1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận lần đầu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kadobanawa, 12/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận lần đầu

    Mỗi người đều có lần đầu tiên phải không bạn. Hôm rồi xem phim HQ thấy nói chút về "Nụ hôn đầu" chợt nhớ lại.
    Nhưng lần đầu nhiều khi không như người ta tưởng. Hihi lần đầu hôn tệ quá mình không nhớ gì cả , hay tại lúc đó run quá chăng (rõ ràng không run)
    Mọi thứ lần đầu đều khiến người ta nhớ chút chút khi gặp tương tự hay khi có người nhắc đến.
    Lần đầu đi xin việc, cầm hồ sơ vào nộp tình cờ lại nhầm vào phòng Hành chính của 1 công ty khác lại bị tưởng nhầm là đối tác mà họ đang đợi.. :) Trong cái rủi có cái may được chỉ xuống tầng dưới đúng nơi cần tuyển.
    [​IMG] nhớ lại 1 thời làm việc thực sự
     
    Ps 4 all: cảm nhận lần đầu của bạn là gì
  2. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình nhảy lên xe đạp khi đó mình 8 tuổi và mình có 1 cục u to như quả ổi trên trán. Đau thế nhưng mà sướng! Mà chỗ mình đập đầu vào là cổng của 1 cái nhà thờ mới chết !
    Được phuong130985 sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 13/04/2007
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    LẦn đầu tiên biết cảm giác thick 1 người là như thế nèo , cái cảm giác tim đập mạnh , run rẩy , rùi thấy ấm áp khi nghĩ đến người ta ............ sao mà đáng iu đến thế
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu biết thế nào là yêu và được yêu .......hạnh phúc , cảm thấy niềm vui không bao giờ dứt ...
    Lần đầu biết thế nào là tổn thương trong tình yêu , trong cuộc sống ..... lúc đầu buồn vì đau , sau thì chẳng còn thế nữa , chai sạn .
    Lần đầu cảm nhận được niềm vui khi giúp đỡ được người khác 1 việc dù rất nhỏ thôi . Thấy mình còn cần thiết bên nhiều người , có thể cảm thông chia sẻ vui buồn bên những người bạn .......
    Lần đầu đứng trên bờ đê bát ngát , mới biết mình quá nhỏ bé với thế giới này ........... muồn tan đi trong gió .....
    Lần đầu ... cảm nhận .. sao mình tủi thân thế mỗi khi nhìn thấy 1 gia đình có bố có mẹ dẫn con cái đi chơi .....
    Lần đầu biết cảm giác thế nào là cô đơn lạc lõng giữa mọi người ... thật sự thấy 1 màu đen trước mắt .
    Lần đầu ... thấy muốn yêu thương 1 người hơn cả bản thân mình .....................
  5. autumnriver_hn

    autumnriver_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên hôn một người con trai (là chồng bi giờ), răng đập đánh cộp vào nhau một cái.
  6. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trong đời hoàn thành mục tiêu đề ra: đỗ ĐH.Sướng :x
  7. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên phải ngủ mình 1 phòng (o KTX mà), mất gần 1 tuần mà ngủ vẫn không ngon giấc. Mà sau đõ vẫn sợ thế mới tức chứ :((. Tưởng tượng ra đủ thứ để doạ nạt chính bản thân mình. Đến giwò vẫn chưa sửa được điều này
    Lần đầu tiên nhận được lương thế mà giờ chẳng nhớ tẹo nào nữa. Nghe mọi người nói đễn những việc làm khi nhận tháng lương đầu tiên mà thấy mình đoảng đến thế chứ
    Không phải mọi lần đầu đều hay ho và ấn tượng nhỉ
  8. huongdeutsch05

    huongdeutsch05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    một lần mình bị ngã xe(đạp) và khi đó 1 chàng trai đẹp trai(theo minh là như thế) đã đỡ mình dạy và cười với mình 1 nụ cười(mình còn nhớ mãi nụ cười đó). Và đó là lần đầu tiên trái tim mình .......(ngượng quá)
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi xa nhà, thấy mình lạc lõng giữa chốn phồn hoa đô thị, khóc mất 1 tuần liền vì thấy chả có ai quan tâm tới mình.. Giờ vẫn còn nhớ cảm giác buồn tủi lúc đó, và cảm giác hồi hộp khi được về thăm nhà. . Thế mà đã mười mấy năm rồi. Nhanh thật.
  10. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu... mình ăn thịt một con vật tội nghiệp...
    Chỉ vài chục phút trước, nó còn ở trước mặt mình, co rúm tội nghiệp, thế mà phút sau, nó đã thành những món mà mình không thể không ăn...
    Lần đầu... và biết rằng không phải là lần cuối...
    Giờ thì đã hiểu con người là loài ăn tạp và độc ác nhất trong các loài.

Chia sẻ trang này