1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm nhận mùa rét

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi wohhung, 28/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận mùa rét

    Mùa rét như thế này , đi chát ngồi gõ bàn phím lại cóng hết cả đôi bàn tay . Ngồi ở nhà ôm người yêu là sướng nhất ... Hiiiiiii Nhưng mà người yêu lại chưa có thì chẳng biết ôm ai đây nhỉ.. Chán thiệt....Có em nào chưa có người yêu ???????????
  2. vote_ars

    vote_ars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy ĂĂ Có người yêu ngồi ôm là sướng nhất ....
  3. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Trùi.Mới có thế mà đã kêu gào thảm thiết...Mùa đông năm nay đến sớm thế sao?ở một nơi xa khi thấy cái lạnh như đóng băng cả con tim mới thấy nhớ cái rét ngọt ngào của quê hương.Nhớ những ngày đi học thêm chưa vội về nhà, lang thang và ngửi mùi hoa sữa cầm trên tay bắp nướng ...suýt xoa.nhớ những gương mặt thân quen điệu cười giọng nói..và cả những phút bối rối nhìn nhau....giờ đây khi xung quanh mình trắng xoá những tuyết mới thấy quê hương ấp áp thân thương!!!
  4. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Khi sắc thu trong xanh bỗng nham nhở 1 màu xám xịt,những cơn gió mát nhẹ bỗng nặng trĩu và buốt lạnh, thỉnh thoảng nghe vẳng xa tiếng gió rít rạp vào ô kính...là mùa đông.
    Ngày đông đến, cùng bạn hữu dạo bước trên con đường đầy cây, ngắm dòng xe hối hả và những cửa hàng đã lên đèn...thấy cô đơn.
    Ngày đông đến, mặc bộ quần áo đẹp nhất(toàn màu hồng) cùng người bạn thân nhất, dạo chơi quanh hồ Gươm, và chụp vài kiểu ảnh kỉ niệm...vẫn còn cô đơn.
    Đông về, có những lúc phải đi một mình, ăn đĩa bánh cuốn nóng, ngắm nghiá cốc hoa quả dầm phố Tô Tịnh,,, hết cô đơn.
    Là đông đã về, trên khuôn mặt, trong nụ cười, giấu sau chiếc khăn len.....
  5. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là :
    Khi tôi nhận được nhiều tin nhắn của bạn bè tôi :" trời lạnh rồi đó , nhớ mặc nhiều áo nha ....mùa đông rồi đừng nhai đá nữa nha ..."
    Khi tôi đứng chờ người bạn ma tôi rất mến dưới trời lạnh 10*C ...
    Khi tôi thưởng thức 1 ly cafe đá trong 1 quán cafe quen thuộc ...âm thanh của những viên đá vỡ trong miệng khiến tôi vui ...
    Khi tôi ngồi 1 mình trên ban công ngắm nhìn những vì sao sáng lấp lánh ...
    Khi tôi đứng o nơi cao nhất dang tay để những cơn gió lạnh lướt qua ôm lấy mái tóc tôi ....
    Khi tôi ngồi trước biển ... lặng lẽ cố tìm 1 ít tiếng sóng biển ....
    Hạnh phúc với tôi đơn giản ....là Mùa Đông ...
    Mùa Đông = Hạnh Phúc
  6. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là :
    Được ngủ nướng trong chăn không phải dậy đi học
    Hic ............HiiiiiiiiiiiCác bạn thấy tui nói đúng hông ?

Chia sẻ trang này