳng nhớ đâu nỗi niềm tháng chạp
    Em vẫn xinh tươi chờ mùa nắng mới
    Em vẫn vui cười, chỉ ta buồn thôi...
    Xin làm hơi ấm vỗ về tháng chạp
    Xin làm thời gian để ta đừng cô độc
    Xin làm bài thơ một lần em đọc
    Xin làm một người giữa những bâng khuâng...!
  4. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu Thơ Mới. Yêu nhất là Hoài Thanh! Không có bác ý thì chắc mình sẽ không hiểu và yêu được thơ Mới. Mình thích Xuân Diệu và Huy Cận. Thơ sau Cách mạng của bác Huy Cận thì vẫn hay còn của bác Xuân Diệu thì, mình chỉ thấy có mỗi Biển.
  5. lengkengMIH

    lengkengMIH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mèo
    Xuân Mai 21.01.2008
    Tháng chạp về trên bàn tay con gái
    Mười ngón xinh tươi toả hơi ấm người
    Mùa đông này sao dịu dàng đến thế
    Cứ thấy em là đầy ắp tiếng cười
    Tháng chạp về se lạnh con phố quen
    Rét nàng Bân chưa xa đã nhớ chồng
    Ta vẫn đi về bình yên con phố
    Dẫu chẳng thấy em cũng thấy ấm lòng.
    Rồi sau này em về với người ta
    Sẽ chẳng nhớ đâu nỗi niềm tháng chạp
    Em vẫn xinh tươi chờ mùa nắng mới
    Em vẫn vui cười, chỉ ta buồn thôi...
    Xin làm hơi ấm vỗ về tháng chạp
    Xin làm thời gian để ta đừng cô độc
    Xin làm bài thơ một lần em đọc
    Xin làm một người giữa những bâng khuâng...!
    Cô ấy tên là Yến đấy , cô ấy rất hiền và xinh lắm !
    Gửi lúc 19:42, 21/01/08

  6. ltv_dhl

    ltv_dhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Uh, đáng tiếc là những người như Hoài Thanh thì xã hội bây giờ không sản sinh ra được nữa, nên cũng thiệt thòi cho phần lớn các nhà thơ hiện đại. Lúc sống thì không được nhiều người biết đến, mất đi thì chắc mọi người cũng quên luôn.
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ...Ôi đôi ta tình thương nhau thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn đà không đặng.
    Để đến nỗi tình trước phụ sau, chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau... (Phan Khôi)
    Mình cũng là một người yêu thơ mới.. có xu hướng xa rời thực tại chán chường, rối ren để ở với cái tôi cô đơn nhưng không ít khát khao rạo rực :D
    Xuân Diệu mình yêu bài xa cách..
    Có một bận, em ngồi xa anh quá,
    Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
    Em xích gần thêm một chút; anh hờn.
    Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa
    Anh sắp giận, em mỉm cười, vội vã
    Đến kề anh, và mơn trớn: "Em đây !"
    Anh vui liền; nhưng bỗng lại buồn ngaỵ
    Vì anh nghĩ: thế vẫn còn xa lắm.
    Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!
    Ôi trời xa, vừng trán của của người yêu !
    Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều
    Mà ta riết giữa đôi tay thất - vọng.
    Dầu tin tưởng: chung một đời, một mộng.
    Em là em; anh vẫn cứ là anh.
    Có thể nào qua Vạn lý trường thành
    Của hai vũ - trụ chứa đầy bí - mật.
    Thương nhớcũ trôi theo ngày tháng mất,
    Quá khứ anh; anh không nhắc cùng em.
    - Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm,
    Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ.
    Kiếm mãi, nghi hoài, hay ghen bóng gió,
    Anh muốn vào dò xét giấc em mơ
    Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ,
    Cũng như em giấu những điều quá thực ...
    Hãy sát đôi đầu! Hãy kề đôi ngực!
    Hãy trộn nhau đôi mái tóc ngắn dài!
    Những cánh tay! Hãy quấn riết đôi vai!
    Hãy dâng cả tình yêu lên sóng mắt!
    Hãy khắng khít những cặp môi gắn chặt
    Cho anh nghe đôi hàm ngọc của răng,
    Trong say sưa, anh sẽ bảo em rằng:
    "Gần thêm nữa! Thế vẫn còn xa lắm!

  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Bài Xa Cách này có một lần mình cùng anh bạn đi đón bạn gái hắn đi làm về muộn, trong lúc chờ đợi có đọc cho bạn mình nghe, hình như hợp với những gì đang nghĩ trong đầu nên trong khi chờ bạn gái, anh chàng bắt mình dạo lại từng câu cho hắn học thuộc, cái không khí đêm, trời lạnh, vừa đứng chờ người yêu, vừa xuýt xoa, vừa lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ thấy cũng hay hay!

  9. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    dẫu có thoát ly thì thơ cũng là do con người tạo nên

    Được A.Q sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 24/01/2008
  10. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Bạch Cư Dị :
    Nhàn Tịch
    Tham học tánh không nơi cửa Phật
    Đến nay đã biết cách tĩnh tâm
    Chỉ có thi chướng chưa trừ tuyệt
    Đêm nhàn khởi ý ngắm cảnh suông.

Chia sẻ trang này