1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống qua từng bước chân ....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tranganhjcs, 27/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận cuộc sống qua từng bước chân ....

    Đi và Sống đã được 100 trang rồi. Tôi đặt viên gạch đầu tiên nhé!

    Hà Giang, nơi khởi đầu của các chuyến đi!
    Nhâm nhi ly café đắng, châm điếu thuốc, lặng lẽ 1 mình 1 góc quán, chưa bao giờ cảm thấy vắng lặng như thế dù rằng quán rất đông. Tíu tít bàn bên vài cô cậu đang bàn tán xôn xao bên tấm bản đổ, hình như họ đang tìm 1 con đường thì phải?
    Phía ngoài cửa sổ, những giọt mưa bắt đầu rơi, cơn gió ùa vào căn phòng mang theo hơi lạnh ùa vào theo, nhấp 1 ngụm cà phê và thả hồn theo khói thuốc.
    Bàn bên vẫn ồn ào hình như bắt đầu đến cao điểm của tranh luận. Sụ tranh luận đó khiến mình tò mò ngươc sang chăm chú lắng nghe điều đang bàn tán, ?othôi quyết định đi Hà Giang nhé? thì ra từ nãy đến giờ họ bàn tán lựa trọn 1 con đường để tới, buột miệng nói theo, ?oHà Giang được đấy, thế mới là đi chứ? .
    Tất cả họ ngoái lại nhìn theo và hỏi.
    - Anh đã đến Hà Giang rồi hả?
    - Anh có phải dân Phượt không?
    - Nhìn anh này quen quen.
    Ồ thì ra họ đang tìm đường đi thật!
    - Các bạn có mấy ngày
    - Bọn em có 5 ngày
    - Thế thì tốt rồi, mùa này lên Hà Giang là hợp lý.
    Tôi như cuốn hút vào câu chuyện của họ và lòng mình lại bâng khuâng, hình như tình yêu những con đường, những chuyến đi lại chỗi dậy trong tôi, họ lại bắt đầu cái đam mê chết tiệt ấy, rồi lại cuốn theo và chẳng thể thoát ra khỏi nó cho mà coi
    [​IMG]
  2. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Nhấc ly caphe vơ cái laptop ?" tôi đến bên bàn họ 1 cậu kéo cái ghế cho tôi và nói ?obác giúp chúng em với bọn em đang chẳng biết phải bắt đầu từ đâu?
    - Ok
    - Các bạn có 5 ngày phải không?
    - Vâng
    Hà Giang đẹp lắm, con đường, những mái nhà treo leo trên lưng chừng núi, những cao nguyên đá, với dòng Nho Quế thân thương lại trở về trong tôi.
    [​IMG]
    Nhớ đến cái cảm giác rét buốt người trong đêm mưa năm ấy, nhớ đến cái cảnh mây mù dồn theo khói xe trên đèo Mã phì lèng, nhớ đến ngôi nhà Vương nằm bên những hàng cây Sa mộc hay những mỏm đá tai bèo nằm ngổn ngang bên nương ngô, Nhớ đến cảnh đổ đèo trong đêm cùng anh bạn Dương Khàn, đêm mưa, sương mù trắng xóa khiến đoàn xe của chúng tôi phải dừng lại bên lề đường bật đền xi nhan để báo hiệu, sương tan cả đoàn xe lại ì ạch vượt đèo, tiếng xe gầm lên vì những khúc cua tay áo khó chịu. Ôi cảnh đổ đèo trong đêm mới thú vị làm sao. Cả đoàn xe nối đuôi nhau lao vun vút trong đêm, xe nọ chỉ cần nhìn đèn hậu và xi nhan xe trước mà tiến.
    [​IMG]
    Trên dọc con đường treo leo trên lưng trừng núi, thỉnh thoảng bạn sẽ gặp những em bé Mông ngồi thêu bên đống lửa, những bàn tay kéo léo thêu những hoa văn trên những mảnh thổ cẩm. Nhiều mảnh thêu được khéo léo gép lại thành 1 chiếc váy sặc sỡ với đủ mầu sắc và những hoa văn rất tinh tế với đủ các đường nét nào là hình quả chám, hình ô van hình những ngọn núi chập chùng nối nhau?..
    Lại nhớ đến những khoảnh khắc ấy làm sao quên được những ly cà fe trên đèo, ung dung nhân nhi ly café ngắm trời đất bao la, phí dưới kia dòng sông Nho Quế xanh trong hiền hòa vẫn đang xuôi dòng tìm về miền xuôi. Làm sao quên được cảm giác bâng khuâng trên cột cờ Lũng Cú ngắm nhìn lá cờ tổ quốc tung bay trên bầu trời cả đoàn cùng nhau nghiêm trang hát Quốc Ca mà thấy bồi hồi xúc động đến thế.
    - anh có phải dân Phượt không?
    Tôi kẽ mỉm cười, ?omình cũng không biết mình có phải dân phượt không nữa?, ?ovới mình hành trang chỉ có 1 ba lô, 1 máy ảnh, đổ xăng, nổ máy thế là bắt đầy cuộc hành trình?.
    - Thế này nhé, các bạn bắt đầu từ ngày thứ nhất, Hà Nội ?" Hà Giang hơn 300km, nghỉ tại Hà giàng?
    Tôi bắt đầu lên lịch trình cho họ, cái lịch trình mà nhóm Hà Giang vé với của tôi năm ấy đã đi, cái lịch trình mà cũng như họ bây giờ 12 cái đầu với 12 đôi mắt chăm chú vào tấm bản đồ, há hốc mồm nghe lão BHony và lão Chồn già diễn thuyêt, văng vẳng bên tai vẫn nhớ lời dặn dò với cái giọng ồm ồm của lão DuGia ?ochú nhớ vào chợ Yên Minh gần cổng có quán thịt Trâu nướng ngon lắm, rượu ngô thì nồng phải biết, lúc uống nhớ uống hộ anh 1 chén nhé?.
    Cũng như tôi năm đó, họ đang chăm chú nghe theo lời tôi nói và hướng theo tay tôi chỉ trên tấm bản đồ Hà Giáng.
    [​IMG]
    - Đây nhé, đây là Yên Minh chạy qua Yên Minh bạn sẽ thấy Núi Đôi đẹp lắm, Thiên nhiên đã tạo nên núi đôi tròn chịa thế nhìn từ lưng đèo bạn sẽ tưởng tương như đôi bầy sữa khổng lồ, chỗ này là Lũng Cú, chạy theo đường này sẽ lên tới Quản Bạ, vòng về đây đến Đồng Văn, theo con đường này sẽ lên Mèo Vạc, nhớ ghé chợ Đồng Văn làm mấy lít rượu ngô nhé, đến đó họ bán cán mình có thể mua.
    - Máy ảnh các bạn thế nào, thẻ nhớ nhiều thì thôi, nếu dung lượng ít nhó mang theo cái USB dung lượng kha khá vào, hoạc kiếm them 1 cái thê dự phòng nhé.
    [​IMG]
    Tôi lại bắt đầu với những gì năm nó TaBaLo đã dặn dò, ?ođồ sửa xe thế nào, xăm dự phòng phải chuẩn bị đấy nhé, nếu không giữa đường đèo mà bục xăm không có xăm dự phòng là thôi luôn đó, có mà khóc tiếng Mán?.
    Ngày ấy Lão Thany là y tá cho cả đoàn, túi y tế lỉnh kỉnh của Lão chẳng thiếu thứ gì, bông, băng, dầu gió và làm sao thiếu mấy viên chữa Tào tháo đuổi. Nghĩ mà lại nhớ Hà Giang quá.
    Buột miệng tôi hỏi, ?obao giờ các bạn đi?
    - 2 tuần nữa anh ạ liệu có kịp chuẩn bị không anh?
    - 2 tuần nữa à, tết dương lịch hả, cho anh xin 1 chân nhé.
    - ối thế thì còn gì bằng ạ, bác nhớ nhé, bác cố gắng đi với bọn em đấy nhé.
    - Nhưng mình quen đi độc hành chẳng quen có ôm đâu.
    - Haha bác đúng là dân phượt rồi, độc hành và ôm chỉ có dân phượt mới dùng thôi.
    - Cứ cho là thế đi.
    Châm thêm 1 điếu thuốc, nhấp thêm 1 ngụm cà phê.
    - Lịch trình để anh lo, giờ phân công nhiệm vụ nhé. Bắt đầu là khoản đồ nghề sửa xe, sau đó là y tê, rồi phân công xế ôm.
    - Nào ai dẫn đoàn? Ai chốt đoàn? Mình có mấy xe nhỉ? Tớ chạy thòng nhé.
    Thế là tôi lại bắt đầu cho 1 chuyến đi, chuyến đi trở lại mảnh đất biên cương của tổ. quốc, nơi với cung đường hừng vĩ với mênh mông cao nguyên đá, với dòng nho quế xanh trong và những chiếc váy thổ cẩm sặc sở đủ mâu và hơn thế tôi lại chở về với nơi tôi bắt đầu biết lang thang trên những cung đường dọc theo chiều dài đất nước. Mùa xuân lại bắt đầu trở lại trên cao nguyên đá./.
    Bạn đã đến Hà Giang chưa? Nếu chưa hãy bắt đầu từ Hà Giang nhé và nếu bạn đi rồi? ắt hẳn giống tôi thôi bạn sẽ còn chở lại.
    [​IMG]
  3. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Liệu có nhầm sang box Hà Giang ko vây nhỉ
  4. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Vừa trở về từ HG, rất nhiều cảm xúc. Có thể dần trả lời câu hỏi vì sao ai đã từng đến nhất định sẽ quay trở lại ^^
  5. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Sax, cái nơi khỉ ho cò gáy, đi chơi vài ngày cũng tạm được chứ lên đấy mà làm thử coi, nhục như con trùng trục! Tôi đã từng lên đấy làm một thời gian nên biết.:-ss
  6. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    bạn này thành viên mới của box hả
  7. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Ai đã từng đến HG đều cảm thấy yêu quý mảnh đất ấy, với những đồng bào lam lũ mến khách, những ánh mắt trẻ thơ hồn nhiên trong sáng, cảm nhận và chia sẻ sự thiếu thốn với đồng bào của ta.

    Em đến 1 xã của Mèo Vạc, đồng chí chủ tịch uỷ ban có ý mời ở lại làm việc đó. Rất yêu các em bé nhưng cuộc sống của em thuộc về PT thôi ^^

    Sẽ có ngày quay trở lại cao nguyên đá ^^
  8. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Anh không yêu quý đâu. Về đấy muốn lên TTVNOL chọc gậy bánh xe chắc phải đi cả trăm km mất em ơi! Anh chỉ yêu PT quê ta thôi. Hi hi
  9. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Anh Quân ngày trước dạy ởitên đó toàn dùng wifi thôi anh ơi
  10. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    A Quân nào Quỳnh ơi?

Chia sẻ trang này