1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 28/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Thông điệp của những chồi non
    1.Trông nó giống như cành củi khô đã bỏ đi rồi, cái cây khẳng khiu trụi lá đứng chơ vơ một mình trên vỉa hè cạnh nhà chờ xe buýt. Bọn học trò hàng ngày đứng đợi xe tiện tay bẻ những cành gầy guộc, hoặc vít nhọn cây cong xuống sát mặ đất rồi lại bật lên. Thế mà nó vẫn không gãy hẳn. Qua tết, bọn học trò lại đứng đợi xe đi học, giật mình nhận ra trên thân cây khô héo tưởng chừng như đã chết rồi kia lấm tấm mọc ra những chồi non. Những chồi non xanh ánh lên trong nắng xuân ấm áp.
    2.Trong một lần viết bài ở đại học Y Thái Nguyên, tôi được nghe kể một câu chuyện lạ có thật mà các bạn sinh viên lưu truyền trong ký túc xá. Chuyện kể về một em bé bị người mẹ trẻ bỏ rơi ngay sau khi em ra đời. Người ta tìm thấy em vào một buổi sáng mùa đông trong vườn chuối. Em vẫn sống qua một mùa đông dù trên người em không hề được cuốn tã. Em vẫn sống qua một mùa đông dù những con chuột trong vườn gặm những ngón chân xinh xinh và bên má bầu bĩnh của em. Sau một thời gian được các anh chị sinh viên chăm sóc, không hiểu một sức mạnh diệu kỳ nào đã giúp em không chỉ sống khỏe mạnh mà những vết bị cắn trên người em lại liền da và bầu bĩnh như chưa hề có. Người ta đặt tên em là Nguyễn Trường Sinh.
    3. Trong chương trình ?oNgười đương thời? đầu xuân ta lạibắt gặp hình ảnh xúc động về chàng trai Bạch Đình Vinh, một tiêu biểu về một tấm gương biết vượt lên số phận. Một chàng trai nổi tiếng với câu nói hóm hỉnh: ?oNếu không mài được cái kim chúng ta hãy mài nên một cái đinh đèm đẹp.?Còn đáng trân trọng và yêu quý anh hơn nưa khi anh nói với mọi người rằng: ?oDon?Tt cry for me, everybody?. Thế mới hay cuộc sống vẫn còn bao điều thật ý nghĩa và thật diệu kỳ.
    4.Thế mới hay trong đống tro tàn biết đâu vẫn còn viên than hồng âm ỉ cháy? Thế mới hay trong thân cây khô biết đâu vẫn còn nguồn nhưa sống? Thế mới hay trong mỗi con người luôn tiềm ẩn những sức sống diệu kỳ. Vì thế trong những lúc em gặp khó khăn nhất, hay thậm chí ngay cả khi em mắc phải những lỗi lầm mà em tưởng rằng cuộc đời mình như đã bỏ đi,thì em hãy tin rằng trong chính con người mình vẫn còn những sức sống,những niềm đam mê mà em chưa biết đến.Chỉ cần em đánh thức những mầm sống tưởng chừng như đã ngủ quên, em sẽ thấy rằng cuộc sống tuyệt diệu nhiều hơn ta tưởng. Kìa em, hãy thôi tụe ti về số phận, hãy đừng dằn vặt về những câu chuyện đã qua. Đầu xuân ta muốn gửi tới em, những số phận bất hạnh,những bạn trẻ gặp thất bại, gặp những chuyện buồn hay những lỗi lầm trong năm cũ, đặc biết là những bạn đã trót làm bạn với ?onàng tiên nâu?, ta muốn gửi tới em thông điệp của chồi non. Để em thấy rằng mọi cuộc sống chưa phải là kết thúc. Hãy dũng cảm như những chồi non đâm ra từ lớp vỏ xù xì vươn lên trong nắng ấm. Bởi ta biết rằng trong em vẫn còn nhựa sống.
    Bài này tôi viết tháng 2 năm 2003, đến nay vẫn cảm thấy nó cực kỳ còn có ý nghĩa, ít ra là đối với bản thân mình. Càng sống, tôi càng được gặp nhiều người,được đọc nhiều sách, được xem nhiều phim, càng sống càng được trải nghiệm từ chính bản thân mình, và thấy rằng cuộc sống tiềm tàng khá nhiều điều bí ẩn và trong mỗi con người luôn tiềm tàng những sức sống diệu kỳ.
    Tại sao tự dưng tôi lại post một loạt bài trong 7X như thế này? Tại sao tự dưng tôi lại "phô trương" cái sự yêu đời của mình đến vậy? Và ngay tại đây? Và tại sao tự dưng trong tôi lại trỗi dậy một sức sống diệu kỳ đến vậy?
    Tôi là một đứa con gái có lòng tự ái rất lớn, bất cứ một câu nói của ai làm tôi cảm thấy mình bị tổn thương là tôi ghi nhớ mãi. Thực ra đã có lúc tôi hận đời. Nhưng sự hận đời của tôi rất tích cực, và nó giúp tôi lấy lại được tâm trạng như ngày hôm nay. Phải nói là tôi "căm hận" những ánh mắt thiếu sự cảm thông, những con người,những ai đã nhìn tôi với ánh mắt thương hại,những ai đã một lúc nào đó cho rằng tôi là người không bình thường.(Thực ra tôi chỉ cho rằng đó là giai đoạn ngắn của một con người trong cuộc đời, khi người ta còn quá trẻ, còn ngu ngơ, còn chưa xác định được rõ ràng về mình, còn quá mù quáng trong chuyện tình cảm. Tôi cho rằng nếu bạn là một con người trẻ tuổi ít nhất một lần bạn cũng phải trải qua trạng thái mất cân bằng.) Sự "cảm hận" của tôi hoàn toàn tích cực, nó không làm hại ai, nó không thù hằn ai, mà nó ngấm ngầm trỗi dậy một sức sống mới. Muốn bật tung ra, muốn khẳng định mình, muốn mọi người phải nhìn nhận mình bằng ánh mắt khác. Không ai được phép coi thường tôi. Và tôi đang muốn sống một cuộc sống có ích và hạnh phúc hơn bất cứ người nào khác. Tôi đã sống và làm việc cật lực, hết khả năng của mình cho cuộc sống mưu sinh và cho cả niềm đam mê của mình. Tôi cân bằng được mọi chuyện và chẳng có điều gì có thể hạ gục được tôi lúc này. Tôi quay lại 7X post bài đơn giản chỉ để nói với ai đã post bài bên họ nhà Sam Sung bảo rằng "không ít người nói với anh rằng em dở dở ương ương, anh nói thế còn nhẹ". Những người bạn của tôi, đôi khi thấy tôi bị stress nặng, đã khuyên bảo và lo lắng cho tôi. Tôi cũng công nhận rằng cũng có những lúc tôi đã rát mệt mỏi với cuộc đời. Nhưng không muốn đến mức đánh mất tất cả những hình ảnh tốt đẹp của mình trong lòng mọi người. Tôi hận câu nói đó đến nay, và khi post bài viết này, tôi xoá bỏ sự hận đó. Vì dù sao, người viết bài viết đó cũng chưa một lần hiều được cuộc sống của tôi mà chỉ đánh giá tôi qua bài viết cũng như dăm lần gặp mặt tại 7X, và anh ta thuộc thế giới của những người khác tôi.
    Tôi còn nhiều điều để viết về cuộc đời này. Nhưng tạm thời tại đây, tôi nghĩ rằng đã nói đủ những điều cẩn nói. Trong cuộc sống cái gì cũng cần có điểm dừng. Tôi dừng post bài tại đây để dành thời gian cho những việc khác.
  2. Short_skirt

    Short_skirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ đến giờ chưa dám chê bất cứ ai là vô học.
    Thế mà hình như dạo này từ ấy là từ cửa miệng của rất nhiều người được coi là có học.
    Chả hiểu thế nào được hiểu là có học nữa.
    Phải chăng có học là đối xử có văn hóa hay chỉ đơn thuần là được học hết trường này trường nọ.
    Hình như chẳng phải thế. (tự hỏi và tự trả lời)
    Bởi nhiều , rất nhiều là đằng khác, những người được coi là vô học, không học hành đàng hoàng cư xử có văn hóa hơn rất nhiều kẻ khác.
    Hôm nọ đi trên đường, thấy một bác cũng lớn tuổi rồi, trông ăn mặc nhếch nhác, lam lũ lắm nhưng thản nhiên đứng dậy nhường ghế cho một người già hơn mình trong khi bao nhiêu nam thanh nữ tú, ăn mặc bảnh bao, sinh viên trường này trường nọ đứng giương mắt lên nhìn.
    Tất nhiên không hẳn trong số tất cả các nam nữ sinh viên ấy không có ý định đứng lên nhường ghế cho người già. Nhưng dù sao bản thân cũng hơi thấy lợm giọng.
    Nhiều khi vào chat cheat cũng vậy. Bao nhiêu người chê nhau là vô học, nhìn mà sợ.
    Học nhiều mà làm gì? Học xong quẳng đấy như mình thì tốn cơm tốn gạo của Cha Mẹ, tốn tiền đóng thuế của dân quá. Rồi cũng chả đóng góp gì nhiều cho đời.
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều điều để viết quá, nhưng đã tự hứa với lòng mình là không viết để post lên mạng và không tốn thời gian thêm nữa nên thôi. Đúng là thế giới thật rộng lớn, có nhiều việc để làm, nhiều thứ để giải trí, nhiều điều để cảm nhận và suy ngẫm.
    Chỉ thấy buồn cười là ta đã làm cho người khác phải sợ. Quá sợ trước kiểu cố tình ngông ngông (để che dấu một tâm hồn yếu đuối). Chắc thế. Sợ nhất là cái đứa nào chả biết sợ gì trên đời. Đúng thế thật. Chả thấy sợ gì và chả thấy ngán gì cả. Thậm chí hơi tinh vi là đằng khác. Bởi ta sợ những khoảnh khắc yếu đuối.
    Sống ở đời, nhân sao quả vậy. Ta cũng đối xử với cuộc đời như thế. Và cuộc đời cũng đối xử với ra như thế.
    Đấy, lại bắt đầu rồi. Shut up.
    Hết thích viết những điều tử tế rồi đấy. Chú nào ngứa răng thích chửi nhau thì xin mời. Mà thôi, không lãng phí thời gian. Từ mai không mò vào nữa.
    Hôm qua nói với chị codet, chị biết không, em mong có một ngày bọn nó đang ngồi họp, em kiêu hãnh bước xuống từ chiếc xe taxi, đầy sang trọng và lộng lẫy. Chị bảo, giống hệt cậu TRi KỶ, hôm qua nó cũng bảo với chị, em ước một ngày em mua cái xe ô tô, em đánh xe đến mời sếp bước lên ô tô, đưa sếp đi ăn và đưa cho sếp cái đơn xin nghỉ việc. Hai đứa mày hơi bị giống nhau đấy.
    Thằng bạn thân của mình bảo ấy có nhất thiết phải luôn hiếu thắng như thế không. Ta bảo, tớ là thế rồi, cực tốt với những người tốt với tớ, có thể sống hết mình vì bè bạn, còn đứa nào khốn nạn với mình, chờ đấy, trả thù bằng cách nó phải thấy mình ngày càng tiến bộ thế nào.
    Cho nên đứa nào muốn mình ngu đi thì hãy khen mình, còn đứa nào muốn mình ngày càng sống một cách tốt hơn thì cứ xúc phạm mình đi.
    Hôm qua cố tình hơi ngông. Sáng nay bảo codet, chị đưa em đi mua quần áo, em muốn chọn kiểu khác, em muốn dịu dàng hơn, chứ ăn mặc hầm hố kiểu này em mạnh mẽ quá. Với lại, đi làm văn phòng thì sẽ phải ăn mặc kiểu khác.
    P/S: Em nhờ chú HN đổi pass hộ để em đỡ vào cãi nhau với những đứa ngứa miệng sao anh chưa đổi hộ em à?
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay vừa đi uống mừng "rửa chim" cùng thằng bạn thân hê hê,mọi người đừng suy nghĩ linh tinh nhé,chưa nói hết
    Thằng bạn tớ,vợ nó vừa vỡ chum,con zai,ba cân tư.Theo như lời nó thì riêng cái cu thằng nhỏ đã được bốn lạng rùi,thế là phải đi rửa hì hì Ôn con mà khá ghê,chưa gì đã giỏi hơn bố rồi
    Thế là mình lại được lên chức chú,chưa gì đã có mấy đứa cháu,lại toàn là thằng cu.Mấy thằng bạn mình,biết chơi đấy hê hê
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 05/11/2004
  5. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hì, có người sốt ruột rồi, mồm vẫn nói TỰ DO MUÔN NĂM nhưng trong lòng đã muốn
  6. I_love_troubles

    I_love_troubles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hức
    Sáng nào mình cũng thấy cái xe mình cần đi lừ lừ đi qua trước mặt mình.
    Có chạy cũng chả đuổi kịp.
    Lúc ngồi ở Bus station gặp 1 bác già, bác ấy hỏi xin mình $, của đáng tội là hôm nay ko có tiền lẻ. Có 10K tiêu hết mất rồi.
    Nhưng mà kể cũng buồn cười. Trông bác ý con văn minh hơn Mama nhà mình. Tai đeo đôi bông vàng to đoành, đeo kính gọng vàng. Mama nhà mình còn chả có hoa tai vàng đeo
    Bác ý bảo là bác ý vừa đi mổ mắt. Thế mà phải xin $.
    Trời, chả biết đường nào mà lần, giá trị đảo lộn hết cả!

  7. X78

    X78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Con hẻm nhà tôi vừa mới quét vôi ve xong, thơm phưng phức.
    Hết ngày thứ nhất xuất hiện một vệt ố vàng
    Hết ngày thứ hai bắt đầu có mùi của amoniac.
    Hết ngày thứ ba có tiếng bà hàng xóm chửi tiên sư bố thằng nào ......
    ...............................................................
    ********** Mốc xanh **************
    Shock. No idea
  8. Lang_quen

    Lang_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là hiểu mà hoá ra lại là ko hiểu,tưởng là vui mà cuối cùng lại thành ra ko vui,cứ ngỡ mình say mà hình như là mình cũng có say đâu nhỉ...
    Tối qua một anh bạn nói rằng đó là quy luật của cuộc sống,kẻ yếu sẽ bị đào thải...chả nhẽ với anh em mà lại phũ phàng như thế sao,cuộc chơi mà lại khắc nghiệt thật vậy sao.Ta lại cứ phải thay đổi,lại cứ phải sống khác với bản chất của mình chỉ để được tồn tại thôi sao...Chao ôi,cuộc sống...Hình như mình vẫn chưa được tỉnh táo lắm thì phải hic
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Ngôn ngữ điện ảnh trong phim FIRELIGHT.
    Phim hay bởi những cảnh ?ohot?. 4 lần. Chính những cảnh hot đó đã làm nên linh hồn của bộ phim.
    Hãy nhìn vào ánh mắt của cô gái, và nét mặt biến đổi theo từng giai đoạn, bạn sẽ hiểu thế nào là tình yêu. Và khi yêu, các bạn hãy thật tinh tế để nhận biết mình bắt đầu được yêu từ khi nào.
    Đêm đầu tiên, mắt cô gái mở trừng ra với một khuôn mặt vô cảm. Sau đó mắt nhắm nghiền lại như là phó mặc cho số phận.Khi chậm rãi đóng từng chiếc cúc áo cô gái ngẩng mặt lên với ánh mắt thẳm sâu chứa đầy nỗi khổ đau.
    Đêm thứ hai trong những tiếng thở gấp gáp và ánh mắt chững lại trong giây lát như là hoài nghi tự hỏi không biết điều gì vừa xảy đến với mình. Sau cái nhắm mắt cắn môi, người ta thấy ánh mắt nằm nghiêng của cô gái như ánh lên một niềm hạnh phúc và cô khẽ cười. Nhưng khi quay cả khuôn mặt ra là một vẻ mặt đau khổ và một bên mắt ướt ?oEm không muốn biết tên ông hay bất cứ điều gì về ông.? Có thể là cô gái đã bắt đầu có một điều gì đó thay đổi trong tâm lý, dường như trong sâu thẳm cô đã cảm nhận được một sự giao cảm nào đó mơ hồ. Và vẻ mặt đau khổ kia, không còn là sự đau khổ vì bị chiếm đoạt thể xác, dường như là sự đau khổ vì một niềm yêu mơ hồ với một người đàn ông không rõ danh tính. Và người đàn ông kia cũng khá nhạy cảm để nhận biết điều đó nên sáng hôm sau anh ta ngập ngừng nói ?oĐêm qua, trong một khoảnh khắc nào đấy, tôi nghĩ rằng??. Cô gái cắt lời ?oÔng nghĩ rằng em thích??
    Đêm thứ ba người ta đã nhìn thấy những cử chỉ âu yếm thực sự của một tình yêu, họ cười với nhau, họ nói với nhau. Và nét mặt hay tiếng kêu nhè nhẹ của cô gái khiến người ta biết rằng cô ấy đang ở giữa cái mênh mang của bến bờ hạnh phúc.
    Lần thứ 4 là những nụ hôn. Tình yêu mà không bắt đầu từ nụ hôn thì tất cả những thứ khác chỉ là những dục vọng tầm thường. Lần thứ 4 là khi cô gái đã thực sự thầm yêu người đàn ông. Hàng sáng cô ta vẫn đứng nhìn chộm người đàn ông bơi ở bên hồ. Và niềm yêu thầm kín của cô như ngọn lửa nhỏ xua tan những giá băng và lạnh lẽo của cuộc đời người đàn ông, sưởi ấm trái tim người đàn ông. Và những nụ hôn.Ban đầu là ngập ngừng. Sau là bất tận. Và họ quyện lấy nhau trong ánh lửa khi cảm xúc mãnh liệt từ cả hai phía. Ở những thước phim đầu, ta không thấy hình ảnh khuôn mặt của người đàn ông. Nhưng ở đây, người ta thấy cả nét cười hiền hậu, cả sự dịu dàng lau trán và vuốt tóc cho cô gái. Đó là những biểu hiện rất tinh tế của những người khi yêu. Điều đó khiến cho những cái gọi là dục vọng và thể xác bị lu mờ. Nó thể hiện sự quan tâm và lo lắng đến tâm trạng và cảm xúc của cô gái. Và cả những nụ hôn rất nhẹ khi kết thúc khiến cho cô gái sẽ cảm thấy mình được trân trọng, nâng niu.
    Đó là diễn xuất của diễn viên trong 4 cảnh hot trong phim. Nhưng sự thành công của 4 cảnh đó không thể thiếu được yếu tố ánh sáng và âm nhạc. Một thứ ánh sáng rất ấm nồng bao trùm lên cả khung cảnh, có cả sự lung linh của ánh lửa, rát bạc lên những làn da một mầu vàng óng. Góp phần không nhỏ cho các cảnh đó là sự chuyển cảnh độc đáo và ấn tượng. Cứ hết một cảnh ấm nồng sẽ chuyển sang cảnh biển lạnh lẽo và âm u, mênh mang với những con sóng cuộn trào. Như là khi cho con người ta đứng trước biển mọi tội lỗi sẽ cuốn trôi vì con người quá nhỏ bé trước vũ trụ bao la. Một trường đoạn rất đẹp khi hai người đứng trước biển chuyện trò với nhau, cả hai người đều cười những nụ cười ngượng ngùng và hạnh phúc, những nụ cười hiếm hoi trong suốt cả một bộ phim.
  10. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Ngôn ngữ điện ảnh trong phim FIRELIGHT (tiếp)
    Ngôn ngữ điện ảnh còn nằm trong lớp vỏ ẩn dụ của hình ảnh.Trong phim có 2 trường đoạn phim ẩn chứa những ẩn dụ hay dụng ý của đạo diễn.
    Những câu nói về hình ảnh của ngọn lửa được lặp đi lặp lại 2 lần."Trong ánh lửa thời gian như ngừng lại, ta có thể làm điều gì ta muốn, là những gì ta muốn, nói những gì ta muốn. Để khi ánh sáng bừng lên, ta lại trở lại với thực tại, và lãng quên tất cả mọi điều đã xảy ra."
    Trong cuộc sống, khi ngồi học bài, bạn tắt hết đèn đi và chỉ để ánh sáng của chiếc đèn chụp, bạn sẽ thấy được tập trung hơn, vì khi đó bạn quên hết mọi không gian chung quanh. Và có bao giờ bạn tự hỏi người ta lại hôn nhau trong bóng tối?
    Thực ra câu nói của cô gái chỉ là sự biện hộ. Sự biện hộ đáng yêu cho những tâm hồn yếu đuối. Khi ta không lý giải được rõ ràng tình cảm của mình, hoặc khi có điều gì ngại ngùng khó diễn tả. Hình ảnh của ngọn lửa và lời biện hộ của cô gái trong phim làm người ta tưởng tượng đến những tình cảm e ấp, những tình cảm mơ hồ, những tình cảm vụt đến rồi vụt qua không bao giờ trở lại lần thứ 2. Vì tự người ta phủ định đi bằng cách nói "Khi ánh sáng bừng lên và mọi điều sẽ bị lãng quên".
    Trong cuộc sống, đôi khi ta có chút cảm tình với ai đó nhưng sau khi nghĩ lại đó không phải là như thế và ta sẽ lại biện hộ "chỉ là một chút xao lòng thôi, thực tế là không có gì đâu, khi ánh sáng bừng lên, mọi điều bị lãng quên"
    Trường đoạn thứ 2 là hình ảnh người đàn ông ngồi bên giường của người vợ bị bệnh liệt giường sau tai nạn xe ngựa. Người vợ bị thương nằm liệt giường trong nhiều năm, không có cảm giác gì, không có nhận biết gì nhưng không chết.Người đàn ông không hiểu được người vợ mình nghĩ gì, muốn gì,mà anh ta tự phải nói rằng "anh tin là em hiểu anh, anh tin là em sẽ tha thứ cho anh". Nhưng người vợ vẫn nằm bất động và mắt mở trừng.
    Đã bao giờ bạn rơi vào hoàn cảnh phải tự nhìn hành động của người khác mà tự phản ứng lại bằng cảm nhận và suy nghĩ của mình chưa. Cũng như người đàn ông kia không hiểu vợ mình nghĩ gì để hành động cho phải. Như là ta nói chuyện một mình với bức tường mà không được biết bức tường nghĩ gì về ta để ta còn tiếp tục nói tiếp hay là không nói nữa.
    Hình ảnh người đàn ông mở toang cửa sổ cho hơi lạnh lùa vào và sau một đêm người vợ chết chính là ẩn dụ về những điều trong cuộc sống.Dù xét về mặt nào đó, có người sẽ phán xét ông ta nhẫn tâm, mở cửa cho vợ chết để đến với cô gái. Nhưng đó là việc ông ta nên làm. Không phải để cho người vợ kia tự chết mà cũng không phải để cho người khác làm vợ ông ta chết. Cái gi đã qua, cái gì ta đã trân trọng quá lâu mà không được biết một chút suy nghĩ hay tình cảm của những gì ta yêu quý, thì chỉ có cách, tự ta giết chết nó mới có thể có được một hạnh phúc mới. Nó không tàn nhẫn, mà nó hoàn toàn phù hợp với quy luật cố hữu của cuộc sống.
    Đã bao giờ bạn mở cửa lòng để giết chết những tình cảm cũ kỹ và viển vông chưa?

Chia sẻ trang này