1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cam nhan cua HCMC ve ly cafe ?????

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    café à? lần đầu tiên tôi uống café là vào năm lớp 8. liền 1 hơi 2 ly café k0 đường. về nhà vẫn ngủ nhiều như thường ngày, chẳng có tý gì là mất ngủ cả.
    thế là từ đó tôi cứ uống, cứ uống. mãi đến tận bây giờ vẫn thấy mình k0 biết uống café. chẳng có gì ngon lành cả.
    nhưng lạ một điều, bắt đầu từ khi tôi phát hiện ra mình k0 biết uống café thì tôi cũng bắt đầu bị mất ngủ khi uống café.

    thế các bác nói thử xem, uống café với muối có ngon k0 nnào???
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    uống cafe .tôi chỉ uống lúc buồn ...lúc đó uống phê lắm ..nước mắt nuốt nguợc mà
    thích uống cafe một mình trên sân thượng nhà ,đàn violon (học 9 năm rùi ) hoặc nghe hồnh nhung hoặc mỹ linh hát ......ai thích nhạc nhẹ và coffe ,im tĩnh ,ngồi bàn thế sự thì liên hệ tui vào cuốii tháng
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Nho mong mai, thao thuc canh dai
    Thuong ve ai long sao te tai........
    Uong cafe de thay cuoc doi tuoi dap , va de nho mong ve 1 nguoi..........
  4. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    có nhiều khi, vào quán, kiếm một chỗ t hật yên tĩnh, kêu một ly đen, rồi ngồi chờ, mà chẳng biết mình chìm vào suy nghĩ lúc nào cũng không hay. đến khi muốn về thì ly cà f ê còn nguyên chẳng mất giọ t nào!!!
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    nhin Phihai vay ma cung lan man khi uong cafe wa' ha.
    Uong cafe , nghe dan Piano, hay nghe Hong nhung , My Linh hat... vay Phi hai co gui duoc tam hon minh vao do khong ? va co that su la bot buon ko?
    Co khong anh thi khong biet, do dung la mot cach hay nhung noi buon sao ma no cung day nhu ly cafe vay, ko tan ra duoc.....chi dac va dac thoi......
  6. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Trap nhớ mãi về chuyện uống cafe. 30 tết vừa rồi ngồi một mình uống cafe đợi giao thừa, đầu óc lại đang rối tung vì chuyện làm đồ án. Trong nhà không có điện thoại muốn gọi điện cho người thương nhớ mà đành chịu. Lúc đó nhìn nhà hàng xóm đang quây quần mà trong lòng chỉ muốn khóc. Ngồi pha cafe cho đỡ buồn nhưng hoá ra còn buồn hơn. Giọt cafe không còn đắng mà nhạt thếch. Thử nhấp một ngụm rồi bỏ luôn.
    Đợi bác ************* chúc mừng năm mới xong rùi lăn ra ngủ luôn, đợi đến sáng hôm sau về nhà với bố mẹ.

    G Trapattoni

  7. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa anh ra đi
    Cuộc sống chẳng nghĩa chi
    Bây giờ em biết yêu lại
    Những khi ngồi nhâm nhi...
    ...ly cafe..
    CKA
  8. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Cafe không đường tuy đắng .Nhưng có những lúc lại cảm thấy nhạt thế (thế là lại thêm một đêm mất ngủ .Làm sao đây ??? )
    Veno's member
    www.venovn.com
  9. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chẳng cần cafe con người ta cũng có thể mất ngủ. Cafe chỉ là thứ để người ta vịn vào nó để mà nói rằng vì uống nó nên tôi mất ngủ . Cafe chẳng là gì cả, cái chính là những gì đang diễn ra trong đầu bạn. Thật sự , 1 đêm trắng có khi giúp ta nghiệm ra nhiều điều, có khi lại làm ta bế tắc hơn, hình như là thế......

    Dirosemimi
  10. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng chẳng nhớ mình đã bắt đầu uống caphe từ bao giở nữa, và cũng chẳng nhớ chính xác từ bao giờ mà mình lại yêu cái vị đắng của caphe đến vậy. Chắc có lẽ từ những ngày "phải " uống caphe để có thể thức suốt đêm ôn thi Đh
    các bạn có thấy một điều là dù cho bạn có cho bao nhiêu đường vào ly caphe đi nữa thì nó cũng chẳng thể xua tan hết được vị đắng của caphe. Ly caphe cũng giống như cuộc đời ấy mà , chẳng bao giờ có thể xua tan hết những nỗi buồn và đắng cay trong cuộc đời. Thế nhưng còn có một điều thú vị hơn là, khi vị đắng đi qua ta sẽ cảm nhận được sụ ngọt ngào của caphe. Nói như bạn cokhonganh, caphe mang âm hưởng và hương vị của cuộc sống mà ta không thể nào nói hết được thanh lời.

Chia sẻ trang này