1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận đêm nhạc 6/7 " Hát cho nhau nghe "

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi let_it_be1911, 07/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác hoàn toàn mới khi tiếp xúc với mọi người.
    Ở Tháng Năm mình năng nổ và nói nhiều bao nhiêu thì sang box Trịnh không hiểu sao chỉ muốn lắng nghe và cảm nhận mà thôi, chẳng muốn làm một điều gì khác cả, mong mọi người thông cảm cho nguoinuocngoai nhé ( chứ thật ra tớ không trầm một tí nào cả đâu, cứ thử nói chuyện đi là biết ngay).
    Mọi người hát Trịnh hay quá, đó mới là những người hát nhạc Trịnh hay nhất mà tôi từng biết đấy......., sẽ gặp lại mọi người sớm phải không?
    Hãy tổ chức nhiều nhiều những buổi như thế này nhé, nguoinuocngoai sẽ rất rất nhớ các bạn đấy, nhé !!!
    -----------------------------------
    Tình hình chiến sự thế giới dạo này thế nào rồi nhỉ?
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    em ở Đà Nẵng, tuy là một thành phố lớn, nhưng có lẽ chỉ được nghe tường thuật tất cả những hoạt động offline của hội ta mà thôi, hic, buồn quá
    Killing me, killing you, killing all we have!!!!!!!
  3. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    đúng là một buổi tối tuyệt vời!
    hy vọng lần sau offline, mỗi thành viên sẽ tập tành kĩ càng một tiết mục đặc sắc nhứt rùi trình làng, cho anh em thưởng thức!
    songbird21 cũng đang ngấp nghé mấy bài song ca với pimpim đây, không biết ông hội trưởng phản hồi ra sao nhỉ!!!
    con chim non lảnh lót hót chơi...[/pink][size=5
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Chắc là anh pimpim không từ chối đâu ! Hehe, ai thích tập Dã Tràng Ca với NC nào ! Hẹn nhau đi tập cho vui nào !

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  5. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất vinh dự được bạn Songbird chiếu cố

    Ăn tranh thủ
    Ngủ khẩn trương
    Học bình thường
    Yêu là chính

  6. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Toàn bộ lời và nhạc của "Dã tràng ca", mình đã chuyển cho Tasti rồi mà, sao trong dactrung vẫn chưa có? Mình định chép hết vào Thư viện nhưng bị khoá rồi. Ai có khả năng âm nhạc thì tập đi, hôm nào hát lần II cho nhau nghe còn thể hiện chứ.

    Que em vung mo-
    Mai nha em do-
    Dang nguoi nho nho-
    Moi nguoi hay goi...Tho
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Dã Tràng Ca mà hát một mình thì ....buồn lắm ..Ai tập với NC nào !!!!

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Dự báo lịch offline lâu dài
    Theo thông tin mới nhất thì bác dong533, một thành viên nhiệt tình của box ta sẽ ra HN vào khoảng giữa tháng 8, ở lại khoảng 2 tháng. Có lẽ nên làm một cái offline đón bác ấy , mất công lặn lội từ Đà Nẵng ra đây.
    Anh thitmeongonhon 24-7 đi Ấn Độ rồi, chắc là không đưọc dự offline lần 2, tiếc cho anh ấy quá. Cả nhà nhớ gửi nhiều greeting cards cho anh thitmeo nhé !
    Chị primerose sẽ đi Ấn Độ khoảng tháng 8, không hiểu có kịp làm offline lần 2 không....
    NC đề nghị offline một tháng một lần, vì công tác tổ chức ( không phải chỉ có mỗi việc hỏi địa điểm không thôi đâu , mà còn nhiều thứ phát sinh nữa ) rất vất vả. ( bao gồm cả việc online nữa ). NC lăn ra ốm sau hôm offline, hic. Vì vậy ai biểu quyết một tháng một lần thì hãy chuẩn bị tiết mục tủ của mình cho tháng sau đi là vừa ạ !
    Lần sau đề nghị cho NC ngồi nghe thôi, để ai khác làm MC cho đỡ nhàm chán. ( ăn mãi một món thì bội thực mất )

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  9. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tập Dã Tràng Ca à! Cho tập với nào! Lâu lắm không sờ đến đàn nhạc gì đây!!! Nhưng chưa nghe hát thế nào thì tập chắc cũng khó vào lắm!!!! Già rồi mà!!! Chậc chậc
    antidisestablishmentarianism
  10. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Khoe cái ảnh đại diện tý , hờ hờ các bác nhớ gửi cho em nhiều Greating card nhá , bên kia buồn chết , hay NC ơi, anh sang đó với Tasti làm một hội nhạc Trịnh India nhỉ ?

Chia sẻ trang này