1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận của những người KHÔNG PHẢI NGƯỜI CON XỨ NGHỆ

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi xuongrongvang911, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrongvang911

    xuongrongvang911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận của những người KHÔNG PHẢI NGƯỜI CON XỨ NGHỆ

    Tôi lập toopic này mong muốn các bạn KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CON XỨ NGHỆ vào đây để nói lên những cảm nghĩ của mình về mảnh đất này.

    Với tôi: Đây là quê hương thứ 2 trong tâm hồn tôi.
    Tất cả. TÔI YÊU HÀ TĨNH
    Mỗi lần vào BOX Nghệ Tĩnh, tôi thường đeo phone vào và nghe các bài hát về Nghệ TĨnh. Rồi đọc các bài viết của các bạn về quê hương của mình.
    Tôi thích vậy.
    TÔI YÊU HÀ TĨNH​
  2. xuongrongvang911

    xuongrongvang911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Không thể tưởng tượng được nè các bạn. Các bạn giải thích giùm:
    Tôi là người Lạng Sơn và đang ngồi trong 1 quán Net ở Lạng Sơn. Đeo Headphone nghe những bài hát về Hà Tĩnh. Vừa gỡ headphone ra khỏi tai thì thấy các bạn ngồi cạnh cũng đang nghe " Hà Tĩnh Mình Thương", Rồi Loa của máy chủ cũng đang nghe " Người con gái Sông La"...
    Bất ngờ thật.
  3. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Cũng dễ hiểu vì các bài hát này hay . Trả lời ngắn quá không nhỉ câu thêm mấy câu này không lại bảo spam .
  4. cuoideunhatvinh

    cuoideunhatvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Không phải là hay mà là quá hay đí chứ lại hát cực máu luôn nhìn hay lắm đó.
  5. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    rất hoan nghênh bạn đến với NT, nếu có dịp thì mời bạn cũng vào chơi. Dù răng bạn cũng có ý tốt, lại có vẻ phóng khoáng chứ ko cục bộ như dân ta lắm, đáng để học hỏi đó. Còn về người Lạng Sơn thì mình cũng có 1 số ấn tượng, vừa thích vừa ghét. Thích vì có thằng bạn thân ở Lạng Sơn, sống chân tình và ko tính toán, còn ghét vì gần phòng KTX hồi xưa có mấy thằng Công tử Lạng Sơn rất khệnh khạng, ko xem ai ra chi cả
  6. xuongrongvang911

    xuongrongvang911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã có lời mời. Khi nào một người bạn cũ của tôi lầy chồng, chắ chắn tôi sẽ lại vào HT 1 lần nữa.
    Còn về người Lạng Sơn thì mình cũng có 1 số ấn tượng, vừa thích vừa ghét. Thích vì có thằng bạn thân ở Lạng Sơn, sống chân tình và ko tính toán, còn ghét vì gần phòng KTX hồi xưa có mấy thằng Công tử Lạng Sơn rất khệnh khạng, ko xem ai ra chi cả <---- Còn cái vụ này thì ban nhan xét đủng rồi. Đa phần người dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn là sống thật thà chân chất không hà. Còn người mà theo ban nói đó là Công tử Lạng sơn thì ở đau cũng có nhưng loại người kiểu kiểu như thế đó mà.
  7. blue_danube500

    blue_danube500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Rất mừng có topic này.Tui cũng như Xương rồng vàng.
  8. thai_kennynguyen

    thai_kennynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hoan hô những người bạn ko phải là dân NT mà yêu NT.
    sướng quá keke
  9. liebelos

    liebelos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đường vô xứ nghệ qoanh qoanh
    Non xanh, nước biếc như tranh hoạ đồ
    quê ta đó, đẹp lắm mà. cục bộ thế nào. Có ai chơi với đan ta, không thích cái tính" nói là làm, thẳng thắn và chân thành lắm"
    mấy người bạn của tôi nhận xét về dân nghệ vậy đó.
  10. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    mong là thế ở đây dân nghệ hình như không dc chào đón lém DN chán vãi tè có lẽ mò ra HN lại or mò vào TPHCM lập nghiệp thui
    mong 1 ngay` rạng danh về quê cha đất tổ
    để con bồ không kêu khổ người ơi

Chia sẻ trang này