1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận khi nghe INSATIABLE

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi LungTungBeng, 07/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LungTungBeng

    LungTungBeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận khi nghe INSATIABLE

    Xin chào tất cả các bạn Pop Club TTVN ! Cho phép tớ được góp vui nhá !

    Đã lâu rồi tớ không có điều kiện để thưởng thức nhạc pop thường xuyên nữa. Nhưng trong dòng xoáy của teen pop hiện nay, tớ vẫn nhớ như in những giai điệu một thời đã đi vào lòng mình cái thuở thập niên 90 đó. Trong đó không thể không kể đến "Truly madly deeply", giai điệu tuyệt vời, lời ca chân thành và giọng hát quyến rũ. Thế nên chẳng có gì là lạ về thành công xuất sắc của bài hát, cũng như của cặp "song kiệt" Savage Garden đã được suy tôn là một trong những ban nhạc huyền thoại của xứ kanguru.

    Tiếc thay sau 2 album nổi đình nổi đám, kể từ năm ngoái Savage Garden đã trở thành lịch sử rồi. Thế nhưng hôm nọ bất chợt ký ức về họ lại sống lại trong tớ khi tình cờ xem và nghe một bài hát trên MTV có cái tựa hơi quái ?" Insatiable. Và cũng chợt nhận ra giọng ca của Savage Garden ngày nào, nay đang theo đuổi sự nghiệp riêng của mình với album Spin. Vâng, chính là Darren Hayes.

    Nghe qua bài hát ballad này chợt trong tớ trào lên một cảm xúc khó tả. Giai điệu của bài hát thật độc đáo, cân đối, vẫn đi theo khuôn thước của pop 90, ngọt ngào và nhẹ nhàng như hơi thở, sao nghe giống Savage Garden đến lạ kỳ. Dàn đệm thì khỏi chê, chậm rãi, tha thiết, tiếng guitar plucked day dứt theo từng nhịp, đều đều như tiếng tim đập vậy. Và trên nền đó là giọng ca của Darren Hayes như những lời thì thầm rót vào tai.

    Nhiều người phê bình Darren Hayes bây giờ bắt chước Michael Jackson quá, giọng của anh ngày càng khều khào và uốn éo như "King of pop". Nhưng theo tớ thì Darren Hayes vẫn có nét độc đáo riêng của mình. Riêng trong bài hát này, chàng đã sử dụng kỹ thuật hát giọng gió (falsetto) một cách hoàn hảo. Đan qua suốt bài hát là những âm điệu cao vút vượt quá thang âm bình thường, nhưng lời ca vẫn không bị méo và giọng ca luyến láy vẫn ngọt như "mía lùi", không chê vào đâu được.

    Ca từ thì không có gì đột phá, nhưng nó đã khoác cho bài hát một không khí rất "liêu trai", khi tả khung cảnh thành phố về đêm, và lọt thỏm giữa đó là nỗi khát khao được yêu cháy bỏng đến nỗi không gì có thể thỏa mãn được:

    Khi ánh trăng trườn qua đường phố
    Xua đi cái nóng mùa hè
    Dưới kia có tiếng bước chân đâu đây
    Thế giới quay cuồng...
    Ánh trăng vờn trên làn da em
    Nụ hôn còn vương vấn mãi và kéo anh vào
    Anh ngủ say trong em...


    Một điều đáng khâm phục là chính Darren Hayes đã viết bài hát này (cùng với ông bầu của chàng là Afanasieff) cũng như hầu hết các bài trong album Spin. Như vậy ta có thể kết luận, ca sĩ này cũng ít nhiều là một tài năng thật sự không thua kém gì Daniel Jones (thành viên thứ hai của Savage Garden, là người phụ trách phần nhạc), chứ không phải là một giọng ca chỉ biết làm kiểng như Thomas Anders. Theo tớ, đây là bài hát hay nhất của album, hơn cả Strange Relationship. (Có lẽ vì gu của tớ chỉ thích sweet ballad chăng?)

    Video clip mà tớ xem trên MTV thì không có gì đặc sắc nhưng cũng xem được và phần nào mang được cái hồn của bài hát. Đặc biệt trong clip này Darren Hayes mang kiểu tóc rất lạ - tóc vàng để dài đến vai và xuôi thẳng, giống y kiểu của Julian Sand khi đóng các vai.... ma quỷ! Bình thường chàng ca sĩ này hay để mày râu nhẫn nhụi rất gọn ghẽ. Nhưng dù với kiểu tóc nào thì công nhận chàng cũng vẫn... đẹp trai và khêu gợi ! (hơn Russel Crowe nhiều).

    Bài hát này đã được cover ở Việt Nam, theo tớ biết thì bản tiếng Việt có tựa là "Trái tim cô đơn" do Phương Thanh hát, trời ơi sao mà tệ quá !! Miễn bình luận !!

    Trên đây là cảm nhận của riêng tớ, bác nào có ý kiến gì thêm thì cho tớ biết nhá. Chúc các bác vui vẻ.

    Tặng các bác lời của bài hát:



    INSATIABLE

    1. When moonlight crawls along the street
    Chasing away the summer heat
    Footsteps outside somewhere below
    The world revolves I let it go
    We build our church above this street
    We practice love between the sheets
    The candy sweetness scent of you
    It bathes my skin, I?Tm stained by you

    And all I have to do is hold you
    There?Ts a racing in my heart
    I am barely touching you

    Chorus:
    Turn the lights down low
    Take it off, let me show
    My love for you insatiable
    Turn me on, never stop
    Wanna taste every drop
    My love for you insatiable

    2. The moonlight plays upon your skin
    A kiss that lingers takes me in
    I fall asleep inside of you
    There are no words, there?Ts only truth
    Breathe in, breathe out, there is no sound
    We move together up and down
    We levitate our bodies soar
    Our feet don?Tt even touch the floor

    And nobody knows you like I do
    The world doesn?Tt understand
    But I grow stronger in your hands

    (Repeat Chorus)

    We never sleep, we?Tre always holdin?T hands
    Kissin?T for hours talkin?T makin?T plans
    I feel like a better man
    Just being in the same room, we never sleep
    There?Ts just so much to do, too much to say
    Can?Tt close my eyes when I?Tm with you
    Insatiable the way I?Tm loving you

    (Repeat Chorus)


    Lung Tung Beng
    Đừng làm hôm nay những gì có thể dời lại ngày mai.
  2. haidang

    haidang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Nghe Insatiable tôi thấy hay đấy chứ,vừa mang chút gì của SG ngày xưa nhưng cũng có nét mới của riêng DH.Khi xem Giai điệu tình yêu nghe nhạc bài PThanh hát tui rất mừng,nhưng sao mà thất vọng quá,vớt vát cái nhạc nên vẫn ráng nghe.Bi giờ đang kiếm cái đĩa tổng hợp có bài đó(ko thích nghe đĩa riêng lắm)
    Hải Đăng
    Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc rong ruổi trên đường dài xa quê hương.....
  3. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    LungTungBeng mà viết cũng hay nhỉ.
    DH hát vẫn hay nhưng nhạc thì không bằng hồi ở trong SG.
    Lungtungbeng nói riêng trong bài Insatible DH mới dùng giọng gió là chưa đúng, DH sở trường giọng gió bài nào mà chả sử dụng, cái đỉnh của DH là giọng gió rất trong , tròn, to mà hơi lại dài , chuyển giọng rất mượt, không bị ngắt quãng. luyến láy thì khỏi chê rồi, nhịp cũng cực chuẩn.
    Tôi cảm giác tuy Spin vẫn mang chất nhạc của SG nhưng nhạc của SG hồi xưa nghe mạnh mẽ và hưng phấn hơn hẳn. Những Affirmation , The animal song hay The best thing của SG nghe rất sôi động và đầy hứng khởi, làm cho người ta cảm thấy bay bổng . Sự tan rã của SG thật là vô cùng đáng tiếc, tôi nghĩ đây là ban nhạc hay nhất của Úc mà tôi từng được biết.
  4. BopBopBaby

    BopBopBaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hê hê , bài này nói chung nghe cũng tạm được , không hay đến độ làm Bop nổi da gà . Lời hay nhưng nhạc thì không mới , vẫn như khi có đủ cả hai đồng chí vậy . Được cái giọng của Darren còn hay chán , hay hơn giọng mình .
    THĐNN - HOA PHĂNG ĐỎ - IVORY HEART
  5. ptthang

    ptthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    >>>>> úi cái giọng DH nhè nhè mà hay phết ..........
    Queen of my heart​
    Wherever you will go​
    Everyday i love you​
  6. neochu

    neochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hihi ! bài hát này hay thiệt ! lại thêm thằng DH để tóc dài nữa ! nhìn ngộ ngộ làm sao nữa chứ !
    bà con rảnh thì lên : darenhayes.com coi thử xem ! tui thấy cũng khá ấn tượng !
    với lai bà con nào có CD hay VCD bài này kg ? cho tui mượn 1 chút xíu ! cám ơn nhiều ! : )
    có gì mail cho tui : nc@dublin.com.

Chia sẻ trang này