1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Hay.
    Làm tớ nhớ lại cái quảng cáo của S-phone "hơn cả lời nói"
    Phê thật.
    Thứ nhì đến quảng cáo ô papa ô mama
    A Different Beat
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, thế này mới gọi là tình yêu đích thực ... mà em hỏi thật ngoài đời có chuyện như thế này không hay chỉ là trên mạng và trên phim ảnh thôi.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  3. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là sẽ có.
    Sao em lại phải quên anh? Sao không thể đến được với nhau?
  4. thienpx

    thienpx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cái này anh chịu à nha. .
    Chuyện của anh có lẽ tuyệt hơn cả thế này cơ.
    Điêu - Em đã nhìn thấy bao giờ chưa. Hay toàn thấy bệnh nhân ung thư trong phin Hàn Xẻng thui !!!
    Rải đinh hả anh yêu ???
  5. thienpx

    thienpx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
  6. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0


    Không nhớ là mình đọc được ở đâu, một nhà thiên văn học đã khẳng định "Loài người chỉ là một sự nhầm lẫn của vũ trụ". Như thế có nghĩa là, chúng ta hoàn toàn cô độc trong vũ trụ bao la này. Và như thế cũng có nghĩa là sẽ không bao giờ có trận bóng đá giao hữu giữa 7xFC HN - ttvnol - Trái đất với một đội 7x của hành tinh alpha thuộc thiên hà beta nào đó. Như thế có đáng tiếc không?
    Con người sinh ra vốn vẫn như vậy, khi có ai đó nói "Trên bầu trời có cả thảy một trăm hai lăm tỷ chín trăm mười sáu ngàn ba trăm lẻ một ngôi sao" ta sẽ tin ngay. Nhưng khi định ngồi xuống một cái ghế mà trên đó có tờ giấy ghi dòng chữ "Sơn ướt" thì phản xạ đầu tiên là người ta sẽ thử sờ xem nó có uớt thật không. hihi cái này đọc ở đâu cũng quên mất rồi
    Người ta bảo, một người già không có kinh nghiệm thì cũng giống như một người trẻ tuổi mà không có lòng nhiệt tình. Lại chọn lựa sự say mê sốc nổi của tuổi trẻ với kinh nghiệm của một người già. Ta sẽ chẳng chọn gì hết vì ta không có quyền lựa chọn.
    Với đầu óc của một người bốn mươi tuổi ta quay về với tuổi hai mươi - trời ơi toàn những trò trẻ con vớ vẩn ta sẽ hoá điên. Còn ta quay về cái tuổi ấy với cái đầu của một cô gái hai mươi thì ta sẽ lại là ta bây giờ. Tất cả mọi thứ chỉ có nghĩa tại một thời điểm nhất định, không nên bỏ lỡ cho dù nó có là sự nhầm lẫn. Những gì bạn cảm nhận được, chính xác là những gì tôi muốn bạn thấy. Phải chăng tôi đã thử thách quá mức sự kiên nhẫn của bạn???
    Những đứa trẻ chỉ là phần thừa còn sót lại sau bữa tiệc của người lớn. Ta chẳng được lựa chọn điều gì, việc ta có muốn ra đời hay không, hay đơn giản chỉ là chọn cho mình một cái tên. Thật buồn cười, khi có cơ hội để làm điều đó thì ta lại chọn cho mình một cái tên hết sức ngớ ngẩn cả chữ cả số, lủng cà lủng củng đọc lên chẳng đáng tin cậy tí nào, hic.
    Rõ ràng mình vừa để mất một điều gì, nhưng chính xác nó là gì thì cũng chưa xác định được. Như thế có gọi là mất không nhỉ?
  7. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    5h kém 15. Một ngày mới bắt đầu em dang tay chào đón ... Lời bài hát cứ lặp đi lặp lại ở quán chat khác hẳn với tinh thần mệt mỏi rã rời.
    Chả phải cảm nhận. Cuộc sống bày ra trước mắt ta đấy thôi. Rõ mồn một, trần trụi và ... vui. Một đêm trôi qua với bao sự kiện. Lãng mạn với tiếng hát Mỹ Tâm. Bạo lực với cái cốp của gót hài vào mặt kẻ nói đểu. Đổ máu với phát dao tự vào bụng vì hận tình. Buồn nản vì hết người này đến người kia bỏ ta đi để lang thang Net giữa khi trời chập sáng thế này.
    Phải nói càng lớn thì kiếm tìm sự vui vẻ và thanh thản càng khó. Phải AQ lắm thì mới có được những suy nghĩ tươi tắn trong thời điểm này. Như thế lại dễ vô tâm. Hì, đời mâu thuẫn và người mâu thuẫn quá.
    Đôi lúc tưởng ta hiểu đời một chút hay hiểu một số người nào đó. Sự kiện diễn ra. Hoang mang, tái nhợt. Chết, sai bét. Chết, ta sai rồi.
    Tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời. Dù sao thì ta đang sống, đang khám phá thật sự.
    Ta lại và phải trở về với chính ta thôi. Chỉ có thể bay đi một chút rồi lại trở về vì mỗi người số phận hình như là một cái ***g có sẵn thì phải
  8. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    1: Có một đôi trai gái yêu nhau. Gia đình cô gái ngăn cấm, nhất quyết: nếu họ còn tiếp tục yêu nhau, họ sẽ từ con. Bên tình bên hiếu, biết chọn bên nào???
    Thế rồi, trong một đợt đi công tác cô gái bị tai nạn. Suốt thời gian trong bệnh viện cô gái không hề tỉnh lại một lần nào. Trước khi phẫu thuật. Bác sỹ nói: Khó qua khỏi.
    Khi gia đình cô gái túc trực bên giường bệnh thì chàng trai kia cũng có mặt ở bệnh viện. Mấy đêm liền không dám về nhà.
    Gia đình cô gái thấy vậy thương tình quá bèn cho phép chàng trai nọ đến gần cô gái và được phép nắm lấy bàn tay của cô.
    Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Cô gái tỉnh lại và cuộc phẫu thuật thành công.
    Gia đình cô gái cũng không còn điều gì để phản đối tình yêu của 2 người nữa.
  9. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    Hôm trước đến chỗ khách hàng, lúc vào thang máy để đi về gặp 02 em bé rất xinh và trẻ, ăn mặc lịch sự, speak English như máy với 1 thằng tây. Lúc ra đến chỗ để xe, 2 nàng lấy 2 cái xe phóng đi, mình đi ngay đằng sau.
    Lúc đấy khoảng gần 12h trưa, đường không đông lắm nhưng vẫn có đèn xanh đèn đỏ.
    Hihi mình đếm được tất cả 21 cái ngã tư có đèn - xanh có, đỏ có, mầu vàng cũng có - nhưng các em ius phóng như điên, không hề có ý định phanh lại trước bất kể mầu đèn nào. Thanh niên thời mới có khác...
    Một lần khác:
    Đang đi trên đường, qua một cái ngõ nhỏ bỗng dưng có một cái xe từ phía trong phóng ra, đâm xình vào xe mình Đang sẵn cục bực mình quát luôn "Đi đứng cái kiểu gì thế hả".
    Lúc ấy mới nhìn mặt thủ phạm, một anh chàng điển trai ăn mặc gọn gàng. Hắn nhìn mình không cáu giận, không ăn năn, không quá nghiêm chỉnh cũng không hề cười cợt rồi nói "Anh đố em biết đấy" Thế có điên không... choáng - phì cả cười
  10. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Úi choài ui ( nhiễm hội lang thang ) 21 cái đèn xanh đèn đỏ mà hai em ấy phóng như điên thì làm sao cưng biết các em ấy không dừng lại phát nào. Trừ phi cưng cũng....điên như các em ấy. Thanh niên thời mới có khác
    Nóng quá, cưng rót nước anh uống đi nào

Chia sẻ trang này