1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận đêm nhạc 6/7 " Hát cho nhau nghe "

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi let_it_be1911, 07/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. let_it_be1911

    let_it_be1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận đêm nhạc 6/7 " Hát cho nhau nghe "

    Cũng chỉ là tình cờ mà hôm qua em tham gia vào cuộc gặp mặt của mọi người, nhưng thật sự là cảm thấy may mắn vì đã có buổi tối hôm qua
    Cũng đúng như tên của nó , chỉ đơn giản là hát cho nhau nghe, nhưng cảm thấy tình cảm của mọi người dành cho nhau, và dành cho nhạc Trịnh thật giản dị , chân thành và sâu lắng. Bây h , tìm được một buổi sinh hoạt như thế chẳng phải dễ dàng gì
    Ngay cả bản thân em, cũng cứ luôn chạy theo cái vòng xoáy của những tiêu chí, mà bản thân mình cũng biết nó phù phiếm lắm, nhưng khổ một nỗi, nó là xu hướng của thời đại, mình chẳng thể nào mà cưỡng lại được.Cứ như vậy, dần dần,nhiều lúc giật mình nhìn lại, cảm thấy mình sống như một cái máy, chẳng có tâm hồn gì
    Nhưng số mình vẫn còn may, nên vẫn còn có những buổi như buổi tối hôm qua, thật may mắn, lại cảm thấy con người trước đây của mình . Nghe mọi người hát, mối người một kiểu, anh pimpim vừa hát vừa đệm ,lên xuống có vẻ sành, em Nguyệt - ca thì khỏi nói, giọng hát chính,nhiệt tình nhất ,xứng danh là tuổi trẻ tài cao , chị Quang , theo một nhận xét của 1 anh( sozi, em chẳng nhớ nick của bác ý ) em thấy rất chính xác là giọng hát rất..... Điêu Thuyền, em cứ thấy anh ý ngồi anh ý khen giọng chị có ma lực quyến rũ....hihihi chả hiểu là khen giọng hát không thôi hay là còn khen cái gỉ gì gi nữa , giọng anh Kinh Bang nghe rất đầy,nhưng thực lòng, em không thấy hợp với nhạc Trịnh lắm , vì nghe nó lành lạnh, còn giọng của bác nào hát bài
    " Một cõi đi về " nữa,giọng hát em nghĩ là ấn tượng nhất, có lẽ hợp với nhạc Trịnh nhất , theo em cảm nhận
    Mỗi người một chút, nhiệt tình góp sức nên buổi họp mặt khá ấm cúng .Chẳng mấy khi gặp được sống với lòng mình như thế
    Sau những lúc như vậy, cảm thấy con người mình không đến mức nhạt nhẽo lắm, cảm thấy cuộc sống cũng có ý nghĩa, còn nhiều điều mình muốn tha thiết vì nó, nhìn thấy nhiều người sống hết mình vì những điều yêu thích như vậy, cũng thấy lạc quan thêm
    Mong rằng mọi người sẽ luôn nhiệt tình , để box mình sẽ liên tục phát triển, rồi lại cứu rỗi thêm vài linh hồn tội lỗi như của em nữa
    Q.
    marukonn@yahoo.com
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Huhu, chẳng lẽ tôi lại post lại bài tường thuật sang đây ??
    Ủa, mà sao tôi không nhớ ai hát " Một cõi đi về " nhỉ ??

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa tất cả các bác, thú thực là từ bé đến giờ cháu chưa viết tường thuật bao giờ ( hic ), nếu có gì sơ sót xin các bác bỏ quá cho ạ ! Hôm qua thì NC hát nhiều nhất( và chán nhất ), nên không dám làm tường thuật, sợ không khách quan, nhưng đã lỡ hứa rồi nên phải làm.
    Hát cho nhau nghe lần 1 đã diễn ra như thế nào.
    Nguyet-ca có mặt ở Nhạc Tranh lúc 6h 30 ( chạy sô từ sáng, đến lúc ấy vừa mới ăn trưa xong, chưa ăn tối ) theo như lời hẹn với anh pimpim- Hội trưởng hội offline. Nhìn quanh quất chả thấy ai, tự nhiên thấy lo lo ...Bỗng gặp cô bạn cùng trường đang ngồi cùng 3 anh ôm đàn guitar, NC xông vào làm mầy bài nhạc Trịnh liền. Một lúc sau mới nhận ra 1 trong số đó là anh Phong, cao thủ guitar ở Hà Nội ,ai hay lên Nhạc Tranh chắc đều quen mặt.
    6h 50 : Hẹn với home là đến sớm rồi mà sao chưa thấy nhỉ ? à, có 3 anh đến rồi, ( sau này mới biết là anh netinventor , 100_years_Alone và một anh chưa có nick ), NC vào chào rồi để họ ngồi đăng kí thành viên và...quay ra hát tiếp. Vừa thò mặt ra cửa thì có một chị xinh ơi là xinh rụt rè hỏi : ?oEm ơi, đây có phải là dân ...TTVN ..? ?o NC cười toe toét, gật đầu : ?o Vâng, chị cứ vào phòng trong ạ ?o.Còn bác home thì hoá ra đã đứng ngay sau chị ấy.( sau mới biết là Nguoinuocngoai) NC đang làm wen với home thì có một anh mặc áo kẻ caro màu hồng nhạt, ngồi ở bàn đó từ trước khi NC đến rất lâu quay sang hỏi ?o Em là NC à, anh cứ mong được gặp mãi ?o, thế mà anh ta lại không chịu khai nick. Hoá ra anh ấy mới là người đầu tiên.
    Sau đó lần lượt là classic_lover, Gozzila, thitmeongonhon, Coxuoc, gio_mua_dong,...Vẫn chưa thấy hội trưởng hội offline đến ( anh pimpim ). Bên cổ điển chiều nay họp lúc 3h , thấy Nokia bảo bác ấy đang...uống bia.( hic ). Mọi người ngồi tán gẫu đến 7h 10 phút. Vẫn chỉ có chừng hơn 10 người. NC đang lo sốt vó vì sợ chương trình đổ bể thì anh thitmeongonhon đã mạnh dạn đứng lên mời mọi người ngồi xích lại để cho ấm cúng.
    Nhờ anh thitmeo, không khí đã ấm hẳn lên, mọi người ngồi quây lại thành 1 hàng dọc hướng lên sân khấu nhỏ. Bắt đầu lần lượt mọi người đăng kí điểm danh. Đúng lúc ấy thì thêm mấy thành viên nhiệt tình đến : metalwarhn, chị primerose( đi cùng em gái chị là let_it_be1911), anh TrueDumbledore, chị Quang, em gái chị Quang. Không khí đã ấm hơn rất nhiều.
    Đã gần đến người cuối cùng viết vào tờ danh sách thì anh pimpim đến, chắp tay xin lỗi từ đằng xa. NC thì loé xoé ?o Anh phải vào chuộc lỗi đấy ! ?o. Và pimpim đã không làm phụ lòng trông đợi của bà con với một ?o Diễm xưa? vừa đệm guitar vừa hát. Giọng anh mềm và đầy ngẫu hứng, ( không hiểu có phải vì do ...hơi men chuếnh choáng không ). Chương trình chính thức bắt đầu. Đã 7h 30.
    Mọi người cùng đồng ca ?o Huế - Sài Gòn - Hà Nội ?o, dù đã có 10 bản lời nhưng do chưa quen nên bài hát chỉ dừng lạ ở lời 1 trong tiếng vỗ tay ?o tự cổ vũ ?o của tất cả mọi người. Không khí đã rất vui.
    Sau anh pimpim , mọi người đề nghị Nguyet-ca hát. Thú thực là iem lúc đó rất mệt , song vì đã hẹn với chị Nguoinuocngoai, thế là hai chị em cùng song ca ?o Hãy yêu nhau đi ?o.( không có ai đệm đàn, run qúa,hic )
    Thi sĩ Quang với ?o Mưa hồng ?o nhưng do xúc động quá nên chỉ hát hết 3 câu, rồi chuyển sang ?o Có một giòng sông đã qua đời ?o. Giọng chị Quang trong và thanh thoát, truyền cảm.
    Bác 100_years_Alone với ?o Cúi xuống thật gần ?o rất buồn , thấm thía.
    Cúi xuống cho máu ngược dòng,
    cho nước sông cạn nguồn...
    Cúi xuống nghe đời nhấp nhô, nghe tin rạn vỡ,
    nghe trong tuổi nhỏ khóc oà.
    Lúc này có thêm Tequila, Raxun_Gamzatop và mấy người khách lạ tìm đến nghe "?oké ?o , chị Quang xung phong hát lại ?o Có một giòng sông đã qua đời ?o , ( không biết là để tặng ai nhỉ ).
    Lúc này xuất hiện 2 nhân vật đặc biệt, đấy chính là anh Hùng Phong và anh Quốc, 2 cao thủ guitar vẫn hay ngồi trên Nhạc Tranh tầm 5h chiều. Riêng anh Quốc đã nổi tiếng ở Nhạc Tranh với những liên khúc rất lạ của anh. Anh Phong đệm cho Nguyet-ca hát ?o Hoa vàng mấy độ ?o
    Xin cho bốn mùa
    Đất trời lộng gío
    Đường trần em đi
    Hoa vàng mấy độ...
    Classic_lover cùng anh Quốc song tấu guitar ?o Hạ trắng ?o .
    Đến ?o Để gió cuốn đi ?o do chị Quang đề nghị hát ( bài mà NC thích nhất ) thì tất cả đã trở thành một dàn đồng ca thực sự .
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ?
    Đề gió cuốn đi.
    Để gió cuốn đi...
    Nguoinuocngoai miên man với giai điệu ?oEm hãy ngủ đi?, và sau đó là tiếng vỗ tay hưởng ứng chứ chẳng có ai ngủ cả. :-p
    Chị coxuoc bay giờ mới thấy nói năng ?o Em xin hát Bốn Mùa Thay Lá ?o. Tất cả lại cùng làm thành một bản đồng ca tha thiết.
    Chị songbird21 dù đi ra đi vào rất nhiều lần song vẫn nhớ lời hứa với NC và mọi người : ?o Em là bông hồng nhỏ ?o. Giọng chị rất hay, cao và thanh trong ( đúng là songbird ). Bài này songbird hát tặng riêng cho Nguyet-ca ! ( hic, cảm động quá ).
    Rồi đến ?o Tình sầu?. Đến ?o Tình sầu?, mọi người mới được thưởng thức giọng hát trầm và ấm áp của anh Quốc.
    100_years_Alone với ?oPhôi pha ?o và lời giới thiệu đầy ấn tượng ?o Em hát bài này tặng mọi người và cũng để mừng em vừa thoát kiếp phôi pha?.
    Trong khi không khí lắng xuống chừng vài phút để chờ mọi người hát tiếp, chị Quang lại gần NC và nói nhỏ ?o Em nói với mọi người là trong Nhạc Tranh này hiện có một anh trong miền nam ra, tình cờ có mặt ở đây.Anh ấy là người hát nhạc Trịnh hay nhất nhì trong giới sinh viên, tên là Kinh Bang...?
    Sau lời giới thiệu của NC, anh Kinh Bang bước vào phòng trong tràng vỗ tay nhiệt liệt của hơn 30 người. Bắt đầu là ?o Ướt mi ?o. Mọi người cùng hoà chung trong dòng cảm xúc
    Ngoài hiên mưa rơi rơi
    Lòng ai như chơi vơi
    Người ơi nước mắt hoen mi rồi...
    Anh Netinventor tha thiết với ?o Bên đời hiu quạnh ?o và mọi người lại cùng hoà ca.
    Không khí lúc này đã ?onóng? đến mức những người khách lạ đến nghe chung cũng thấy mình cần phải làm một cái gì để không khí nóng thêm hơn nữa. Và ?o Nhìn những mùa thu đi ?o được thể hiện bởi giọng hát của một cô gái trẻ và rất nhiệt tình.
    Đến lúc này thì Nguyet-ca thấy mình cũng phải hát một bài cho tử tế. Và Nguyet-ca hát Nguyệt Ca trong tiếng guitar rất nhỏ của anh Quốc. NC cũng đã kể cho mọi người nghe về giai thoại của bài hát này ( hình như phần quan trọng nhất : cô ấy tên là Nguyệt thì em lại quên không nói thì phải ).
    Anh Kinh Bang nối tiếp với ?o Mưa hồng ?o
    Trời ươm nắng cho mây hồng
    Mây qua mau em nghiêng sầu...
    Và ?o Biển nhớ ?o
    Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về
    Chiều sương ướt đẫm cơn mê
    Trời cao níu bước sơn khê...
    NC không hát nhưng cũng góp vui bằng mấy lời giải thích về hai chữ ?o sơn khê ?o.
    Sau đó, để không khí vui hơn một chút, tất cả mọi người cùng hoà chung trong giai điệu vui tươi của ?o Bống không là bống? . Còn chị Quang và songbird21 thì song ca ?o Quỳnh hương?.
    Tiếp đến là sự trở lại của cô - khách với ?o Tình nhớ ?o.
    Những dòng cảm xúc cứ thế miên man chảy, vì thế lời giới thiệu của Nguyet-ca lúc này có lẽ là thừa. Tất cả cùng hát , từ ?o Em còn nhớ hay em đã quên?, ?o Người già, em bé?, ?o Con mắt còn lại ?o rồi đến ?o Như một lời chia tay?.
    Đã 10h, một số thành viên cũng ra về như anh thitmeongonhon, mấy bác khách ,... Dù chưa muốn chia tay song mọi người đều thấy là đã muộn. Nguyet-ca hát tặng mọi người bài cuối cùng ?o Rừng xưa đã khép ?o rồi anh pimpim tuyên bố buổi offline đầu tiên đã thành công rực rỡ . Thực ra anh pimpim không cần tuyên bố , mọi người ai cũng tự cảm thấy buổi gặp mặt hôm nay thực là ý nghĩa và xúc động. Ai cũng hát bằng tất cả bầu nhiệt huyết và tình yêu nhạc Trịnh của mình.
    Trước khi ra về, chị Nguoinuocngoai thay mặt CLB tháng năm có vài lời gửi gắm đến các thành viên box nhạc Trịnh. Không phải là lôi kéo thành viên song chị ấy muốn kêu gọi những người yêu nhạc Trịnh - những người có tấm lòng hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến CLB tháng năm.
    Ngay sau lúc ấy, anh ATC gửi tin nhắn và cả phone về hỏi thăm mọi người offline có vui không. Anh đang nghe nhạc Trịnh ở biển, và rất muốn nghe mọi người hát. Song có lẽ mọi người đều mệt rồi nên không thấy ai hát tặng anh ATC nữa.
    Đã 10h 15 phút, mọi người quyết tâm hô 1...2...3..đứng lên rồi tất cả cùng đứng lên và lấy xe ra về.
    Tối qua NC hưng phấn quá không ngủ được dù rất mệt, song mãi đến sáng nay mới ngồi viết được một bản tường trình . Em đã hết sức cố gắng tái hiện lại không khí ấm áp hôm qua, song vẫn còn nhiều điều sơ sót. Mong các bác giúp em những chỗ thiếu sót ấy với ạ ! Chị nguoinuocngoai gợi ý nên tổ chức những buổi offline sau định kì 2tuần/lần, mọi người thấy thế nào ạ ? Em thì nghĩ 1 tháng/lần là đủ.
    Mặt khác, NC và anh pimpim sẽ đưa ra đề nghị về việc box nhạc Trịnh tham gia Đại hội TTVN tổ chức vào ngày 16-8-2002, mong mọi người đóng góp ý kiến cũng như công sức ( bằng những việc làm cụ thể ) để box lớn mạnh hơn.
    Xin chào tất cả mọi người !

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.

    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 08/07/2002 ngày 15:06
  4. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, nghe bài tường thuật của thư kí mà thèm wá.....Thế chú thịt mèo hôm qua máu nhể ????? Cố mà tận hưởng nốt những giờ phút cuối cùng ở VN đi chú em ạ.....
    Tasti
    ************************************
    Hôm qua còn thấy Ti
    Đi ra đường quốc lộ
    Hôm nay đã thấy Ti
    Đang ở bên...Ấn độ !!!
  5. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một đêm chắc hẳn rất tuyệt vời với nhiều người trong box Trịnh. Bản thân tôi cũng cẳm thấy vui, thấy mình sống lại quãng đời sinh viên sôi động, yêu đời và nhiệt huyết. Cũng là lần đầu tiên tôi biết đến Nhạc Tranh Quán. Quả thật đó là một kho tư liệu về nhạc Trịnh đáng nể! Nhưng tôi thấy tổ chức vào buổi tối thì không thích hợp lắm, vì cách bài trí đèn ở đó tối mò làm mọi người phải căng mắt ra mà đọc các tư liệu về Trịnh. Buổi tối ở đó chỉ thích hợp cho việc nghe chứ không phải để đọc và hát nhạc Trịnh. Nhưng tranh ảnh ở đó thì khá ấn tượng, nếu tổ chức ban ngày vào buổi chiều thì có lẽ hay hơn, vả lại buổi tối thì thời gian lại hạn hẹp, đến 10 giờ là đóng cửa mất rồi, các fan nữ lại phải về sớm nữa chứ!?
    Phải công nhận là Pimpim hát và đệm đàn rất hay bài Diễm xưa. Nghe rất mê. Tôi nghiệm rằng ai hát bài hát đầu tiên trong một buổi nhạc hay thì sau đó không khí sẽ rất sôi động và không bị nhạt nhẽo dần. Đó như là một động lực để một người khác muốn hát vậy. Tôi lại nghiệm rằng những người chủ đạo của buổi diễn hát hay thì cũng sẽ lôi cuốn những người khác muốn hát ngay cả những người đến vì tò mò. Pimpim, Nguyệt Ca và cái cô Quang gì đó đều có giọng rất truyền cảm. Lại thêm mấy cậu đánh đàn rất điêu luyện đã làm nên một buổi tối đặc sắc. Pimpim giọng hát rất trẻ và mượt, khuôn mặt lại tươi nữa có lẽ đã hát Diễm xưa rất nhiều lần. Cô Quang có giọng khá mê hoặc kiểu Khánh Ly (cái bài Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời tôi rất thích nhưng thấy cô ta hát đạt quá nên thôi không hát lại nữa). Nguyệt Ca hát NC với giọng rất hồn nhiên và say kiểu Hồng Nhung (tôi cũng khoái Hồng Nhung nhưng nghe Trịnh thì phải nghe Khánh Ly mới đỉnh) và lại thêm chút yêu đời nữa rất trẻ. Nhưng cũng nói đây là cảm nhận của tôi chứ không phải hàm ý tâng bốc hay nhắm vào một ai đó. Có một số người khá trầm, như cái cô người nước ngoài và cái cô đeo kính ngồi chéo chéo cạnh NC. Nhưng cất công tham dự và lắng nghe cũng là một nỗ lực tuyệt vời rồi. Bình thường ở nhà tôi cứ mở miệng ra hát là nhạc Trịnh, mặc dù tôi hát không hay và cũng không đúng nhạc lắm và cũng không mấy khi hát có đệm đàn. Nhưng khi tôi nghe một bài của Trịnh thì tôi lại thuộc nó rất nhanh và thường khi hát thì không nhìn lời. Nói chung nhạc Trịnh là một dạng triết lý sống của tôi. Cũng xin nói luôn là buổi giao lưu này không phải là một cuộc trổ tài xem ai hát nhạc Trịnh hay hơn (bởi vì còn lâu mới được bằng Khánh Ly, Hồng Nhung, Vĩnh trinh, Thanh thuý... ) mà là một cuộc thi xem ai yêu nhạc Trịnh và có tấm lòng với Trịnh hơn. Như Trịnh nói: ...Chúng ta đang sống để đấu tranh và còn đấu tranh lâu dài... nhưng chúng ta đấu tranh không phải để trở thành anh hùng hay người vĩ đại mà để đòi quyền sống và đòi quyền làm người... Cho nên tôi nghĩ là lần sau mọi người nên nhiệt huyết hơn nữa để hát thật nhiều.
    Anh bạn cạnh tôi cũng mê nhạc Trịnh và cũng hát được khá nhiều bài nhưng lại chỉ hay hát Phôi Pha. Không ngờ hôm qua cậu ta lại hát mấy bài liền chứng tỏ phải rất hào hứng. Đã có lần tôi và cậu ta cùng hai cô gái cũng mê Trịnh ngồi trước cổng trường đại học Tổng hợp cũ phố Lê Thánh Tông trong một tối muộn mùa đông gió rét mà cùng hát Phôi Pha rất lãng mạn.
    Trong buổi nhạc tôi bất ngờ có nghe thấy một ai đó nói: Thì tình yêu nghệ sĩ mà!!! với một giọng khá tiêu cực ngay sau khi NC nói về một giai thoại nào đó của Trịnh. Tôi hơi bất bình về câu nói này. Một cách đánh giá khá thiển cận và chẳng hiểu Trịnh gì cả. Giống như kiểu cái cô Nguyệt đã khen một cái anh nào đó khi ngồi cạnh Trịnh vậy. Đúng là Trịnh thuộc trong giới nghệ sĩ và là một nghệ sĩ thực thụ. Nhưng nói Trịnh yêu kiểu nghệ sĩ thì sai toét, mà phải nói Trịnh là con người, là đời, thế thôi. Trịnh nhìn đời và nhìn con người như một người tình để yêu thương gắn bó dù cho dẫu biết đôi khi có lìa xa... và đó là tình yêu rất đời...
    Cái cô hát Em là hoa hồng nhỏ cũng hát rất say và mềm mại. Khi tôi hát Như một lời chia tay thì mọi người cùng hát theo và giọng cô ta là nghe rõ và hài hoà hơn cả. Cô ta là người hát nhiệt tình thứ 4 trong 4 người Pimpim,NC,Quang, cô này.
    Xin nói thêm về nhóm ghi ta chủ lực của buổi giao lưu rất có ấn tượng. Họ đệm đàn rất hay và điêu luyện, nhưng hơi chú trọng vào giai điệu và sự chuyên nghiệp của người hát quá, hơi bị "hát cho ai nghe" hơn là "hát cho nhau nghe" Họ hoàn thành xuất sắc công việc của người đệm đàn, và cũng đóng góp nhiều bài rất tha thiết. Chỉ tiếc cái câu: Tình yêu nghệ sĩ mà! lại được phát ra trong nhóm này, mà ít nhất là 2 lần.
    Kể ra hôm qua tôi về hơi sớm, không phải vì mấy người bạn tôi giục về hay mọi người đang lục tục ra về mà vì tôi thấy NC nói là quán này đóng cửa 10 giờ nên tôi nản. Đang hát hay mà bị chủ hàng ra đuổi khéo thì còn gì chán bằng. Nhưng quả thật là một đêm tuyệt vời và có ý nghĩa. Đêm qua tôi đến 4 giờ sáng mới đi ngủ, một phần vì cà phê một phần vì Trịnh. Ba giờ sáng vẫn một mình một căn hộ nghêu ngao... Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về...
    Để kết thúc cảm tưởng của mình về đêm nhạc Trịnh 6/7 xin được post lại bài thơ tôi viết về Trịnh trong topic THƠ NHỚ TRỊNH ra đây cho các bạn cũng đọc ngẫm chơi:
    Có hoa vàng, có nắng vàng, hoà màu da dân tộc Việt Nam
    Có sen hồng, có máu hồng, nhập trái tim không cạn yêu thương
    Kìa lá xanh như tay người, như mắt người, đong hứng tuổi trần gian
    Ôi lòng người reo bạc đầu, gieo một đời, reo sóng hân hoan

    Em hát tôi nghe như tiếng chim, như tiếng mưa, như giọt lệ rơi buồn
    Anh hát tôi nghe trong trăm năm, tiếng nhạc thăng trầm
    Người đi về, nghe tình trần, nghe đời mình heo hút cơn mê
    Anh nhìn đời, tôi nhìn người, em nhìn tình là dấu thiên thu

    Một vòng quay, một đời phai, một đời rơi trăm vết hận thù
    Một lần say, một lần yêu, một lần đau cho đến ơ thờ
    Đá cũng buồn, sỏi cũng tình, sen cũng đền da thịt tái sinh
    Em hoá nguồn, tôi hoá trần, anh hoá thành vết máu tâm linh

    Anh ngày xưa, em ngày nay, tôi ngày mai trong đau đớn,an bình
    Ai vầng dương, ai vầng trăng, ai lửa cháy âm thầm
    Xin là tôi, xin là anh, xin là em, xin là đoá vô thường
    Xin cúi đầu, xin cúi mình, cúi xuống làm ngọt đắng nhân sinh.
    Vô Thường Ca
    Thân ái
    antidisestablishmentarianism
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 07/07/2002 ngày 15:56
  6. hipeyes

    hipeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi nghe nhạc Trịnh hay quá đi thôi. Lần tới nếu có họp tiếp mình sẽ hát tặng box 1 bài! hi`h`ihi
    CHúc box nhạc Trịnh ngày 1 fát triển.
    ^_^
  7. tung20779

    tung20779 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    troi oi. dung co ke nua di toi sap dien len roi day ne. hom qua nghe xogn phe qua den mat ca ngu the ma hom nay den thi thay moi nguoi ke lai toi them qua troi luon. dung ke nua nha xin moi nguoi do,
    tung
  8. game

    game Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    nghe các bạn tường thuật lại buổi tối đó hay quá làm tui tiếc thêm mình mún lên nhưng lại bị bận tiếc quá mạc dù minh chưa nghe dược nhìu về nhạc trịnh nhưng nhạc trịnh lai là một liều thuốc giảm buồn cho mình những lúc buồn nghe những bản nhạc trịnh cảm thấy một sự đơn giản trong chất nhạc nhưng những lời bài hát thì không thẻ nào co thể quên được nhưng thui chắc là lần sau kiểu gì tui cugnx phải tham gia mới đươc chứ nghe mọi người thấy vui quá
  9. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi box của mình nhiều người hát hay quá trời luôn, nghe mê quá đi !
    Pimpim cũng muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi tới tất cả mọi người ạ. Quả thật hôm đó rất tâm trạng nên đã đi uống với mấy người bạn nên đến muộn, thành thật xin lỗi mọi người ! Lúc ngồi nghe mọi người hát mà vẫn cứ lơ mơ nên thành thực là cũng muốn hát nữa lắm nhưng sợ hát ko nổi làm mọi người mất hứng. Một lần nữa cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia nhiệt tình vào buổi offline đầu tiên tại HN của box chúng ta, mong rằng sẽ có nhưng lần gặp sau thật đông đủ và ấm cúng hơn nữa. Lần tới mong các bạn tham gia nhiệt tình hơn nữa nhá !

    Ăn tranh thủ
    Ngủ khẩn trương
    Học bình thường
    Yêu là chính

  10. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Thịt mèo phai công nhận hôm đó mọi người hát hay khủng khiếp, môi người một vẻ nhưng phải nói mình thích nhất chị Quang, giọng có gì đó khoẻ nhưng mượt nhưng ma không hiểu sao chị hát mình nghe thấy vui vui . Còn bác trăm năm cô đơn hát Phôi Pha tâm trạng quá đúng là quen bị người yêu bỏ có khác tiếc rằng hôm đó em không hát chọn vẹn được bài Con mắt còn lại mặc dù có sự trợ giúp của mọi người, phải nói chưa bao giờ em đi họp lại thấy vui như thế , box mình có thật nhiều nhân tài, và lắm người nhiệt tình thật , chỉ tiếc là em không được nghe chọn vẹn, thật là phí !!!

Chia sẻ trang này