1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận mùa đông !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi NhuMay_NhuMua, 10/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, mình cũng thích mùa đông lắm, nhất là mùa đông Hà Nội. Nhớ cảnh trời se se lạnh mà đi ăn ốc, đi ăn ngô nuớng....đi dạo quanh Bờ Hồ với.....thì cứ gọi là.....tuyệt vời. Mấy hôm nay trời cũng đã có gió mùa đông bắc rồi, nhưng mình vẫn thích khoảnh khắc mùa đông vào thời điểm giáp tết. Khi đó thì...........( thôi gần đến thời điểm đó nói tiếp)!
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Còn lại đây bao yêu thương, bao nhung nhớ.
    Còn lại đây bao cô đơn xót xa.
    Còn mình ta như chơi vơi, mang bao kỷ niệm, với nỗi buồn.
    Và mùa đông không mang theo bao hơi ấm.
    Mùa thu không có lá rơi.
    Còn mình ta như chơi vơi, nghe con tim ta nát tan.
    Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại, và em như cánh chim vút bay mãi nơi phương nào, chỉ còn mình ta ôm cô đơn, nhớ nhung kỷ niệm để lòng ta bỗng nghe sao buốt giá.
    Tình yêu đó sẽ mãi mãi không quay trở lại, và em như cánh chim vút bay mãi nơi cuối trời, chỉ còn mùa đông vây quanh ta, hát với ta rằng, bài tình ca nghe ôi sao xót xa.
    "ĐÃ QUA ĐI RỒI, ĐÓ NHỮNG KỶ NIỆM CỦA MỘT MÙA ĐÔNG GIÁ RÉT. GIỜ ĐÂY, EM CÒN NHỚ, HAY EM ĐÃ QUÊN ?"
  3. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Gớm...nói đến ăn cái là nhao lên Ai cũng kể lấy kể để, cơ mà lại toàn món ngon chứ. Nếu mà mùa đông tớ còn khoái hạt dẻ, bỏng ngô nữa. Mỏ khoétMỗi tội chả có ai để....Lượn hồ thì rét lắm, mặt mũi tím tái vào. Có người để ôm cũng ứ thích, xà vào quán ngô nướng hoặc hơn nữa thì cafe cho lành
  4. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Bác này văn thơ lai láng chảy tà tàNhung nhớ, cô đơn, xót xa. Em còn nhớ khó mà có thể quên
  5. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa được hưởng cái lành lạnh một tý,hôm nay đã lại nóng rồi,chán thế.Tớ thích mùa đông nhất,ghét mùa hè thế,nóng kinh khủng nguời ai cũng nhễ nhại.
    Mà đặc biệt của mùa đông là có nhiều món ngon để ăn nữa chứ,thích thế.
  6. em_chi_la_em

    em_chi_la_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông? Không khí lạnh luồn qua lớp áo làm người cứ có cảm giác run rẩy và mong biết mấy một cái gì đó có thể làm mình ấm hơn không phải từ sâu trong trái tim.
    Mùa đông trời xám xịt nhiều mây, nhiều gió khiến tâm trạng lúc nào cũng thấy buồn, lạnh và cô đơn dã man. Điều đó làm mình sợ mùa đông nhưng cũng lại yêu mùa đông vô cùng vì những lúc ấy mình cảm thấy mình rất là chính mình khi chỉ ngồi có một mình và cảm nhận tất cả bằng nhiều thứ cảm xúc khác nhau...(hâm quá là hâm!!!)
    và đặc biệt là chỉ có mùa đông khi kết thúc bắt đầu bước sang xuân mới lại được nhìn thấy lá cây bằng lăng màu đỏ. Ngày xưa đi học 3 năm cấp 3 cứ đến mùa đông là được đi trên con đường mà 1 bên toàn những cây lá màu đỏ, màu đỏ đun kết hợp với nền trời màu xám, thực sự rất, rất đẹp!!!! Yêu quá mùa đông ơi
  7. welshsorceress

    welshsorceress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Gần sáng thức giấc , gió lạnh lùa vào, kéo chăn cao cổ .. Bất chợt nhận ra "mùa đông đã về rồi "
    Được welshsorceress sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 12/09/2006
  8. priver

    priver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tui thích mùa đông, lý do đầu tiên là bởi vì tui sinh ra vào mùa đông. Thứ hai, mùa đông ăn cái gì cũng ngon, thích nhất là đi ăn ngô nướng, quẩy nóng, nem chua rán, rồi thỉnh thoảng lên cơn đi ăn kem lại càng thấy thích. Thứ ba, vào mùa đông thích nhất là cái cảm giác chui vào chăn ngủ nướng.( hôm nào trời xám xịt nằm đắp chăn nghe nhạc hay xem film kinh dị thì cực phê ). Thứ tư, mùa đông đi chơi thật là thích (mùa hè muốn đi chơi lắm nhưng cứ thấy nắng gắt là đã mất hết nhuệ khí rồi), ngoài ra với các couple thì còn gì tuyệt hơn là cái se lạnh của mùa đông nữa. Thứ năm, mùa đông là mùa kinh tế nhất, bạn có thể dùng điện nước thoải mái mà chả phải chăm chăm đi bơm nước hay tốn thêm tiền để lắp điều hòa. Thứ sáu vào mùa đông trông ai cũng có vẻ....sạch sẽ hơn , chứ vào mùa hè trông mặt mũi tóc tai lớp nhớp ghê lém ). Và còn nhìu nhìu lý do nữa để yêu thích mùa đông , bác nào có ý kiến gì thì bổ sung nhá
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    đấy là bài hát "Bản tình ca mùa đông" mà
  10. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    túm lại thì nó vẫn là mùa đông ... yêu mùa đông thì cũng phải yêu cả bài hát về mùa đông chớ
    em cũng sinh ra trong mùa đông ... hì hì ... em nói là mùa đông ko có người yêu thì bùn cũng chẳng phải ... nếu ko có người iu mà bùn thì có lẽ suốt 18 năm qua em bùn àh ... hớ hớ ....
    đúng là mùa đông thik nhất là được ăn món gì nóng nóng cay cay ... tuyệt cú ... hay khi vào ngày đông chí , hội thik mùa đông chúng ta offline nhỉ ,,,, hí hí ^^

Chia sẻ trang này