1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận kẻ ngoại đạo.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi power160watt, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dino

    Dino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải ngại cứ để cho người ta đánh giá tiếp. Mỗi người một cách nhìn nhận. Tuy nhiên, cấm cãi nhau trong này hê hê
    To Mods: Đừng cho người ta chầy cối trong này nhé!
    Gone with the wind
  2. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    Có thể thấy trong cuộc chiến thứ nhất, sự mạt xát công kích vẫn có, tuy nhiên bề nổi của nó thì lịch sự và văn hoá nhưng phía sau sự lịch sự và văn hoá đó là sự bỉ ổi cùng cực. Sự lưu manh trong những cái đầu trí thức. Nhưng dẫu sao, vì mục đích của mỗi chiến binh mà cái đó không được đụng tới, bị lờ đi. Và cuộc chiến vẫn cứ tiếp diễn theo cái mục đích rõ ràng và mạnh mẽ nhất. Không phải hoàn toàn là thế, mà chỉ phần nhỏ đó là sự đụng độ giữa tu_dinh_huong và lion king, giữa varity_xyz và một số chiến binh khác (tức thời không nhớ hết được), giữa calci (mất dạng sau cuộc chiến này) với truongdu, tu_dinh_huong và varity_xyz.
    Cuộc chiến này có vẻ không để lại hậu quả gì nghiêm trọng trong mối quan hệ giữa những chiến binh, tuy nhiên thành quả lớn nhất của phe gây chiến thì quá rõ ràng. Vậy có thể xem rằng phe gây chiến đúng ??? hay phe kia bất nhẫn lẫn bất tài ??? Chắc chắn là phải có cả hai. Rất dễ thấy rằng sự xây dựng, sự đấu tranh để phát triển đã được da phần các chiến binh dùng làm bình phong che đậy các hành động của mình. Nhưng nếu tất cả chỉ dựng lại ở cuộc chiến thứ nhất, sẽ chẳng thể có sự phán xét nào cho việc làm đó, nó hoàn toàn được sử dụng hợp lý.
    Bất kì cuộc chiến nào, cũng tồn tại một phe thứ 3, trong đó có: hoà giải, thầy dùi, dây máu. Ở đây cũng thế, và rõ ràng thầy dùi, dây máu đã có nhiều hiệu quả hơn trong các hành động của mình. Tại sao hiệu quả hoà giải lại có thể kém như thế, nếu không phải là không hề có tí hiệu quả nào ??? Theo tôi, có thì đó chính là mâu thuẫn quá sâu sắc nó đã đến đỉnh điểm và tuôn trào như dòng nham thạch của núi lửa và chỉ có chính nó mới có thể ngăn cản được nó mà thôi, điều đó đã được chứng minh bởi thực tế. Đó là sự bất ngờ lớn dù bất kì với ai (tham chiến hoặc không tham chiến), sự mâu thuẫn đó. Bởi không có ít các bài viết ca ngợi nhau, trêu chọc nhau một cách thân mật hoặc những bài viết cho người đọc cảm nhận một sự đoan kết ở đây. Đến lúc này, tôi thấy điều đó không còn là bất ngờ nữa khi mà những bài trêu chọc thân mật đó chỉ gói gọn trong một số thành viên, đấy chính là sự ru ngủ những đầu óc quá mơ mộng, quá lãng mạng hoặc đơn giản là thiếu thực tế.
    Thật ra, có thể xem sự thân mật đó, sự đoàn kết đó là thuộc về những nhóm nhỏ, nhóm nhỏ các thành viên nhưng hầu như không có những mối ràng buộc kiểu đó giữa những nhóm nhỏ đó và chuyện không đoàn kết, không thân mật trong cả một tập thể lớn đến gần 100 thành viên là chuyện dễ hiểu, mọi cố gắng nhằm đem lại sụ gắn bó các thành viên không phải là dễ dàng khi mà chính những thành viên đều là những người có suy nghĩ độc lập, đều hiểu được mục đích khi tham gia vào đây. Đấy chính là mấu chốt nảy sinh những mâu thuẫn trong cuộc chiến thứ nhất.

    Âm thanh sống động và trung thực: Power 160 watt

Chia sẻ trang này