1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhân của tân sv về trường HH

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi em_rat_hien, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacucxinh

    hoacucxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này bình thường lắm mà! Hôm nào em_rat_hien thứ sang KTX Sư Phạm vào tầm khoảng 6h - 6h30 mà chiêm ngưỡng cái quang cảnh quanh bể nước kí túc thì sẽ thấy nhiều chuyện nhí nhảnh lắm! Đại để là thế này nhé, một cái bể nước chung, một bên girls giặt quần áo còn một bên boys đứng tắm vô tư! Một trường đa số là girls như Sư Phạm mà boys còn thế chứ đừng nói đến một trường mà ra boys vào males như Hàng Hải. Làm quen dần đi là vừa!
  2. abusayyaf_hp

    abusayyaf_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Được nhìn sướng thế còn gì
  3. abusayyaf_hp

    abusayyaf_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Được nhìn sướng thế còn gì
  4. hoacucxinh

    hoacucxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bắt buộc phải chịu chứ chẳng ma nào thèm!
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    he he ai mà biết đc.
  6. hoacucxinh

    hoacucxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nhạt quá!
  7. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Cho thêm muối vào !
  8. dieuhuong8888

    dieuhuong8888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ê! Tâm trạng của em cũng hơi giống chị năm ngoái đấy.Phòng học lớp chị cũng gần cuối trường , gần cái hồ gì đấy ( mà chị ko biết tên), nhưng lạ một điều là chị có ngửi thấy mùi gì đâu?
    Trước khi vào trường chị cứ nghĩ rằng là sinh viên chắc người ta phải chăm học lắm. Nhưng vào học rồi thì thất vọng tràn trề. Phải đến hơn 50% dân số trong lớp chị rất là lười học( dĩ nhiên là ko có chị trong số này rồi), giờ kiểm tra thi cứ hỏi bài loạn cả lên. Nhưng được cái, đời sống sinh viên thì vui lắm. Mỗi tội học với nhau hơn 2 tháng mà chị vẫn ko nhớ nổi lớp mình có những thằng nào( trừ những đứa ngồi khá gấn với chị). Thế cho nên, nhiêu khi nhìn thấy một thằng nào đáy đi vào lớp mà chị cứ nghĩ bụng" quái lạ, thằng này ở lớp nào mà lại đi lộn sang lớp mình thế này?". Em thấy có buồn cười ko? Hỏi ra mới biết nó học lớp mình chứ đâu.
    Bây giờ nhớ lại cái thời gian đầu tiên ấy , chị vẫn còn tự cười thầm trong bụng đấy. Heheeeee
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Thanks bạn hoacucxinh, nhưng topic này mình viết hồi mình mới vào trường, còn bây giờ là năm thứ 2 rồi nên thấy chuyện đó cũng nhàm rồi.
    Đi học bơi thì cái bể bơi bé tí tẹo, con trai 1 đầu, con gái 1 đầu. Bọn con trai toàn kiếm cớ mò sang chỗ con gái bơi. Thằng nào mò sang được là cả bọn vỗ tay reo hò ầm ĩ.
  10. bimbim_codon

    bimbim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------
    Bốc phét

Chia sẻ trang này