1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm nhận giá trị của quê hương khi xa xứ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi laptrinhvienvn, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laptrinhvienvn

    laptrinhvienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cảm nhận giá trị của quê hương khi xa xứ.

    Ai đang sống ngoài Việt Nam, có tâm trạng của người xa quê? ai đã từng có một lúc nào đó ngồi một mình và nhớ về Việt Nam?
    Ai đã một lần cảm nhận được giá trị của quê hương, của tinhcảm gia đình,.... nói chung ai đang ở ngoài Việt nam thì vào đây và cùng tâm sự nha.
    Thương quá Việt Nam.

    Ngoan, nhắm mắt anh cho quà! ... Chụuttt... Sướng tê môi...
  2. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em thì lại đang có tâm trạng của một người sắp đi xa!! Chỉ miêu tả cảm giác này được thôi, đấy là căng thẳng, hồi hộp và một chút phấn khích. Người yêu không có nên không phải lo khoản nhớ nhung lung tung ... Chà, sắp được đi rồi, sắp được bay rồi. Chia vui cùng em cái nhé Thank you.
  3. tramnamcodon

    tramnamcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa tưởng tượng được khi xa quê như thế nào đâu: ở nhà chơi thât nhiều vào, thay cả ăn tet luôn
    Tramnamcodon: cat bui lai tro ve voi cat bui!
  4. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đeck hiểu...
    Ở nhà 20 năm rồi, chán lắm rồi. Thế mà quái nhỉ, sao thằng nào cũng nói y chang như nhau?
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    [purple] Nhớ!!! [purple]



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  6. laptrinhvienvn

    laptrinhvienvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tôi xa nhà, tôi cũng khoái lắm vì mình sắp được tự thân vận động, được thoải mái dang đôi cánh cất lên bầu trời và tự cho là chẳng có gì phải băn khoăn, thanh niên sức trẻ, nhiệt huyết đầy mình thì lo chi cái khoản nhớ nhung. 4 năm dh cũng xa nhà vậy, có sao đâu.
    đến khi đặt chân sang đất khách thì mọi thứ lại khác: phong tục tập quán, ngôn ngữ, con người, phong cảnh,.... nói chung tất cả đều khác. và khi đó bạn mới cảm nhận được hương vị quê hương.
    thèm một tô phở, muốn được coi gặp nhau cuối tuần, thèm đi dạo phố, muốn cùng ngồi nhâm nhi ly cafe cùng mấy thằng bạn chán chết,...
    thế đó, và còn nhiều nữa cơ bạn ơi.
    cho một bông hồng về cái sự nhớ. hehe.
    Ngoan, nhắm mắt anh cho quà! ... Chụuttt... Sướng tê môi...
  7. tramnamcodon

    tramnamcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sang đây chẳng có phở mà ăn, nhớ quá. Càng chơi lâu ở nhà thì lại càng thân thiêt với bạn bè, mà càng thân thiết thì khi đi xa se càng nhớ....còn cả gia đình nữa chứ.,,,huhuhu...
    Được cái là thoát được một đống em đang chạy theo tíu tit ...hihihi...
    Tramnamcodon: cat bui lai tro ve voi cat bui!
  8. undersnowing

    undersnowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em hận Box Ẩm Thực. Nó làm iem nhớ nhà quá, iem thề không bao giờ vào BOX ẩm thực lần nào nữa.

Chia sẻ trang này