1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận của MS sau 1 cuộc phỏng vấn

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Morning_Star_new, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Morning_Star_new

    Morning_Star_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của MS sau 1 cuộc phỏng vấn

    Hôm qua MS vừa tham dự thi tuyển vào công ty Canon. Chỉ được làm việc nửa tiếng đồng hồ với 1 người Nhật thôi mà MS đã cảm thấy rất ấn tượng về phong thái làm việc của người Nhật. Quả là không khác gì so với những điều mà các JCers đã viết về tính cách của người Nhật nhưng đến bây giờ MS mới thấy thấm thía hơn nhiều. Để MS kể cho mọi người nghe về cuộc phỏng vấn xin việc của mình nhé.

    Sáu đứa được gọi vào phỏng vấn cùng một lúc. Ông Nhật này có phong cách rất... Mỹ :-) Ban đầu ông í ngồi hỏi han xem có mệt không, có lo lắng k0... tạo không khí rất dễ chịu. Chắc tại ông í có làm việc 5 năm ở Mỹ nên mới thế chứ dân Nhật thực thụ chắc là sẽ vào việc luôn nhỉ. Sau đó ông í bắt đầu đặt câu hỏi, 6 người lần lượt trả lời. MS là người ngồi đầu tiên nên có vẻ hơi thiệt thòi. Những người sau nói trôi chảy lắm chả bù với mình thỉnh thoảng dùng từ lộn xộn hết cả lên.

    Câu đầu tiên ông í yêu cầu hãy tự giới thiệu về mình. MS đã chuẩn bị rồi nên cứ thế là tuôn ra thôi. Tuy nhiên MS chỉ nói được ½ những gì dự kiến thì có vẻ hơi lâu nên đành chuyển cho người sau nói. Hì, lần sau rút kinh nghiệm phải rút ngắn bài giới thiệu, chỉ tập trung vào 1 số chỗ dễ ăn điểm, k0 dông dài nữa.

    Câu thứ 2, ông í bảo ?oTheo bạn thì tố chất nào là quan trọng nhất đối với 1 nhân viên kế toán?? MS lại tiếp tục dông dài nên ông í lại phải nhắc nhở. MS đành phải chọn ?ohonestly?. Những người sau cũng đưa ra những câu trả lời rất thuyết phục. Ông í thì nói rằng ?oall you are right? nhưng MS thấy có lẽ ông í thích câu trả lời của MS.

    Câu thứ ba ông í hỏi là ?oBạn nghĩ thế nào về sự nghiêm khắc trong công việc?. Câu hỏi này chắc chỉ có người Nhật mới hỏi thôi nhỉ. Trong mấy quyển interview guilines của MS chả thấy đề cập gì đến vấn đề này cả. Hơi bất ngờ nên MS lấy luôn 1 ví dụ về việc học tiếng Nhật của mình. Lúc trước học ở 1 trung tâm mà giáo viên k0 nghiêm khắc nên tiếng Nhật của mình rất tệ. Sau đó mình đã quyết định cần phải học trong 1 môi trường nghiêm khắc hơn thì mới có thể học tốt được. Thế là ông í bảo MS nói thử 1 vài câu tiếng Nhật chứ, wow, cũng hơi run nên MS chỉ kịp chào hỏi thôi. Khi nói Douzo Yoroshiku MS còn cúi rụp 1 cái nữa chứ, ông í cười 1 cái. Kể ra thì lẹt đẹt A1, A2 cũng có lợi đấy chứ nhỉ :-)

    Câu thứ tư và năm thì MS không được trả lời nhưng nó lại khiến MS rất băn khoăn. Ông í hỏi ?oCan you give the definiton of a good company??. Sau đó lại hỏi 2 người khác là ?oWith you, what is a good job??. 4 người trả lời 2 câu này đều rất giống nhau và giống sách. 1 công ty tốt (1 công việc tốt) là 1 cty (công việc) đem lại cho tôi 1 môi trường làm việc tốt, có thể được phát triển, thăng tiến, có nhiều mối quan hệ.v.v... MS cứ cảm thấy rằng những câu trả lời đó chưa phải là những gì mà cái ông Nhật này mong đợi. Vì trả lời như vậy dĩ nhiên là đúng với câu hỏi nhưng vì sao ông í lại phải đưa ra 2 câu hỏi khác nhau cho cùng một câu trả lời chứ? Và trả lời như vậy có thể bị coi là người quá đòi hỏi không? Vậy thì câu trả lời mong đợi ở đây là gì nhỉ? MS không thể nghĩ ra, JCers giúp MS nhé. Có lẽ MS có thể được gọi tham dự vòng sau đấy.

    Túm lại thì đây là cuộc phỏng vấn xin việc thực thụ mà MS đã trải qua đấy. Hi vọng một chút kinh nghiệm của MS sẽ giúp cho các bạn cũng phải đi phỏng vấn trong thời gian tới làm tốt hơn MS, nhất là trước một người Nhật.


    N.T.M.
  2. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    hì, thế MS ko bị hỏi là có người yêu chưa, bao giờ định kết hôn à? Theo mình biết thì lương ở Canon thấp nhất khu công nghiệp đấy. Nếu MS xác định làm ở Canon hay một công ty nào đó bên khu CN rồi thì chắc chắn là sẽ phải làm lâu dài đấy. Nếu chẳng may sau này thấy vất vả quá mà lương lại thấp ( làm việc với Nhật thì zangyo hơi bị nhiều, mặc dù lương zangyo được khoảng 150%, nhưng tính ra chỉ khoảng 15-20.000VND/h ), muốn bỏ sang công ty khác thì chỉ có cách là đi chỗ khác xin thôi, chứ ko một công ty nào bên khu công nghiệp nhận đâu. Vì họ nghĩ mình đã chê lương chỗ trước ít thì có thể sau này cũng sẽ chê chỗ này.
    Một mẹo khi đi phỏng vấn khi người ta hỏi mình muốn nhận được mức lương bao nhiêu thì cứ mạnh dạn nêu cao hơn mức lương của người ta một chút vì như thế là chứng tỏ là mình làm được việc. Ngoài ra nếu mình chưa nghe rõ được người ta hỏi gì thì cũng cứ tự nhiên mà hỏi lại, ko việc gì phải sợ cả, chứ đừng trả lời ngay khi mình chưa thực sự hiểu hết người ta hỏi gì. Người Nhật ko thích những ai giấu dốt đâu.
    Nothing Is Wrong When Love Is Right

Chia sẻ trang này