1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống-2005

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi skept82, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc mong manh...
    1 ng tôi quen đã có 1 mối tình rất đẹp. Khi yêu nhau, 2 ng luôn ở bên nhau, mắt nhìn nhau đắm đuối không rời. Chỉ đến khi giờ ngủ, chàng và nàng mới có thể chia tay nhau trogn tiếc nuối mah thôi và mong ngày mai mau sáng để đến bên nhau.
    Cuộc tình được đẩy tới 1 bước nữa khi chàng và nàng kết hôn. 1 đứa con kháu khỉnh ra đời làm cuộc sống lứa đôi thêm hạnh phúc. Rồi chàng đi công tác xa. Khoảng cách do những chuyến đi công tác xa của chàng càng thổi bùng lên ngọn lửa yêu thương của 2 người. Vãn lãng mạn như thuở nào, nàng như ngưòi bay là là cách mặt đất 40cm. Khi xa chàng, nàng vẫn thường mơ về cảnh chàng và nàng nắm tay nhau chạy dọc trên bãi biển... Rồi nàng lại nghĩ, nếu mình có chết trước anh ấy, trước phút lâm chung, chỉ mong nắm tay anh nhìn đắm đuối vào mắt anh và nói rằng: cảm ơn anh đã đi với em đến trọn đời...
    Cứ như vậy, nàng sống và hy sinh hết cho chồng con, sống vì chồng và gia đình bên chồng. Nhẫn nại và chịu đựng. 1 ng vợ lý tưởng-chúng tôi vẫn thường đùa như vậy.
    Nhưng chàng không phải 1 con ng lý tưởng, không fải 1 con ng của gia đình..Chàng không yêu nàng nhiều như nàng đã mộng tưởng. Chàng có bồ...
    Nàng tưởng như chết đứng khi nhìn thấy cảnh 2 ng bên nhau. Với nàng, tất cả như sụp đổ.....
    Từ đây, chàng công khai mối tình vụng trộm. Chàng như biến thành con ng khác, thú vật hơn, ác độc hơn trong cư xử vói nàng và với chính đứa bé kháu khỉnh-con của 2 ng.
    Nàng chua chát, đau đớn... Những năm wa, nàng sống cho chàng và cho con vậy mah....Nàng đã quên mất bản thân mình, hoà tan cái tôi vào cái tổng thể gia đình vậy mah....
  2. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Hà Nội chuyển thời tiết. Lạnh. Cuộn tròn trong chăn ngủ mơ màng...6h sáng trogn cái giá lạnh của Hà Nội, tôi nhận được msg của người bạn: chắc đã ngủ rồi, .... chưa ngủ được... nhớ những ngày ở... Uớc gì trở lại.
    Người bạn tôi ơi, tôi thức giấc. Trong cái giá lạnh. Mắt mở chong chong. Không ngủ tiếp nữa cho dù đêm trước thức rất khuya. Nhớ quay cuồng về kỷ niệm đẹp... Muốn quẳng hết tất cả đi, xách ba lô và đi...
    Cuộc sống này sao ràng buộc chúng ta với lắm trách nhiệm như vậy? Tại sao không được sống theo đúng lòng mình? Tại sao lắm khuôn khổ đến như vậy??? Tại sao ta cứ phải ép mình vào công việc, cứ phải sống có chừng mực....
    Đôi khi tôi cứ nghĩ tôi như con chim trong ***g, muốn fá tung tất cả để bay đi, để sống theo cách riêng của mình........Nhưng rồi lại nghĩ có nên như vậy không nhỉ? Lại nên kiềm chế đúng không?
    Tôi là ai mah trần gian thế
    Tôi là ai, là ai mah yêu quá đời này...
    Một ngày tốt lànhcho skept, các bạn của skept và cho cả những ng vào đọc topic này nhé.
  3. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Một ngày rảnh rỗi lang thang vào box cuộc sống, hình như đây là lần đầu mình lang thang tới chốn này, thấy một cái topic là lạ và cũng khá tò mò... mò vào luôn lại gặp người biết mà chưa quen... Cảm nhận cuộc sống 2005...
    Cuộc sống 2005... đặc biệt lắm, nhiều cảm xúc lắm, bắt đầu từ cuộc sống yên bình và hạnh phúc chưa có bao giờ, bắt đầu hiểu được về gia đình về cuộc sống gia đình, đáng yêu và hạnh phúc biết bao. Cuộc sống 2005 bắt đầu bằng một tình yêu cuộc sống...
  4. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    chị ạ , đọc những dòng của chị , em rất tâm đắc , thích nhất là cái câu :Vẻ đẹp của con ng không nằm trong sự hoàn hảo mah chính là nằm trong sự không hoàn hảo đấy . Em đã và đang là một đứa sống nội tâm , và ccầu toàn kinh khungcộng thêm hành động theo cảm xúc nữa ( cái này là trích nguyên văn con bạn em ) , nên ít bạn bè , nhưng bây h đi xa nhà , xa cha mẹ , sỗng với nhiững người lạ , có thêm nhiều bạn mới , em cũng đã bớt cầu toàn đi nhiều , tại cầu toàn quá thì mình khổ đầu tiên nhỉ ,trông cái gì cũng không vừa ý , mình phải tự làm lấy mới được , hihi , đang vội quá , nhưng đọc bài của chị quả thực em rất tâm đắc , mẹ em bảo khi nào mình flexible được để sống thoải mài trong tập thể , mà vẫn làm được những điều mà mình thích , lúc đấy mình đã lớn đấy ( cái chuyện mà chị đi Vatican ý , em cũng một lần bị thế , tụi bạn hẹn rồi bỏ bom em o ga tau , lúc đấy cũng tức vì chúng nó đến muộn mà chả báo cho mình , nhưng rồi nghĩ , thôi đằng nào cũng thế rồi ,tức chúng nó thì được gì chứ _ chỉ tổ mình già và xấu thôi hihi..._ nên sau đấy em nhảy vào hàng sách đọc trộm , ui vớ được mấy quyển tạp chí hay , tự nhiên thấy mình hạnh phúc lạ , lúc tụi bạn đến cũng không giận chúng nó nữa ,cả lũ lại đi chơi vui vẻ ) .
    hihi kể chuyện em một tí . tự nhiên có người đồng cảm .
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Có lần tôi hỏi ng bạn tôi, nè 10 năm nữa, 20 năm nữa và lâu hơn nữa, chúng ta sẽ ra sao nhỉ? Đến lúc già, chúng ta có là fnhững ông lão bà lão cùng nhau dạo chơi đây đó không? Con cái sống tự lập, còn mấy ông bà già này cùng nhau fiêu du cuộc đời.Sống cuộc sống theo cách của mình là điều vô cùng hạnh phúc..
    Đồng nghiệp em (là đ/n nhưng ít tuổi hơn) có lần nói với tôi rất nghiêm túc và mang tính tâm sự: chị ah, làm nghề như 2 chị em mình, bận rộn thế này thì chẳng có thời gian mah yêu đâu nhỉ? Ôi chời ơi, vậy sao em? Làm việc để làm gì? Cồng hiến để làm gì? Mục tiêu của đời em là gì? 1 cuộc sống hài hoà, sống theo ý mình thích mới là sống chứ nhỉ?
    Đ/n em nói: có 1 ngày ánh sáng chói loà, đánh dấu bưóc ngoặt trong cuộc đời của đ/n em khi anh X. đến. Anh thật sự là hình mẫu của đ/n em. (May là 2 ng cùng giới tính chứ chắc không đã xảy ra tình iu-các bà chị thường đùa thế) Và thế là đ/n em cố gắng để học tập fong cách sống và cách suy nghĩ của anh X.
    ANh X dành hết thời gian cho công việc, đ/n em cũng vậy. ANh X biết nhiều, đ/n em cũng không ngừng học tập, đọc tùm lum tùm lam,, suốt ngày ngồi nghiên cứu. ANh X ít khi đùa, thế thì từ nay đ/n em cũng ít đùa, không trêu mấy em đưa cơm nữa.Mặt mũi nghiêm túc hơn, nói chuyện rất ra dáng của 1 nhà gì đấy... Sẽ là tốt thôi nếu em hâm mộ 1 ng và học theo những cái tốt của họ. Nhưng sẽ là quá lố nếu em biết rằng em không có tố chất như anh X, tính cách của em khác tính cách của anh X, tài năng của em cũng không như anh X... Và em thật sự là trò lố trong mắt mọi ng ở VP, tất nhiên là trừ với anh X.
    Tôi chưa ngưỡng mộ ai và cũng không thích bắt chước ai. Tôi muốn mình luôn là chính mình với những điểm tốt, điểm xấu. Và bạn tôi quý tôi vì điều đó.
    Nếu ai đó không tôn tọng tôi, ng đó không thể là bạn tôi được.
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 17/03/2005
  6. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa trôi qua... Ngoài trời sương mù dày đặc... Vẫn ngồi ở văn phòng và ... chưa bắt đầu làm việc, công việc của ngày hôm nay, hôm qua, và nhiều hôm trước đó. Sao thế nhỉ???
    Ngày mai là bắt đầu nghỉ Lễ Phục Sinh, nhưng nhiều đồng nghiệp đã nghỉ làm từ hôm nay. Sinh viên thì được nghỉ từ đầu tuần. Cả trung tâm trở nên yên tĩnh. Đáng ra khi yên tĩnh thì người ta phải tập trung làm việc chứ nhỉ... Đằng này...
    Một năm có 12 tháng, một tháng có 4 tuần, một tuần có 7 ngày, một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút... Thông thường người ta phải dành 1/3-1/4 cuộc đời để làm việc. Vậy mà tôi chẳng lúc nào có mood để làm việc cả... Cả ngày ngồi ở văn phòng chỉ surf net, surf net và ... chat... Công việc thì chất đống... Sao thế nhỉ?
    Thật đáng sợ khi người ta sống mà không có mục đích, không lý tưởng, và không có hy vọng. Thật đáng thương cho những kẻ sống mà không có hy vọng. Rồi ngày mai sẽ ra sao? Tôi không biết và tôi cũng không muốn biết. Tôi e sợ cái ngày mai ấy... Ngày mai đến và rồi sẽ mang đi những gì mà tôi hằng yêu quý, hằng mơ tưởng... Liệu có đúng là tôi sợ ngày mai thế không nhỉ? Có lẽ là không phải... Tôi vốn là kẻ không sợ bất cứ điều gì trên đời này cơ mà... Con người mạnh mẽ đầy ý chí trong tôi đi đâu rồi nhỉ?
    Thường xuyên là người đến văn phòng muộn nhất ở đây nhưng lại hay là người về muộn nhất. Đồng nghiệp cứ tưởng tôi là người chăm chỉ, nhưng không phải thế. Tôi chẳng thích lại văn phòng muộn làm gì. Nhưng không ở văn phòng thì tôi biết về đâu... Về nhà ư???
    Mấy tháng nay rồi tôi không có cảm giác thực sự vui vẻ và thoải mái khi về nơi mà tôi gọi là nhà... Mỗi khi rời khỏi văn phòng cảm thấy bước chân thật nặng nề trên con đường vắng vẻ. Đấy không thể gọi là nhà, chỉ là nơi tôi ngủ và ăn mà thôi... Ngẫm lại thấy có lẽ mình đã sai lầm khi khi quyết định chuyển đến nơi ở mới. Tất cả cũng chỉ tại vì money... ''Money money money, Must be funny, In a rich man''s world...'' Tiết kiệm để mà làm gì chứ nhỉ nếu như người ta phải sống không thoải mái và vui vẻ để tiết kiệm....??? Hôm nay mới cảm thấy được ở trong ngôi nhà thật sự của mình thật là quan trọng... ''Home sweet home'' ....
    @ xì kép: cảm thấy post bài này vào topic của bạn không được phù hợp lắm nhưng mà vì thik post vào đây nên SS cứ post đại vậy...

  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu SS nhỉ?, đó là góc nhìn về cuộc sống về cuộc đời chúng ta thôi mah. Post ở đây có gì là không fù hợp đâu nhỉ?
    Chúc cuối tuần vui vẻ nhé.
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    tạm biệt nhé topic này
  9. V_langthang

    V_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào skept:
    bạn không định viết gi nữa ah? tôi rất thích đọc những bài viết của bạn, rất mong muốn ban viết tiếp nhưng có thể bạn có lý do riêng để mà không viết tiếp, tôi cũng không thể nào ích kỷ yêu cầu viết tiếp.....hihihi. Hy vọng có thể đọc được những bài viết của ban trong những topic khác.
    Chúc bạn luôn vui vẻ.

Chia sẻ trang này