1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận khi xem Movie Fashion 82-83

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi thongxanh, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận khi xem Movie Fashion 82-83

    Tèn tén ten, hì..hì..mới vào thấy ấn tượng thiệt, chết người vì cái nhạc nền khúc đầu, hay thiệt. Xem nào, tên Shogun múa máy giống y chang con chim cánh cụt, sau đó là bà con mà chả biết ông nào là bà nào hết, hic, biết mỗi chiqui, MMF.
    Hic, em coi tới thừ 3 mà cũng chẳng hiểu cái gì, đang coi giữa chừng cái nó nhảy ra cái đoạn nào á, ko biết nó từ đâu ra nữa.
    Hic, ma cái tên nào quay phim, đói bụng tay run hay sao mà đảo liên tục, coi mà con mắt nó nhảy vòng tròn.
    Mà công nhận mấy cô chú HN xinh thật, với lại mấy chú hình như hẹn nhau mặc đồ hay sao mà thấy chú nào cũng mặc cái quần qua đầu gối cùng 1 màu, trông hấp dẫn ác.
    Hì..hì...em thì ko biết viết, nên vết chừng đó bà con viết tiếp đi.

    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.
  2. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Ai cho tôi xem với
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  3. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    xem ở đâu thế Thông ? gửi cho tui xem với .
    I hope you always stay the same
    [​IMG]
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ai thích xem mai qua nhà Quitaro, hình như nhà nó có đấy....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  5. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế, bà con ngoài í vẫn chưa được xem à, ki cục thế.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.
  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ưu tiên trong đấy xem trước đấy ... hè ....

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    đúng là chất lượng hợi tệ thật... nhưng có còn hơn ko chứ ha thongxanh.
    ơ mà sao bà dám chê Shogun múa máy giống y chang con chim cánh cụt hả ? bà coi chừng tui đó nha, tui đang giữ gói quà anh tenquadep nhờ đưa bà đó, coi chừng tui giữ luôn à
    ui ... tui thì cũng giống bà biết có mỗi Sho, MMF, chiqui.
    Sho ơi, cái đĩa của 19 sao ko xem được phần 3 ?
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  8. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cái của tui coi cũng ko được fần 3, chắc chưa kiểm duyệt, vì bà sss có trang phục ác qúa, hehe
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.
  9. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    này cho tui xem mới

    Hien
  10. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, các bác chưa được xem hả??
    Bác nào muốn xem đến nhà tui...
    Hic, đại khái là cahr đẹp đẽ gì đâu, cái thằng cầm camera ko bít quay cóp kỉu zì mà xem đúng là muốn đảo rớt cả tròng mắt...
    TX à, mày ko hỉu ý nghĩa của chương trình đúng ko??Để tao nói qua qua cho nhá.
    Chương trình thời trang của bọn mình là thời trang kết hợp với kịch luôn.Màn một là cảnh của thời kỳ tiền sử.Bắt đầu từ bác Taczang cởi trần mặc cái quần vàng ( đó là Nothernlights).Có Tazang nam, thì sẽ có thêm cả Tazang nữ nữa.Đó chính là nàng 3sờ xinh đẹp với bộ váy xẻ độc nhất vô nhị..he he...
    Nhân vật tiếp theo là bác đường truyền do Matrix. Mạng thời tiền sử chỉ được có 28K thôi.Bác Matrix múa may rất máu, vì lúc ý mạng đang nhanh.
    Rồi đến 2 bộ trang phục là Da đỏ do em November_tears 83 đảm nhận với màn hú lên y như da đỏ thật.Còn bộ trắng trắng tiếp theo là bộ trang phục của người La mã cổ, do em LionKing 83 diễn.
    Và màn diễn rất ấn tượng tiếp theo là của Silvermoon và em PhuThuy 83 cùng ra. Đó chính là đại diện của Cún - Ỉn tiền sử.TX có thấy 2 đứa chúng nó diễn hay ko?Hơi bị máu đấy.
    Và đường truyền Matrix lại xuất hiện, nhưng lần này số lượng user đông quá nên đường truyền làm việc quá công suất--->die.
    Chấm hết màn 1
    Màn 2
    Bắt đầu bằng cảnh cả sân khấu tối om. Xuất hiện Batman với cái áo choàng đen , do chồng tui diễn đó( đẹp trai ko??he he).Rồi sau Batman là nhân vật Pocolo luyện công do em Tomcurise 83 diễn. Tiếp theo là màn trình diễn của Quitaro trong vai FF7. He he, các bác có thấy thanh kiếm đẹp ko??
    Em gái có mái tóc chấm ngang vai, mặc bộ váy bằng giấy màu hồng là Britney bên box86( có lý do riêng nên 86 cũng có 1 bộ trang phục trong đó).
    Rồi tiếp theo là trang phục của Cún bay và WarPigs, do TV và em Tiny diễn.Tất cả các bộ trang phục trên đều cover từ các nhân vật nổi tiếng trong phim, truyện, games.
    Rồi nhạc chuối nổi lên, bác ACT xuất hiên, do MMF đảm nhận.Màn 2 tức là thời hiện đại, nên khi đó đã có người quản lý 3 đường truyền mặc quần đùi đeo bàn phím cởi trần, đó chính là ATC.Nhưng ACT lại cãi nhau với lover nên đã ko quản lý mạng, để cho mạng bị die--->user phản đối--->xông ra tẩn xử lý bác ACT....
    Đại khái nó là như thế....
    Còn gì nữa các bác cứ cố mà xem mà hiểu nhá
    Thế là người đã ra đi
    Ta không hiểu vì sao mình mất nhau
    Tim không chất chứa nỗi đau
    Mà vẫn thiết tha một niềm yêu riêng người

Chia sẻ trang này