1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm nhận nhạc không lời ...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi dunghoitaisao, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    cảm nhận nhạc không lời ...


    Theo tớ biết thì trong box gà của chúng mình nhiêu người nghe nhạc không lời lắm ...các bác nghe thấy Cd nào tâm đắc thì giới thiệu cho mọi người nghe với...và những cảm nâh5n của mình nữa nhé!!!
    Tớ mở đầu bằng bài cảm nhận letter a alise
    Mở đầu là khúc nhạc mênh mông,nhẹ nhàng ,đầy chất lãng mạn ...anh ta viết một lá thu thình cho người mình yêu nhưng nah ta cứ boăn khoăn ...một lần ,hai lần rùi ba lần ..có nhiều lý do để anh ta boăn khoăn nhưng rồi cho đén khi anh ta hiểu được rằng người yêu của mình là một người đàn bà xấu xa thì anh ta trở nên giận dữ (đoạn nhạc lúc này chơi dồn dập ,nahnh ,các nốt nhạc được nhấn mạnh )Trong cơn giận dữ đócó vài điều làm anh ta day dưa 1 ,cũng vì quá yêu anh ta lại muốn gửi lá thư ấy .Nhưng khi hiểu được không thể cứu vãn được cho tình yêu của mình anh ta đã ra đi trở thành một nhạc sĩ lang thang với bức thư tình trong tay mà sẽ không bao giờ gửi.......,tất cả chỉ còn trong kỉ niệm.....
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    nhưng nhạc không lời mà dhts nói có tính cả nhạc cổ điển chứ ??? Vì Liss thấy nhạc ko lời mà nghe thì nên nghe nhạc cổ điển vì nó có chiều sâu hơn, mặc dù để thích cũng không fải là dễ ... hi`hi`
    [​IMG]
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    khà, khe ban đêm, giữa đêm ý, khoảng 2 h, lúc vừa ngủ vừa nghe ý, sáng dậy người cứ lâng lâng!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là có bao gồm chứ liss ,mấy thiên tài cổ điển ấy là nâhn vật chính trong topic này mừ ,ngoầi ra nghe Kitaro cũng hay lắm nhưng nghe có vẻ huyền bí và nhẹ nhàng ...
  5. camouflage

    camouflage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    nhạc không lời là loại nhạc hay nhất trong các loại nhạc nghe đi nghe lại không thấy chán , em hợp với nhạc không lời hiện đại hơn , em không siu tập về âm nhạc nhưng em thấy có hai nhạc sĩ sáng tác khá hay là KITARO và YANI , còn nếu bỏ công bỏ sức ra tìm hiểu chắc còn nhiều nhạc sĩ nữa
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Phải nói là nhạc không lời rất kén người nghe.Thú thật rằng em rất thích nghe nhạc không lời mặc dù nghe mà chẳng hiểu gì cả.Thế còn mọi người ở đây có ai là ngươi sành nhạc không lời(cổ điển) thực sự không?

    X30

  7. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    bác cam bảo sao chứ em thấy nhiều bài cua Yanni và Kitaro nghe lại đến cỡ lần thứ 5 là hết chịu nổi rùi. Mí lợi nhạc ko lời cũng chả phải là hay nhất. Rock với Alternative cũng kém gì đâu chứ. Có nhiều đề tài nhạc ko lời chịu thua ko diễn tả được, lúc ấy phải nhờ đến Rock thôi.
    Thôi giờ trở lại với chủ đề của dhts, OneO giới thiệu CD Pure Moods. Đây là CD loại compilation, nó tuyển tập những bản New Age bất hủ của thập niên cuối 70, đầu 80. Trong này, ta sẽ bắt gặp những tên tuổi như Enigma, Enya, Deep Forest, Sacred Spirit, Jean Michael Jarre, etc. Đây là những người tiên phong đặt nền tảng cho thể loại Modern Electronica.
    CD này là CD đầu tiên mà OneO đến với thể loại Electronic Music. Lúc ấy chỉ vô tình mượn được của 1 thằng bạn để viết bài cho lớp Music. Nghe xong mà nhớ mãi, nhưng ko có xiền mua. Để dành 4 tháng thì cuối cùng cũng đủ. Cho tới giờ, dù đã có nó gần 3 năm, nhưng mỗi lần nghe sức cuốn hút vẫn như lần đầu. Nhất là bài Chi Mai ấy, vẫn dư sức làm mình bật miệng thốt lên: It's jút so beautiful !
    Cuối cùng, tip nhỏ cho những ai muốn mua CD này: nhớ mua loại Pure Moods Volume I, hãng đĩa Virgin, released năm 1996, và quan trọng nhất phải là phiên bản phát hành ở Bắc âu, chứ ko phải phiên bản phát hành tại Mỹ hay Anh hay Nhật.


    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
    Được sửa chữa bởi - OneO vào 06/05/2002 11:21
  8. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Nhạc ko lời có nhiều loại, như nhạc hiện đại của Yanni và Paul, cũng có khi lại là cổ điển và độc tấu solo, nhạc thính phòng hay giao hưởng, tất cả các thể loại nó có nét rất riêng là đi vào lòng người bởi chính tâm trạng và tình cảm người chơi lúc đó, hãy nghe thử 1 đĩa chỉ piano kết hợp violin. Tiếng violin khi sâu lắng, day dứt, đi sâu thẳm vào lòng người, khi lại rất cương, đanh thép... có một ý nghĩa nhất định... Các bản nhạc dành cho piano thường buồn, lặng hơn các nhạc cụ khác, bởi thế khi chơi vào dàn nhạc piano thường ko đóng vai trò chủ yếu, mặc dù ko thể thiếu, dàn nhạc giao hưởng là sự kết hợp hết sức hài hoà của vilon, viola, violonxen, bộ trống, flute hiện đại...Piano thường dành cho thính phòng
    Em chỉ nghiền mỗi piano&violin thui, gần đây cũng nghe flue, hay lắm, nhưng mà nghe flute thì lại cảm thấy buồn (not bamboo or pan flute) buồn đến mức nghe thui mà muốn khóc, thỉnh thoảng có chuyện buồn mới dám mở ra nghe
    Các đĩa nhạc hay thì ko thể thiếu 2 điã collection với các bài như: For Elise, phiên chợ BaTư, Polonaise, Menvet-D-Dur, hành khúc Thổ Nhĩ Kì, Ave Marie, nhạc buồn Chopin.... Các đĩa về piano có thể nghe "Life in the moment" (Gerry Schubert) Songs of the spirit & Unchained Melodies (Robin Spielberg) The living music... Riêng về Richard Clayderman thì em ko thích lắm (mặc dù sis_ mua cực nhìu) chỉ có vài bài tương đối, có đĩa Chinese cũng hay.
    Dàn nhạc của Yani cũng hay lắm, hồi lớp 9 ko đêm nào 2 chị em ko nghe nhạc Yani - live in Cairo(?) Bài dành cho Mẹ thật tuyệt tiếng viloin trong ấy thì khỏi nói (hình như em mê mệt violin từ dạo ấy)
    Tự cảm thụ đc những tác phẩm hay thì trình độ của em chưa tới, nếu như ko muốn nói là ko biết gì, chỉ nghe khi buồn, khi vui và cảm thấy nó gắn với tâm sự và 1 kỉ niệm nào đó của mình.
    Mong đc thỉnh giáo
    East or West, WC is best
  9. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    ôi ,không ngờ bà con am hiểu nhiều thật đấy !!!
    to oneo: nhạc của Enya thì tuyệt rùi khỏi phải nói nữa ...nghe đi nghe lại vẫn thấy mênh mông sao ấy ....Nhi chỉ có 2 Cd của enya thui ,oneo biết enya có tất cả bi nhiêu đĩa ko?
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  10. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , mấy đĩa các bác bói tớ chưa có , để đi tìm mua cái , he he . Nhưng đĩa Pure Moods ko bít ở HN bán ko đây .
    Je voudrais trouver l'amour

Chia sẻ trang này