1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cảm nhận nhạc không lời ...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi dunghoitaisao, 06/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    mình cũng thích nghe nhạc ko lời, thích piano nhất, rồi đến guitar ( violin thì ko thích lắm )
    nhưng mình cái gì cũng chỉ lõm bõm 1 ít, thích thì nghe thôi, chứ cũng ko biết cảm nhận thế nào

    Have you ever really loved a woman?
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    hanoi chắc có bán đấy vì hanoi là cái nôi của văn hoá vietnam mừ
  3. MythiKa

    MythiKa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Bổ sung OneO về CD Pure Moods và hi vọng sẽ giúp những bạn có ý định mua CD này tìm được phiên bản mà OneO nói. Dưới đây là Track List của CD Pure Moods Vol I, released year 1996, Scandinavia Version:

    1. Return to Innocence. --- Enigma.
    2. Orinoco Flow. --- Enya.
    3. Sweet Lullaby. ---- Deep Forest.
    4. Oxygen, Part IV. --- Jean Michael Jairre.
    5. Chariots of Fire. --- Vangelis.
    6. Turbulence Bells. --- Mike Oldfield.
    7. Crokett's Theme. --- Jan Hammer.
    8. Heart asks pleasure first. --- Michael Nyman.
    9. Theme from X-Files. --- R. Gallo Salsotto.
    10.
    11.
    12.
    13. The Loner. --- Gary Moore.
    14. Chi Mai. --- Ennio Morricone.
    15.
    16. Lily Was Here. - - - David A. Stewart.
    Trong danh sách này, MythiKa đã bỏ trống các bài số 10, 11, 12 và 15. Xin lỗi mình ko nhớ rõ lắm nên ko muốn đưa cho các bạn thông tin có thể ko chính xác. Nhưng sự thiếu sót này ko quan trọng lắm vì chỉ cần CD mà bạn mua có các bài Chariots of Fire, Heart Asks Pleasure Firsts, The Loner và Chi Mai ở chính xác các vị trí số 5, 8, 13 và 14 là bạn có thể yên tâm mình đã mua đúng phiên bản Pure Moods phát hành tại Bắc âu như OneO đã quảng cáo.
    Mong là sẽ giúp các bạn được phần nào.

    Why has night brought those who sleep
    Only dreams they cannot keep...​
  4. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    From: www.rockfanclub.org/forum/
    Tác giả: gengargo
    Email:
    ********************************************
    Ngoài Rock, khi xả hơi tui còn nghe một chút contempoary jazz và thấy nó rất hay nên muốn trao đổi với bác. Tui cung mới nghe nên chưa biết nhiều, dia thì hầu hết người ta cho, hoặc chép lại (chứ không có mua, nhiều cái chả có title) có gì thiếu sót thì thông cảm.
    Mới đầu nghe nhạc này thì thấy lạ tai nhưng mà càng nghe càng thấy hay, thật ra contemporary jazz rất gần gui và dễ đến với người nghe rock ở chỗ đó là âm nhạc rất sâu sắc, hiện đại, tình cảm càng nghe càng thấy nhiều điều. Nhạc cụ của C-jazz rất đa dạng và chơi tinh tế, một bản nhạc như một câu chuyện tác giả muốn gởi tới người nghe. Nếu nghe 1 bài C-jazz hay thật kỹ, theo dõi từ đầu tới cuối thì ta sẽ thấy nó phê.... chẳng kém gì nghe death đâu . Bởi vì nhạc jazz, nhất là những thể loại hoà tấu guitar hay kèn.... phải chơi nhạc cụ từ đầu tới cuối, tác giả không thể đồn hết kỹ thuật, sung lực vô 1 đoạn riff ngắn ngủi nhưng dữ dằn như rock được mà phải đẫn người nghe từ từ, lúc nhẹ nhàng, lúc lơ đãng rồi lên cảm giác mạnh hơn, mạnh hơn nữa rồi đến khúc cao trào, lắng nghe thật kỹ từng nốt nhạc bạn sẽ thấy lúc phiêu du, lúc dằn vặt, đau dớn và tức tối hay mạnh mẽ như Rock vậy. Tiết điệu của nó nhịp nhàng nhưng không đều đặn, nhất là khi tác giả chêm một đoạn chỏi trong câu lead (guitar), thả một nốt kèn chậm đi chút xíu so với bình thường thì thế nào bạn cung thấy.... đau tim . Ngẫu hứng đóng vai trò quan trọng trong jazz nên 1 bài chính là cảm xúc và suy nghi rất cụ thể và thực của người chơi nhạc. Và tui nhận ra rằng kỹ thuật là hữu hạn nhưng suy nghĩ mới chính là cái cốt lõi và vô cùng. Như nghe 1 bài của Pat Metheny (guitar) tui thấy phiêu du không ngừng và tư tưởng phóng khoáng, nghe tiếng kèn của Takeda tui thấy một nỗi buồn không thể nói thành lời, cung piano, với David Benoit thì sang trọng nhưng Chick Corea thì lại khác. Nhưng tất cả đều là những cảm xúc rất thực.
    Nếu bạn thích guitar thì có thể tìm mua Album của những guitarist or band hay và dễ nghe như: Pat Metheny, Al Dimeola, Larry Carlton, Lee Ritenour, Russ Freeman, Special EFX, John Scofield, Acoustic Alchemy, Chris Camozzi, Earl Klugh, Bob Sabellico, Marc antonie..v.v.. thích guitar flamenco-jazz: Paco de lucia, dual Michel Camilo & Tomatito, Strunz & Farah... thích bass: Marcus Miller, Nathan East....... ke`n: Spyro Gyra, Kenny Garret, David Sanborn, Rick Braun, Kirk Whalum, Takeda...... vocal: George Benson (vocal&guitar), Mc Ferrir, Selena John...... piano: Chick Corea, Bob James, Lyle May, David Benoit.......... bên cạnh đó là những band chơi nhiều nhạc cụ như: Midnight Groove, Spyro Gyra, Yellowjacket, Pat Metheny Group, Rippington, Fourplay......
    Nếu bạn muốn nghe thử 1 tay rocker chơi jazz như thế nào thì bạn nên tìm nghe album Live in Osaka của Larry Carlton và Steve Lukather (guitarist của band rock Toto).
    Nếu muốn biết Vietnamese chơi jazz như thế nào thì bạn tìm nghe album Speaking of now (2002-Pat Metheny Group), đây là một nhóm nhạc rất nổi tiếng và nhóm này đã thay đổi hầu hết các thành viên (trừ trụ cột Pat và Lyle). Trong đó có tay trumpet, vocal người Việt Nam: Vũ Cường (hình như là tốt nghiệp nhạc viện Paris và thành danh đã mấy năm nay) đã gia nhập nhóm.
    Muốn mua dia thì mua ở CD shop A&T trên đường Hàm Nghi (chuyên bán jazz), cd shop gần coopmart NDC, cd shop ở khu tây ba lô Bùi Viện.... (nói vậy chớ hồi giờ tui chưa mua được cái cd nào ở mấy chỗ đó )
    Nhạc jazz ở VN hiện giờ ?
    Tui không biết nhiều lắm, chỉ coi được vài band jazz ở Hà Nội biểu diễn trên TV (nhớ có band tên là Ngôi sao phương bắc). Thiệt tình mà nói thì tui thấy........ bình thường (sorry vì nhận xét mộc mạc), chơi jazz mà như... trả bài á. Còn nghệ si nhạc jazz lớn, gạo cội ở HN là ông Quyền Văn Minh.
    Còn ở HCM thì band c-jazz rất hiếm hoi không bằng HN. Nhưng 1 tháng nay ở HCM đã xuất hiện 1 band jazz mới thành lập có tên nghe kêu: All Stars, chơi tại quán Newcafe đường Sương Nguyệt Ánh, nghe nói có bassist Vũ Văn Tuyên (một bassist gạo cội, thầy Lê Quang (DV)) nên có vẻ hứa hẹn một band hay. Tuần này phải đi coi cho biết..... rùi sẽ phát biểu cảm nghĩ sau (biết tin cách đây vài tuần nhưng chưa đi coi được).
    Gengar
  5. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Quái bàn luận nhiều quá tớ hoa cả mắt chẳng hiểu rì.Tớ khoái tất nhưng có lẽ piano ,guitar thì nhiều hơn.Nghe hoà nhạc cũng hay nhưng không phải tất cả nhiều bản nghe chỉ muốn ...
    Htktfantasy
    [​IMG]
  6. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    uwf nhỉ, có rất nhiều gà thích loại nhac này ,tui cũng vậy !!!
    Tui thích nhất là Roman de Amour , cả "GodFather" , "sóng sống Da-nuýp" , v.v... nữa..
    nhưng thích Gi-ta hơn !!!
    * Chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi ..... yêu Huế * Sống ở trên đời cần có 1 tấm lòng... Để làm gì ??? - Để gió cuốn đi ... - Trịnh Công Sơn
  7. lieudieu

    lieudieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nói đến nhạc không lời ở box 81 thì đúng là rơi vào tổ kiến lửa rùi
    ui sao mà tớ giống hệt khai_tây_chiên,thích gitar bản roman de amour và godfather.
    piano của richardclayderman cũng rất tuyệt,nhất là a time for us trong phim ROMEO và JULIET
    Liều_Điệu
  8. n/a

    n/a Guest

    hì hì, mấy cô chú gà ở trong Nam sắp làm cho đất kinh kỳ ngàn năm văn vật lè lưỡi rùi nghen .
    Hì, nhạc không lời nếu nói đúng ra là vì nó không có lời, , chứ hổng phải là nó là nhạc cổ điển. Chả hiểu tại sao có những lúc chúng ta chỉ mún nhìu nhau âu yếm mà chả muốn nói rì với nhau cả, nhạc không lời đôi khi cũng thế. Ví dụ như nhạc Kenny G làm soundtrack cho bộ phim Dying Young chẳng hạn, bùn da diết, chả hiểu sao cháu rất thích câu cuối sau đoạn cao trào, nhẹ nhàng như một tiếng thở dài từ đáy lòng, tiếng kèn Kenny G quả thật rất gần với tiếng lòng(hì, chắc cái kèn đấy đắt lắm nhỉ ).
    Nếu các cô chú có xiền sắm cái bộ the Acoustics Collectiob(16 đĩa) nghe khá hay mặc dù chưa phản ánh được hết cái hay của tất cả nhạc cụ. Về bộ đĩa này, cháu khá ấn tượng với đĩa Whistle Music, mặc dù đã tru hết cả mõm lên vẫn ko thể hiểu sao người ta lại huýt sáo hay và có hồn đến thế. Đĩa về Harp cũng khá hay, đàn Harp luôn mang lại cảm giác bay bổng, chả trách người ta hay giao cho các bác thiên thần ôm cái đàn đấy . Đĩa Guitar có bài Sakura khá ấn tượng.
    Nói về nhạc cổ điển chơi theo phong cách hiện đại, hiện nay nổi tiếng nhất là hai đĩa Classic In the Air của Paul, cháu thấy bọn nước ngoài có vẻ khoái mua cái đĩa đó lắm.
    Hổng hiểu sao nghe nhạc Yanni hay thật nhưng cháu chỉ thấy đĩa Reflections of Fantasy cùng với VDC Live in...như chú WC nói đấy là hay nhất, mấy đĩa sau nghe không có/cháu không bắt được cảm xúc. Nếu như cô chú nào khoái nghe nhạc Space để có cảm giác bồng bềnh và nhỏ bé thì có thể nghe đĩa Escape của nhóm Mars Lasar, cũng hay phết.
    Gần đây có Bond là nhóm nhạc khá nổi tiếng, mặc dù ko phải bài nào cháu cũng khoái nhưng trong VCD Bond Live, cháu rất khoái bài số 11(mua đĩa 10K nên chả nhìn rõ List ) chơi theo đúng phong cách cổ điển, đặc biệt kỹ thuật của hai chị đánh violon rất tuyệt, khiến cháu cảm thấy như nghe cuộc đối thoại giữa hai người, đoạn cuối thì tốc độ lè lưỡi luôn .
    Nói thiệt là Rock thì không phải lúc nào cũng nghe được, cái gì nhẹ nhàng dễ khiến người ta mở lòng ra để đón nhận hơn, còn riêng nhạc cổ điển, đảm bảo âm thanh không hề kém Rock
    Thế đấy...
    [​IMG]
  9. VHL

    VHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2001
    Bài viết:
    1.509
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có phiên chợ Ba Tư cho em xin.
    http://www.luongthevinh.net Diễn đàn của học sinh Lương Thế Vinh.
  10. MythiKa

    MythiKa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    doikhitalanguoi ơi, MythiKa có đôi lời về nhận định của bạn về Rock. Bạn viết là Rock ko phải lúc nào cũng nghe được, cái gì nhẹ nhàng sẽ dễ khiến người ta mở lòng ra đón nhận thì mình thấy ko chính xác lắm. âm nhạc, nói 1 cách thực tế đến độ bóc trần nhất, đó là sự tác động của âm thanh lên Hệ thần kinh con người. âm thanh từ nhạc cụ truyền qua không gian dưới dạng sóng, đến đập vào màng tai chúng ta. Tiếp theo, xung động này sẽ được dây thần kinh dẫn vào trung khu não bộ và được phân tích xử lý tại đó. Do đó, việc 1 âm thanh được cảm nhận thế nào hoàn toàn do Hệ thần kinh quyết định. Và cũng cần biết, là những người khác nhau thì Hệ thần kinh của họ sẽ có nhiều điểm khác biệt trong cách xử lý thông tin. Điều này đưa đến kết quả là chúng ta mỗi người sẽ có những sở thích khác nhau, trong đó có âm nhạc. Nói tóm lại, có thể doikhitalanguoi thấy rằng sự êm dịu, nhẹ nhàng là dễ đón nhận. Nhưng hãy hiểu rằng có thể điều đó chỉ đúng với Hệ thần kinh của bạn thôi. Một người khác với 1 Hệ thần kinh khác có thể ko thích sự nhẹ nhàng ấy, mà sẽ thích cái cuồng loạn, cái dữ dội, cái mãnh liệt, cái phẫn nộ, cái chói tai nhức óc, cái ớn lạnh nhiều khi đến buốt xương của Rock. Đừng vội kết luận như thế, doikhitalanguoi nhé. Có 1 ví dụ cụ thể nữa nè. MythiKa có 1 người bạn, rất thích Rock, thích đến độ trước khi ngủ cũng phải nghe Rock thì mới ngủ được thẳng giấc. Nhưng bạn ấy lại ko thể thích nổi những loại nhạc như của Paul, Claydermam hay Enya. Quả thật là thế giới nội tâm con ngưởi mới đa dạng và phong phú làm sao nhỉ ?!! Hãy sẵn sàng chấp nhận sự đa dạng và phong phú ấy nhé bạn.

    Why has night brought those who sleep
    Only dreams they cannot keep...​
    Được sửa chữa bởi - MythiKa vào 06/05/2002 23:22

Chia sẻ trang này