1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận cuộc sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi dearfriend, 28/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại uống rượu, thế rồi đi lang thang, tìm một chén nước chè nóng. Anh bảo "khi nào rảnh rỗi đi lang thang suốt đêm thì thích nhỉ?" Nhưng mai là thứ ba, còn biết bao nhiêu việc phải làm.
    Nhớ những ngày xưa đi lang thang, hết quán nọ đến quán kia, uống cho say. Thế rồi lang thang tìm một chén trà, tìm một bài hát, hay đơn giản chỉ tìm một cái gì đó giết thời gian. Thế rồi lại đi lảo đảo, nhìn đường phố vắng lặng, hơi lành lạnh, nhớ về bất cứ cái gì đó có thể nhớ, thường không liên quan nhiều đến vật chất mà liên quan nhiều đến tình cảm ...
    " Quán ấy toàn bọn nghiện, ghê bỏ mẹ"
    "Em nói với anh chúng nó nghiện chứ không bị viêm xoang, nó ngửi cái hơi mình phả ra nó chạy mình trước, hơi đâu đến lượt mình."
    Lẩm bẩm nghĩ "bất quá đánh nhau, làm sao?'' thực ra say rồi, va chạm thì đánh nhau, chứ biết làm sao?
    Đôi khi con người liều lĩnh cuộc sống của mình mà chẳng vì thứ gì đáng giá. Thế đấy, nhưng cuộc sống lúc nào cũng tỉnh táo, liệu có thực sự thú vị?
    Còn chuyện đó ... để sau nói đi
  2. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    4 người trong một căn phòng nhỏ bé cửa sổ đóng kín. 2 thằng nhả khói mù mịt.
    1triệu rưỡi một tháng và chịu đựng một cái ống khói hoạt động suốt ngày, kể ra vì tiền phải hy sinh nhiều thứ thật.
    các anh các chị cứ để cho tôi nói nốt ...
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Oa, ai muốn cảm nhận về Hà Nội kích vào chữ ký của tôi nhé.
    Thật tuyệt.
    Thôi đi măm cái đã.
    ********************************************
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
    *********************************************
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 17/02/2004
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em đã hiểu, những cảm xúc trong em lúc này, đó mới đích thực là tình yêu. Em còn quá trẻ và em còn đủ sức để sống quyết liệt, để như con chim biết chắc chắn mình sẽ chết khi lao mình vào bụi mận gai nhưng vẫn kiêu hãnh cất lên tiếng hót vì nó dám yêu và sống hết mình cho một lẽ sống.
    Dù rằng những khoảnh khắc ngọt ngào và ngắn ngủi đã qua, giờ đây chỉ có lặng thầm nhưng em thấy hạnh phúc vì em yêu tâm hồn ấy, dù em đau đớn, dù em buồn lặng câm, dù hạnh phúc không bao giờ đến với em, nhưng em sẽ lặng lẽ đi bên cuộc đời người ấy. Em thấy đó mới đích thực là tình yêu, đích thực là lẽ sống của mình. Không nhất thiết cứ phải được người khác đáp lại, dù người ấy đang đau khổ vì một người khác thì em lại càng thấy người ấy cần được em thầm yêu nhiều hơn.Em không đợi chờ gì ở người ta cả, chỉ thương cho những đêm trực dài em không còn là người có thể sẻ chia.
    Em đang khóc, em lại khóc rồi. Nhưng có lẽ khi viết ra những dòng này em sẽ cảm thấy bớt đau đớn hơn. Và hạnh phúc hơn khi em không phải đứng trước sự lựa chọn hay phải sống dối lừa ai. Người bạn thân của em vẫn đang tiếp tục chiến dịch tìm vợ,anh ấy cúng đã đến tuổi phải xây dựng gia đình rồi,có lẽ anh ấy sẽ tìm được người mà bạn bè và gia đình anh đồng ý,sẽ có một cuộc sống an phận thủ thường, không có những đam mê nên chẳng bao giờ sóng gió. Em không thể theo anh ấy và sống như anh ấy, em không thể sống một cuộc sống thiếu chất lửa, thiếu những đam mê, thiếu sự quyết liệt, không thể sống một cuộc sống tẻ nhạt, dù có thể nó bình yên, dù có thể điều đó sẽ làm hài lòng bố mẹ, nhưng em cũng cần phải sống riêng cho tâm hồn của mình.
    Cả ngày hôm qua em không làm được việc, em về nhà sớm và lên giường ngủ từ 7h cho đến 7h sáng nay, người mê man là mệt mỏi và đau khổ khi mình lại phải đứng giữa những lựa chọn, sống cho ai? cho mình hay cho bố mẹ?.... Buổi sáng đến cơ quan em như người mộng du, cộng thêm cái căng thẳng của công việc khi sếp soi em liên tục, giục em liên tục. Buổi trưa em không muốn đi ăn cơm, chỉ uống sữa và cà fê cho tỉnh táo. Em không muốn gọi điện cho ai. Em không muốn gặp ai. Chị bạn cùng phòng gọi đi ăn cơm nhưng em khóc nói rằng em đang rất căng thẳng và em cần ở một mình.
    Em quyết định rồi. Em sẽ là con chim lao vào bụi mận gai, dù thế nhưng em còn có một lẽ sống ở đời. Đó là sự quyết liệt và tin vào bản thân mình. Em sẽ cùng nỗi đau ấy, mang theo nỗi đau ấy, chỉ thế, và cố vì điều đó để sống tốt hơn và làm tốt công việc hơn.
     
    ****************************************************
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
    *****************************************************
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0

    Nhớ anh nhiều ngày càng nhớ nhiều hơn
    Nhưng chẳng thể gọi anh như ngày thương mến nữa
    Trái tim em vẫn âm thầm ủ lửa
    Vẫn nghĩ về anh từng phút từng giây
    Vẫn thầm thì gửi vào những hàng cây
    Những hàng cây im lìm khi phố vắng
    Phòng trực anh có phút nào yên ắng
    Có phút nào anh vẫn nghĩ về em???
    Có phút nào anh giở lại xem
    Những tin nhắn đêm khuya liệu còn trong ký ức???
    Anh còn thức khua thì lòng em còn thức
    Đợi tin nhắn về từ bệnh viện của anh
    Có phút nào trời sẽ lại rất xanh
    Và em lại được nghe anh nói?
    Có phút nào anh thầm thì khe khẽ gọi
    Từ trong ưu phiền anh muốn được gần em???
    Còn giây phút nào mầu nhiệm cho em
    Vẫn âm thầm qua ngày qua tháng
    Ấp ủ một màn sương bàng bạc
    Đợi hư vô về dù vẫn biết hư vô
    Và những dòng thơ
    em chưa muốn làm câu kết
    bao giờ cuộc đời sẽ hết
    bao giờ hồn ta hết mênh mang....
    Anh đâu rồi để hồn lại lang thang???????
    Anh không xa không gần không mơ không thực
    Có điều gì nhói đau trong ***g ngực??????????????????????
    Em không thể trả lời những điều đã đi qua
    Anh không gần,không xa
    ......................................... không mơ,không thực..............
    .........................có điều gì nằm yên trong ***g ngực..................
    Trái tim em,buồn,khổ,sướng,vui??????????????????
     
    ****************************************************
    http://ttvnol.com/hanoi/322299/trang-1.ttvn
    *****************************************************
  6. ThuNguyen

    ThuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    tít..tít..cái của nợ..sao mà nó kêu sớm thế???Sao nhỉ?? Tốiqua à mà đêm qua chứ nhờ..mình mơ thấy vụ gì đó như là đánh nhau ghê quá nên ngủ mệt..mà thôi vùng dây thôi không lại đến phòng muộn rồi ăn mặc nhầm lung tung cả mất..hihi..nhiều khi cũng buồn cười có ai nghĩ cô giáo có bộ mặt sát thủ lại là kẻ hay lang thang mơ mộng trên net không nhỉ???
    Đến cửa phòng đã gặp con mụ mặt như khỉ đột, người như gấu..ghét thế! Nhăn răng ra lấy lệ với lí do sợ muộn ..bỏ qua....hôm nay mình phải xử lí mụ !
    chạy xe như điên ngoài đường...sao lúc nào mình cũng vội vàng thế nhỉ.Lại nhớ đến cái vụ cân nặng sáng nay và lời hứa sẽ nhịn với con gái hôm qua...hihi..đợi đã...mầy hôm nữa nhé chứ giời phải xực thôi..hic...khổ thế đấy!
    Tranh thủ tí ! Nhảy vào YM..hehe..cu em đang mắng là chị không được gọi em bằng cu..hihi..hehe..haha..thê biết gọi bằng gì??? Tên tục mà không cho gọi à???hihi..
    Vào đọc titivien......không có tin nhắn..hì..nhưng mà tự nhiên tìm thấy nick ******* của bạn ở đây. Cười! Sao mấy hôm không thấy???Dạo này hết cô đơn rồi à bạn????
    bay lên nào..em bay lên nào....
  7. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Thế là một cơ hội nữa sắp sửa bị bỏ qua. Mình lại chấp nhận nó để nhằm cho một mục tiêu lớn hơn. Mỗi người chỉ có một quỹ thời gian và sức khoẻ nhất định. Cuộc sống có thể gồm một cuộc chơi lớn hay là nhiều cuộc chơi nhỏ. Cứ bận rộn với những việc vơ vẩn ngoài đời, liệu có khi nào ta nhân ra ta bỏ mất một cuộc chơi lớn?
    Suy cho cùng, kẻ thất bại trong cuộc chơi lớn vẫn có một chút tự hào, ít ra, ta cũng dám hy sinh cho cuộc chơi đó.
    Anh nhầm rồi. Em không phải là người vô kỷ luật. Em chỉ dành sức cho những gi được coi là đáng giá mà thôi.
    các đồng chí cứ để tôi nói nốt ...
  8. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    "Chị cứ ăn đi, em trả tiền cho"
    "Không, tao không ăn mà. Nếu ăn tao đã ăn rồi". Người kia nói rất to.
    Có những người ở những vị trí thấp hơn trong cuộc sống mà tình cảm và sự tự trọng của họ làm ta phải khâm phục.
    Có phải ở mỗi người đều có một cái gì đó đáng để cho ta học tập?
    Ở thằng lưu manh đó là sự gian giảo và lỳ lợm, ở một kẻ như không còn gì để mất ta học được cái gì là đáng giá trong cuộc sống, ở tên cờ bạc ta học được sự liều lĩnh, ở con người cặm cụi làm việc vô tư lự ta học sự bình thản và đơn giản, ở chính mình ta học được ... rượu ngon thật
    các đồng chí cứ để tôi nói nốt ...
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa bác, nhà cháu học thuộc bài của người khác rùi đem ra cảm nhận đó ạ, trăm nghìn bài cảm nhận thì cả trăm nghìn bài đều dễ nhớ, dễ đọc, dễ thuộc, chắc cháu cũng không ngoại lệ bác nhỉ, hị hị
    Ai học tâm lý học thì biết, trong bản thân một người sống cả trăm kẻ khác.. vậy thì nói sao cho hết đây.
    Những kẻ cô đơn bày đặt chán sống, nhìn đời bằng nửa con mắt...cảm nhận cái đek gì mà chẳng giống nhau, tôi đek care, hạnh phúc có phải là khi thấy cuộc đời tươi đẹp hay là thấy nó mòi mọi quá để rồi tôn giá trị của mình lên
    ps: bác nghĩ rằng bác đọc ở đâu rồi thì nhà cháu xoá miẹ nó đi cho đỡ tức mắt, còn nhà cháu thì xóa cho... bõ tức, mk

    something stupid...but i just don´t care......
    [hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]
     
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay ghét cô loveless này nhỉ, viết rồi xoá, viết rồi xoá, cứ như thể mình là Mod không bằng. Không cho cái điên điên của mình cơ hội sống sót dù là nhỏ nhất. Có thể kill anyone. Nhưng chỉ là kill trong ý nghĩ. MK đâu có thể kill thật ai dễ dàng thế được. Hình như bây giờ thích mắng mỏ cô này nhất 7xHN. Tà lưa em Vutieuoa, cảm thông với emgaihanoi, ưa cảm nhận cuộc sống của dearfriend.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen

Chia sẻ trang này