1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận kẻ ngoại đạo.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi power160watt, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận kẻ ngoại đạo.


    Tình hình đã trở nên yên ổn, một sự yên ổn tạm thời cho những dự tính ??? có lẽ tôi là kẻ đa nghi , nhưng tôi luôn tin vào điều đó, chắc chắn là như thế. Và xin mạo muội được đánh giá, tóm tắt những diễn biến trong thời gian qua, cảm nhận của kẻ ngoại đạo.

    PHẦN DẠO ĐẦU:
    Trước tiên xin được giới thiệu về mình, để khỏi phải rơi vào hoặc đẩy ai đó rơi vào trường hợp của Dino và Gungcay .
    Tôi đăng ký và tìm hiểu về diễn đàn này trước khi nó bị đóng cửa khoảng vài ngày. Diễn đàn đầu tiên tôi tham gia, đó là Cùng đọc và suy ngẫm, những tiếc cái là tôi có đọc nhưng không chịu suy ngẫm mà lại phát biểu lung tung thế là bị phết cho 1 * , chắc có ai đó nhắc nhở về khả năng suy ngẫm của tôi. Thế rồi, cũng còn may khi diễn đàn này lại mở cửa, để tôi còn cơ hội để nâng cao khả năng suy ngẫm của mình. Và lần này thì tôi suy ngẫm thật khi lỡ dại nghe lời gạ gẫm của người anh em truongdu bước chân vào chốn này, đúng lúc khói lửa mịt mù, súng đạn ầm réo. Chẳng phải là một kẻ hiếu chiến và quan trọng là khả năng chiến đấu kém cũng phân vân không biết nên theo phe nào, nên vẫn yên lặng suy ngẫm.
    Việc đầu tiên vào đây tôi buộc phải làm là nghiên cứu một số thuật ngữ, và nhờ sự giúp đỡ của người anh em truongdu, tôi cũng hiểu được thế nào là offline, online, là lock, e***, delete, là nhiệt tình, tâm huyết, là quá khứ, hiện tại, là chất lượng, vô vị v.v... nghĩa là tôi phải tìm hiểu tất tần tật. Thế rồi, tôi bắt đầu mò mẫm tìm kiếm, đầu tiên là về cái quá khứ, về cái chất lượng vì thú thật tôi chẳng thấy hào hứng tí nào với những cuộc chiến cả. Nhưng tiếc cái là hình như cái diễn đàn này có trục trặc gì đó về nội dung thì phải. Nên tôi đành từ bỏ ý định lục lọi quá khứ.

    Rồi tôi đi tìm cái chất lượng, với tôi, quan niệm về chất lượng nó đơn giản lắm, nghĩa là đọc và nhận thấy một cái gì đó, hình dung ra một cái gì đó dù đó có là ý định của tác giả gửi gắm vào đó hay không. Lúc đầu tôi cũng tưởng với những cuộc chiến thế kia, thì chẳng còn gì để tôi suy ngẫm cảm nhận nữa, nhưng tôi nhầm hoàn toàn nhầm khi đọc những bài viết về Nghề nghiệp, về Lang Thang ...,hay thế mà các chiến hữu lại không lo mà vun đắp cho nó, vì hình như người anh em nào cũng nó rằng việc chiến nhau cũng chỉ để xây dựng cho diễn đàn này. Nhưng hình như ở 2 cái thread yên ổn này cũng không thể tránh khỏi những trận chiến, mà nguyên nhân thì thật không thể nào hiểu nổi chỉ vì cảm nhận khác nhau mà đưa đến những lời châm chọc khích bác nhau.

    Có lẽ khả năng suy ngẫm của tôi cũng được nâng cao, mà có thể nói là thấy rõ, khi tôi nhận ra rằng, lý do của những cuộc chiến xảy ra ở đây cũng một phần từ điều tôi vừa nhận thấy. Sự cảm nhận.

    Đấy là toàn cảnh chung, tôi xin phép được tạm dừng ở đây, và sẽ quay lại để được viết về cảm nhận của tôi về những chiến binh. .


    Âm thanh sống động và trung thực: Power 160 watt
  2. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    một kẻ ngoại đạo hay một kẻ trong cuộc và dùng nick khác?
    chắc chắn bạn nào tinh có thể nhận ra ngay cách viết của chú em và ý định của chú em.
    Mọi thứ thật đơn giản: xuất hiện, thăng hoa và biến mất. Quy luật rồi.
    Anh gioi nhat la tan' gai'!
  3. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nếu họ tự nhận là ngoại đạo thì cứ xem như ngoại đạo đi, thắc mắc mà làm gì. Hy vọng sẽ đọc được điều hay trong topic này chứ không phải bị lâm vào một nơi khói lửa mù mịt nữa.
    S&R
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Có thể chia giai đoạn vừa rồi theo hai cuộc chiến, bởi bản chất và hình thức khác nhau.
    Chiến binh nổ phát súng đầu tiên, Jonny_Walker, đã làm dậy lên một cuộc chiến, mới nhìn có thể nó không có tổ chức, nó không có mục đích và tưởng chừng như nó không được chuẩn bị, nhưng chỉ cần xem xét thêm một tí, thì rõ ràng nó có tổ chức rất tốt, có mục đích rất rõ ràng và nó đã được chuẩn bị khá lâu. Tuy nhiên sự tổ chức, mục đích và chuẩn bị của nó hoàn toàn do khách quan đêm lại, tổ chức vì có được những mối đồng cảm giống nhau, cùng mối bức xúc giống nhau và vì thế mục đích là giống nhau, sự chuẩn bị là khá dài, nó dài bằng chính sự kiềm chế, kiềm nén của những mối bức xúc đó. Jonny_Walker, đã nổ phát súng đầu tiên, thể hiện rõ mục đích là tuyên chiến với mod (đấy là tôi dùng từ như các chiến hữu vẫn dùng). Tuy nhiên, nhân vật chính lại không phải là Jonny_Walker tuy rằng cũng thể hiện ý đồ của mình khi phân loại các chiến binh tham chiến, mà là một chiến binh thực thụ cực kì hiếu chiến, người anh em truongdu. Mục đích thể hiện rõ ngay từ đầu, và dù với kì bài viết nào thì cái mục đích đó vẫn được người anh em thể hiện rõ ràng. Theo như tôi biết, thì Jonny_Walker và X31 là một, và như thế, coi như người anh em truongdu đã bị chính đồng minh của mình đâm cho một nhát từ sau lưng khi đồng ý để ATC post một đoạn Chat Yahoo Messenger, và ai cũng có thể thấy được điều đó, phủ nhận tất cả những ý đồ xấu và dồn nó lên vai trò của người anh em truongdu. Tuy nhiên sự bình tĩnh của người anh em truongdu cũng đáng khâm phục và nguy hiểm, bởi thế đối tượng tiếp theo nào đó sẽ có thể có cả Jonny_Walker (X31) ???. Một chiến binh khác, Chitto mục tiêu bị tấn công và công kích, đã không đủ khôn ngoan và bình tĩnh để có thể giành lợi thế cho mình, thật ra với vị trí như của người anh em Chitto, theo quan điểm của tôi, không tranh luận nhiều, bởi như tôi được biết thì mods không được trả công để làm những việc như thế, tuy nhiên tôn trọng nhau thì cùng hợp tác, không hiểu nhau thì có giải thích cũng không làm cho mối quan hệ tốt hơn lên được. Người anh em ATC, có vẻ như đóng vai trò là một ông lớn nào đó, sự hài hước trong cách hành văn cũng không thể dấu được sự áp đặt lẫn đe doạ trong đó, và thật sự là một sai lầm, khi chính cái đó chẳng khác gì đổ dầu thêm lửa. cdtphuc, với giọng văn mạch lạc rõ ràng, thấu đáo trong việc phân tích đánh giá nhưng cũng không mang lại hiệu quả gì trong vai trò hoà giải, điều này khó đưa ra một lý do để hiểu, chỉ có một lý do duy nhất, đó là sự ngoan cố của những chiến binh khi mục đích vẫn chưa đạt được. Một hội phó, xuongrong, khi mà tiếng nói không đủ trọng lượng, đã tự nguyện rút lui, một sự thừa nhận thực trạng hổn loạn của diễn đàn ???. Tuy nhiên, có thể thấy xuongrong khả năng kiềm chế của xuongrong là khá kém, có thể hiểu bởi xuongrong là nữ và sự rút lui của xuongrong có thể là khó tránh khỏi. commandos, có nghĩa là lính biệt kích ???, nhưng những gì chiến binh này thể hiện chưa thể hiện được ý nghĩa của cái nick đó. Tuy nhiên có thể thấy được sự thẳn thắn của người anh em, thẳn thắn đến cả cách diễn đạt. Ngoài ra còn một số chiến binh khác, cũng đã tham chiến nhưng mục đích là không xuyên theo mục đích ban đầu của cuộc chiến mà chủ yếu dựa vào cuộc chiến nhằm giải quyết các mục đích cá nhân như khích bác người này, công kích người khác, hoặc muốn chứng tỏ mình nhưng những mục đích đó đều không đạt hiệu quả, có thể xem đó là những kẻ cơ hội.
    Kết thúc cuộc chiến thứ nhất, có thể xem như vậy, là hai thread của truongdu, Jonny_Walker lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Chí Phèo của Nam Cao để công kích và truongdu đã xỉ vả trực tiếp hai nhân vật nào đó: tiểu thư ngọt ngào (Sweet Lady VKT ???) và honey của cô ta (Lion King ???).
    Và kết quả, có thể thấy phần nào thảo mãn mục đích của Jonny_Walker, truongdu khi xuongrong rút khỏi vị trí hội phó đồng thời cả vị trí mod, chitto cũng đã tuyên bố chính thức rút lui khỏi vị trí mod.

    Âm thanh sống động và trung thực: Power 160 watt
  5. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị: sử dụng font màu đậm đậm lên tí, màu mè thế thì hấp dẫn thật nhưng nhìn muốn toét con mắt!
    S&R
  6. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Bác phân tích cuộc chiến còn em sẽ phân tích bác he he
    Sau đoạn ca đầu ầm ỹ, lý do của cuộc chiến là ... sự cảm nhận. Em lại tưởng bác sắp sửa nói người nọ cảm nhận của người này với người kia thế nào, hoá ra tiếp theo bác nói về ... cảm nhận của bác. Hoá ra chính cảm nhận của power160watt làm nên "cuộc chiến". hic, cuộc chiến ấy thật vô cùng khủng khiếp, "chiến binh nổ phát súng đầu tiên", "bức xúc", những tình cảm bị "kiềm chế, kiềm nén", sự xuất hiện của các "chiến binh tham chiến", "cực kỳ thực thụ hiếu chiến", lại có kẻ "đâm một nhát vào sau lưng", kẻ khác "đáng khâm phục và nguy hiểm" ... ối ối mỏi mồm quá.
    Em khuyên bác nếu khi nào bí từ thì có thể dùng thêm các từ sau "huỷ diệt", "tàn sát", "dã man tàn bạo", "thâm độc", "bỉ ổi", "tội phạm chiến tranh", "đáng đưa ra toà án hình sự quốc tế", "tội ác chống lại loài người" ... như vậy bác sẽ nâng cấp đài phát thanh lên 1600watt he he
    "Mười câu nói đi không bằng một câu nói lại", bác chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đổ thêm dầu vào lửa, he he, một kẻ ăn theo "cuộc chiến". Bác sẽ chẳng đưa được điều gì mới mẻ ra mà chỉ dùng mồm mép để đục khoét mâu thuẫn giữa người nọ với người kia. Gớm, đọc qua cũng thừa biết, bác cứ làm như bác từ hành tinh khác rơi xuống 7x, bác có nuốt hết một cân bã kẹo cao su cũng chả có ai tin bác đâu. Thôi, em khuyên bác nên từ bỏ ý định "thâm độc hiểm ác dã man tàn bạo
    một cách có tổ chức có chuẩn bị và chuẩn bị từ rất lâu" đi. Bác định tỏ ra vẻ hiểu biết ở đây à? Bác có hiểu biết bằng giời mà không giúp gì cho đời thì chẳng có ai hơi đâu mà quan tâm nhá. Bác ở trong lòng 7x mà chống 7x thì bác không phải kẻ ngoại đạo, mà bác là juda phản chúa, nhá. mấy ông x31, truongdu, Atc mà nhẩy vào tranh luận với cái đài phát phản chúa này thì đúng là rỗi hơi ... để đấy tôi đảm nhiệm cho he he ;)
    Bill Delon - Đẹp trai hơn Alan Delon thông minh hơn Bill Gate
  7. stuartlittle

    stuartlittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    X3, Johnny Walker: chiến binh não to sọ bé. he he...

    BRAZIN NUMBER ONE
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Thôi đi ! miễn !
    Stop đê là vừa Mệt cả người !Dạo dầu với chả dạo giữa ..
    Lối mòn này người ta chán đi rồi .!
    .Miếng thịt mỡ ăn nhiều cũng ớn người ta đã phải vứt xuống đáy thùng rác để khỏi phải nhìn thấy hay nghĩ đến rồi .Tiếc rẻ gì mà còn đào bới,moi móc lôi ra mà phân tích với cảm nhận này nọ ???Đau đầu !
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  9. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Chiến binh đầu têu topic này quả là có bản lĩnh,nhưng nếu cậu đổi màu chữ một tẹo ,để dễ đọc có được không
  10. Black_Art_new

    Black_Art_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    "Tình hình đã trở nên yên ổn, một sự yên ổn tạm thời cho những dự tính ??? " --> theo em thì có lẽ là yên ổn thật rồi ý chứ.
    "có lẽ tôi là kẻ đa nghi , nhưng tôi luôn tin vào điều đó, chắc chắn là như thế. Và xin mạo muội được đánh giá, tóm tắt những diễn biến trong thời gian qua, cảm nhận của kẻ ngoại đạo"--> bác quả là đa nghi thật nhưng em nghĩ việc gì qua rồi thì thôi, bác còn bới lại làm gì.
    Các bác đều lớn cả rồi, đâu còn ở tuổi trẻ con nữa mà chấp nhau 1 hai câu nói không hợp ý. Hơ hơ, các bác nhiêu tiền thât, lên mạng để nói nhau loạn ngậu cả lên. Thật trả bù cho em, phải tự trả tiền net nên lúc nào lên cũng vội cuống. hi hi, em nghĩ các bác đang lãng phí sức lực và tiền bạc của chính mình.
    Nothing Impossible

Chia sẻ trang này