1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cam nhan cua HCMC ve ly cafe ?????

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Doi voi moi nguoii ly cafe co 1 y nghia rieng, co the la 1 ki niem, 1 noi buon, 1 niem vui hay su thich thu that su, niem dam me voi ly cafe......hoac don gian uong chi de cho biet voi nguoi ta .
    Nhung doi voi Cokhonganh ly cafe mang nhieu am huong va huong vi cua cuoc song ma khong the nao noi het duoc thanh loi, chi co the tu cam nhan qua bai tho tu che ra thui :

    Tôi bỏ quên mình trong ly càfê
    Chất ngất với một nỗi niềm sâu thẳm
    Lặng nhìn cơn gió khi vô tình thi thoảng
    Đặc quánh một màu đen
    ..........như ly CAFE
    Càfê mang vị đắng
    Nhưng thêm đường sẽ ngọt
    Đắng, ngọt là cuộc sống
    Do chính mình tạo ra
    Sao càfê màu đen
    Mà không là màu khác?
    Màu của sự ảm đạm
    Đau khổ và chia ly
    Hàm chứa ý nghĩa gì
    Qua biểu cảm màu sắc
    Có phải trong tối tăm
    Con người ta mạnh mẽ?
    Cuộc sống vốn buồn tẻ
    Đắng, ngọt trên đầu môi.....
    Từng giọt càfê rơi
    Tí tách những nỗi buồn
    Hay niềm vui góp nhặt?
    Qua tháng ngày vất vả?
    Ngồi chờ em lâu quá
    Ly cafe bỗng đầy
    Nhanh hơn cả buồn vui
    Góp nhặt cả đời người
    Cafe là tình yêu?
    Cafe mang nghĩa chi?
    Được ghép từ chữ nào
    Sao mãi không hiểu nổi
    Vi đắng ly CAFE.........

    Con moi nguoii trong HCMC thi sao?????cam nhan cua moi nguoi nhu the nao nhi??????????


    [Sửa lại Font.]

    Được sửa chữa bởi - gladiator vào 05/04/2002 13:36

    Được sửa chữa bởi - Soledad vào 06/04/2002 00:35
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi, cafe là một thói quen, ngồi nhâm nhi ly cafe ko đường, cảm nhận vị ngọt của cafe khi tan trong miệng (cafe ngon mới thế), ngồi ngắm nhìn thế giới xung quanh, suy nghĩ về cuộc sống chẳng phải hay lắm ru.
    ------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  3. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của cokhonganh hay quá.
    "Rượu ngon phải có bạn hiền", cafe có ý nghĩa hơn khi nhìn những giọt cafe chậm rãi trong âm điệu một bản nhạc mà mình ưa thích. The MOMENT của KENNY G chẳng hạn.
    Giữa thành phố ồn ào, lại được nhấm nháp cafe ở một nơi yên tĩnh, còn gì bằng.....

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  4. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Co khong anh ơi, đi uống Cafe thôi. Đến lúc đó thì mình mới biết là cảm nhận về ly Cafe như thế nào!

    Ngã xuống nước còn có thể bơi được, đắm đuối với ai thì không cứu được
  5. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    Cá gì , cafe ko đường , và cảm nhận vị ngọt ???!!! Tớ chả hiểu được cafe ko đường mà ngọt hị hị , chắc lại uống chè đỗ đen ở hồ con rùa rồi , kêu ko đường nhưng trong cafe đã có đường rồi . Cafe trong sg chán ốm ..... ngọt lự , đá và đá .. number one là nhiều khà khà ,.....
    Đúng là mỗi miền mỗi kiểu .... nhưng công nhận , vẫn thích uống trà đá miễn phí hì hì .........
    CAHN TIẾN LÊN!
    CHF VÔ ĐỊCH!!
  6. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không có thói quen uống cà phê, mỗi lần đi với bạn, nói là đi ún cà phê nhưng thực ra chỉ toàn ún nước chanh hoặc cam... Chỉ có lúc nào buồn mới gọi một ly cà phê để nhâm nhi, để nghĩ về cuộc sống, nghĩ về mình...Những lúc như vậy uống cà phê không đường không đá, thú vị biết bao...
    C'est toi que j'attends depuis longtemps
  7. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì cafe ngon phải bỏ đường mới là đúng vị, hìhì. Ví dụ như cafe chồn, Cafe Ireland, Expresso... chỉ cần thêm một tí đường vào thôi sẽ làm cho vị cafe càng đặc sắc hơn rất nhiều. Nhưng cafe của Việt Nam, ngon nhất là cafe Buôn Mê Thuật, ko phai cafe xay mà là cafe đâm, đến nước thứ 3 uống mới cảm thấy vị ngon của nó, ngọt lắm. Đắng khi vào miệng nhưng lại ngọt lịm khi thấm qua cổ họng.
    hehe. thôi ko diễn tả nữa , lại thèm
    ------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  8. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    trời , ở đâu mà bán cafe ngon vậy?? để lần sau vào SG tôi đi uống , chứ uống chè đỗ đen hay chồn TN chán lắm ...
    chán quá đành quay ra uống bia ...
    CAHN CHIẾN ĐẤU XỨNG DANH THỦ ĐÔ ANH HÙNG !
    CHF CHIẾN THẮNG !
  9. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafe một mình, SG chợt mưa chợt mưa, nhớ em bao nhiêu cho vừa, em ơi em ơi...
    Mỗi lần nghe bài này bên ly cafe, thấy mọi thư như không còn hiện hữu, chỉ muốn làm một cái gì đó...........................

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  10. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    "muốn làm một cái gì đó" là làm cái gì hả anh Bob ???
    Em đang théc méc á, trả lời em điiiiiiiiii
    Sáng nay anh uống cafe với cả chục người mừ ???
    19
    Được sửa chữa bởi - nineteen vào 11/04/2002 01:02

Chia sẻ trang này