1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận lần đầu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kadobanawa, 12/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên biết rằng mình đôi khi không thể làm được những việc mà mình muốn, nhất là trong các vấn đề quan hệ xã hội, khó.
  2. gahoamo

    gahoamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên bị bạn úp sọt cảm thấy rất thất vọng và tự hứa với mình là "Thà mình phụ người còn hơn để người phụ mình" nhưng lại kg bao giờ thực hiện dc
  3. xxmthn

    xxmthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu, biết thế nào là nỗi đau quặn thắt khi nhìn thấy người mình yêu mệt mỏi, cô đơn...
  4. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu cảm nhận thấy thực sự quên được một người khi con tim lại đập nhanh hơn mức bình thường
    Lần đầu chờ người khác đến tận 3h chỉ để được đi cable cab và vào magic island
    Lần đầu thấy nhói đau khi đến lúc chia tay vì biết rất khó gặp trực tiếp người đó lần nữa
    Lần đầu thấy vui khi biết người ta cũng không thể quên mình :) (ích kỷ nhỉ)
    miss u
  5. Thang98b3

    Thang98b3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Không biết chàng trai này có phải là mình không nhỉ????? Rất nhiều lần đã đỡ xe cho các bạn gái bị ngã rùi, mà lần nào cũng cười...
  6. huongdeutsch05

    huongdeutsch05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    uh!có thể là bác đấy. Nếu là bác đã giúp đỡ em lần ngã xe đó thì em cũng xin cám ơn bác nhé. Nhân tiện đây em xin hỏi thăm, chị nhà và 2 cháu có khoẻ ko a?hôm trước nghe tin vợ bác đẻ mà em chưa đến thăm!
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    lần đầu tiên biết cảm giác bị người khác làm đau như thế nào , đau hơn nữa lại chíng là người mà mình yêu thương
    thấy bị tổn thương sâu sẵc , bật khóc ko thành tiếng .............
  8. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu thấy học hành oải như thế này
    Cái ngày xưa mình có thế đâu, chẳng ngán gì học hành thế mà đầu óc dạo này chán thế. Mà chẳng biết có nên cơm cháo gì không đây
    huhu đã chót phải chét thôi
  9. ProQuan

    ProQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên phá trinh thấy đau cò cãi lúa
    Lần đầu HIV, tự hứa lần sau không bị nữa
  10. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Lần đầu tiên say sau 5 năm
    Chả biết gì. Chả biết cảm xúc thế nào. Làm một giấc đến gần trưa hôm sau, vẫn còn say

Chia sẻ trang này